Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vọng !



sontungbg
25-04-2007, 12:51 PM
Có thể nào một ngày em ra đi
Cho tất cả chôn sâu vào ký ức
Tình yêu xưa của một miền thao thức
Anh gói vào trong nỗi nhớ xa em !

Đợi Chờ hoài thao thức mãi trắng đêm
Em không biết hay giả vờ không biết?
Có một tình yêu vẫn âm thầm da diết
Gọi một tình yêu qua trái tim mình !

cô bé mắc nai
26-04-2007, 04:05 PM
Có thể một ngày em sẽ lại ra đi
Cố tìm kiếm cho mình hạnh phúc
Lá diêu bông từ lâu em rất thích
Ai gắng tìm em nguyện trả đáp công

Năm tháng thời gian trôi hoài mãi miết
Biển cũng mệt nhoài cố đẩy sóng xa khơi
Anh vẫn chờ em , nơi này năm tháng cũ
Kỷ niệm tuy mờ , với " chiếc lá diêu bông "

LLGL