Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đừng



*pInk horizon*
25-04-2007, 11:44 AM
Đừng là giọt mưa bay
Vương về trên tóc mẹ
Đừng là cơn gió nhẹ
Làm rung cánh hoa xinh
Đừng vu vơ một mình
Hãy nói cùng cây cỏ
Đừng để lòng bỏ ngỏ
Cho yêu thương trào dâng
Đừng nỗi nhớ bâng khuâng
Để thu về man mác
Đừng lá hoa xào xạc
Dệt nên bao yêu thương
Đừng, đừng hãy tơ vương
Cho mắt buồn sau thẳm
Đừng là bông điệp trắng
Nở rồi vẫn bâng quơ..

ndt_td
25-04-2007, 08:02 PM
Kô là giọt mưa bay
Vương về trên tóc mẹ
Kô là cơn gió nhẹ
Làm rung cánh hoa xinh
Kô vu vơ một mình
Mà nói cùng cây cỏ
Kô để lòng bỏ ngỏ
Để yêu thương trào dâng
Kô nỗi nhớ bâng khuâng
Cho thu về man mác
Ko lá hoa xào xạc
Dệt nên bao yêu thương
Kô sẽ ko hề tơ vương
mà yêu người mãi mãi
Để khi nào nhìn lại
Vẫn 1 mối tình xưa
Dù ko yêu anh nữa
Vẫn chờ em trở về

phucanhinhanh
25-04-2007, 08:23 PM
2 người vô đây tập làm nhà thơ hay sao dzậy

Vịt Ngố
26-04-2007, 12:28 AM
Tình như con sóng
Quấn quýt đuổi nhau
Rồi sẽ tan mau
Trong lòng biển rộng

Lời xưa ai nói
Giờ đã chìm sâu
Ngày tháng qua mau
Còn ta khờ dại

Cánh Xanh
26-04-2007, 12:52 AM
Khi lòng không bình lặng
Đừng hát lời dịu êm
Khi không thấy bình yên
Đừng giả vờ lặng lẽ

Đừng ướp thêm mật ngọt
Lên những lời dối gian
Đừng viết thơ nồng nàn
Khi lòng vô tư lự...

Đừng tỏ ra mạnh mẽ
Khi mà lòng chông chênh
Đừng tỏ ra lạnh lùng
Khi mà lòng thương nhớ.

Đừng giận hờn quá khứ
Những gì đã xa xôi
Đừng cất những tiếng cười
Rồi chìm trong im lặng.

Đừng vẽ tô thêm nắng
Trong chiều day dứt mưa
Đừng em, những cợt đùa
Yêu thương mong manh lắm.

~ Chàng Ngốc ~
26-04-2007, 03:31 AM
Đừng tìm lại làm chi
Khi câu thơ phai nhạt
Đừng vô tư ca hát
Khi nghẹn đắng trong lòng

Khi đã hết chờ mong
Đừng ep tim cố nhớ
Buồn qua từng hơi thở
Đừng giấu những hoang mang

Đừng , đừng quá vội vàng
Khi mùa còn chưa chín
Có những điều giấu kín
Đừng cố hiểu nghe không

Đời lắm cái viển vông
Đừng tin rồi vô vọng
Ngậm ngùi ôi cuộc sống
Có" đừng" mãi đc chăng...?