PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mơ màng và ngạo nghễ



Cánh Xanh
25-04-2007, 04:12 AM
Em đi trong tháng tư thênh thang nhiều nắng gió. Tháng tư nở mùa hoa loa kèn trắng với cành lá thẫm xanh...Tháng tư của những buổi sáng ngọt lành , đường mưa lá nói hoa cười cho cõi đất trời trong xanh biêng biếc ^^

Chẳng biết từ đâu mà tháng tư bước đến ,khi mà em vẫn còn dang dở trong câu hát tháng ba... Ôi,những lời nói dối - Xin lỗi tháng tư vì em không - thật - thà >.<

Hiểu em không ,những gì em yêu ghét? Cái con người cứ mơ màng và ngạo nghễ lắm cơ ! Chỉ tại em thôi mà day dứt những câu thơ .Em viết nhiều hơn,viết nhiều hơn vì thương đôi bàn tay ấy lạnh.

Biết là vẫn còn ẩn chứa đâu đây những điều mơ hồ và ám ảnh.Nhưng em sẽ chẳng ép uổng mình cho vừa ý bất kì ai... Em là em thôi dẫu không hợp ý mọi người .Ai mà chẳng phải tựa nương một điều gì hư ảo .

Này , em bảo cái mùa hoa cứ nở trắng ngần cho lòng người cũng thanh thanh ,cho tâm tư dịu lắng. Yêu em không yêu em không? Ngọt - đến đắng lòng. Lại xót ,lại đau ,lời gian dối bao giờ mà chả ướp bao nhiêu là mật.

Em đi trong tháng tư tràn nắng. Nắng hanh hao đôi khi là ngột ngạt ,chưa hết tháng tư mà em đã ốm hai trận đứ đừ. Này,thích thì cứ cười nhạo nhau đi, cả người nữa , biết được có hơn gì em cơ chứ ! Thà cứ buông lời nhạo cười để em còn phớt lờ ngạo nghễ, còn hơn thương - làm cho người ta lại chạnh lòng ! Thôi thì...cứ hờ hững cho xong.

Tháng tư - hạnh phúc hơn tháng ba rồi nhé ! Thể nào tháng ba cũng sẽ rất là ganh tị . Ai bảo em viết thơ cho tháng 3 chưa xong, tháng tư đã ập đến mất rồi ! Nhưng những dòng này cũng chỉ là linh tinh ngớ ngẩn mà thôi, chẳng phải thơ đâu, cho nên đừng ghét ghen mà yêu thương nhau nhiều hơn nhé nhé ^^

Uhm,em định dừng viết ở đây cho những điều viển vông trôi đi thật khẽ. Nhưng em vẫn bận lòng vì nợ một lời xin lỗi với cơn mưa đêm qua... Em chẳng ghét, chẳng ghét đâu mà .Tại vì tháng tư cho nên người ta hay...nói dối.Thì bỏ qua đi nào những lời nông nổi ,em ghét em yêu - mưa sẽ hiểu em mà ^^ Trời thênh thang, đất bao la . Em bé nhỏ mơ màng và ngạo nghễ .

.March
25-04-2007, 08:22 AM
KÉ vài dòng cảm xúc....^^

Cho mùa và...cho em !!!!

Em chẳng thích tháng tư đâu,bởi tháng tư hững hờ và nhanh vội. Đôi bàn chân bâng khuâng chưa một lần quen lối ,mà mùa về vội vã những cơn mưa. Tháng 3 em - nào đã gom đủ giấc mơ xưa ,câu thơ vỡ giữa khoảng trời đỏ nắng. Bản tình ca vẫn ngàn năm im lặng. Tháng 4 về - em ghét....ghét lắm cơ....!
Cơn mưa chiều nay đưa em về với những giấc mơ. Giấc mơ của tháng 3 vẫn cữ hoài dang dở . Em muốn viết cho tháng 3 của em thêm bộn phần rực rỡ...nhưng...biết viết gì khi quanh mình là những lặng im ....Em đã đi qua những năm tháng kiếm tìm ,Bình yên cũ với hanh hao màu nắng , khi quanh em là bộn bề im lặng ,khi tiếng thở dài lăn nhẹ giữa thinh không ....

Tháng 3 của em có 1 chút nỗi nhớ mong... CHỉ một chút thôi rồi lại tan đi theo mưa chiều ngợp bóng. Khi những yêu thương ngập tràn như cánh sóng ,em tự nhủ lòng ( là ) một chút những viển vông....Tháng 3 của em - anh có nhớ gì không? Dù chỉ là một chút mưa ,hay một chút long lanh như sương mai buổi sớm? Một chút bâng khuâng khi gió chiều nghịch ngợm ,một chút vụng về - làn tóc rối em bay?
Ah ,em biết rồi ,tháng 3 chỉ riêng em. Với những thương yêu ,dịu dàng ,hay những lời ủi an là hư ảo. Cơn mưa chiều nay - vội vàng , em vô tình nên ướt áo ,để nhận ra rằng cũng sắp hết tháng 4. Tháng 4 cũng vụng về giữa những cái Thực và Hư ,giữa những vu vơ với đời thường chen lấn ,giữa những mong manh và niềm tin vô tận , giữa vội vàng - một chút với Bình Yên....

THáng 3 của em - xin lần cuối được gọi tên .Để tạm quên đi những giấc mơ hư ảo. Dẫu cơn mưa tháng 4 - thêm một lần em ướt áo. Em sẽ nhủ lòng ...tất cả rồi sẽ qua .Và những năm tháng rồi cũng sẽ trôi xa. Em lớn nhanh khi những kỉ niệm xưa dần nhỏ bé . Giả sử khi nào thấy nhớ ,hãy gọi cho em - anh nhé :) Em cũng sẽ giả vờ như mới gặp ngày hôm qua....

Thôi hết rồi ,em sẽ tạm biệt tháng 3. Tháng 3 của em , của riêng em - nhớ nhé .Mưa vẫn cứ rơi bên ngoài hiên - rất nhẹ. Em chợt giật mình - khe khẽ nhắc tên Ai......

=========================================

"Trong câu thơ của em Anh ko có mặt "....em cứ nói như vầy dẫu biết sẽ có người chẳng quan tâm đâu. Em vẫn cứ dối lòng viết đại một câu ,kèm với cái Anh vu vơ của mùa em tô vẽ ,khi cơn gió chiều chợt lướt qua rất khẽ ,khi em thấy quanh mình dẫu chỉ 1 chút những thương yêu . Em sẽ chẳng còn ai khi bóng đổ về chiều , tự ủi an rồi sẽ có người đủ bao dung cho em tin cậy. Phía cuối con đường - em tin mình sẽ thấy . Những ngọt ngào , Bình Yên cũ... tháng ngày qua....

Cánh Xanh
25-04-2007, 10:11 AM
Tháng ba...đi qua nỗi nhớ :P

----------

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/sheep2a-avatar.jpg

Con cừu lạc giữa cánh đồng hoa
trong buổi chiều lặng gió
Cuối cùng em cũng tìm ra
em ôm lấy nó.
Cừu mặc áo bông
Trong chiều nắng nắng
Cái đồ cừu hâm
Thế mà yêu lắm !

:rain: Giá mờ mình hỉu đc thế này là sao :rain:

Cánh Xanh
26-04-2007, 01:19 AM
Vào đây để trốn câu thơ
Để rồi em lại mơ mơ màng màng :I
Này anh - xa vắng ngút ngàn
Nơi anh gió có dịu dàng hay không ?
Vẽ cho em cái cầu vồng
Để em bắc nhịp qua dòng xa xôi.
Này anh - nhớ quá đi thôi !
Chẳng cần gió cũng rối bời tâm tư

Hình như cây lá gật gù
"Cô gái ơi , lại vu vơ mất rồi ! "

quanbolech
27-04-2007, 07:48 AM
Tháng tư về,
mơ màng em
ngạo nghễ cũng là em
chỉ có cánh diều là bé nhỏ
nem nép mình sau cơn gió nghênh ngang
..

Tháng ba đi qua,chẳng có gì để gửi tặng cho em
Màu hoa gạo cứ cháy rừng rực nắng
Để một chiều,trên một chiều rất vắng
Hoa gạo tàn,
nhường lối tháng tư
Lộc non xanh trên những mảnh xù xì

..

Tháng tư-anh,là những lần im lặng
Vì không quen nói dối đấy mà....

Lost.
28-04-2007, 10:29 PM
Ai về Mưa gãy Nắng rơi
Lang thang Gió vỡ làm đôi
Ta về !!!!

- - - - - -
Dzì nà hoh có cảm xúc mơ màng :rang:

Phong Linh
30-04-2007, 01:18 AM
Mắt buồn mắt cứ thẳm sâu,em buồn em nói những câu mơ màng .Đường xanh mắt nắng ngập tràn, tóc buồn tóc cứ miên man tóc dài .Buồn như cơn gió chạm vai ,buồn như tay chạm một vài nỗi đau,buồn như đôi mắt đen sâu ,buồn như em nói những câu mơ màng.

Anh – là chuỗi nhớ miên man, anh là cơn gió dịu dàng của em. Như câu thơ rất là êm. Như là anh đấy, cho mềm giấc mơ. Này anh,không được dại khờ.Đừng để cô bé bơ bơ thở dài...



Vì at có nhiều eg rùi cho nên quẳng đi 1 đứa cũng ko sao chứ gì >.<
Nhưng eg chỉ có mỗi 1 at thôi !
Eg thích có at lắm lắm í ^^
(Thế mờ ngày xưa còn điệu bộ định nói ko thèm làm eg của at cơ đấy :P )
Eg ngoan ngoan này ,hay nhớ at nè ,yêu thương at này ^^
( Nhưng cũng ngốc ngốc là ngốc, hâm hâm là hâm – chả bít cái này có giống nhau ko :-" )
Xì,nhưng mà at đừng có nghĩ eg lúc nào cũng ngoan,cũng ngốc,cũng hâm :nooo:
Dám trêu eg này :gian:
Dám nói linh tinh này :gian:
At hư này :gian:
Eg ko thèm ngoan nữa này :gian:
At đáng bị gõ cho bẹp đầu khi nghĩ eg ngốc rồi trêu eg :ham:
Wanh’ xong òy :om:
^^
Eg thương at nhắm nhắm í ,nhờ at nhờ :om:

Bít at có nhìu eg rồi :meo:
Nhưng mờ eg chỉ có mỗi 1 at thôi í :l
at phải luôn iu wi’ ,luôn nhường eg nhé nhé ^^
ko đc trêu eg nữa kẻo eg winh’ cho 1 trận đấy :gian:
(Mà winh’ at thì đau cái tay lắm í ,tội nghịp cái tay :l )
at tốt ,eg bít thế mà :smile:

Mắt Đen
02-05-2007, 08:22 PM
Con bé yêu thương của mình mấy hôm nay thất thường quá. Yêu nó lắm,nhưng bảo nó chẳng nghe - hay là mình nói nhỏ quá nên nó ko nghe thấy àh ?!

Tháng tư đi rồi. Tháng năm sang rồi. Con người thì vẫn cứ mộng du ,như ngày cũ,tháng cũ,năm cũ - cả con người cũng cũ kỹ luôn mất rồi !!

Mấy ngày hôm nay chẳng viết gì ngoài vài dòng vu vơ vô thưởng vô phạt => rõ hâm ! Chuyện vui chuyện buồn đều trôi vuột khỏi qua tay.

Thì nhớ lại một chút nào, xem còn giữ được gì...

Gặp lại Đức, thằng bé giờ còn cao hơn cả mình :mecry: "Em xoa đầu chị được rồi đấy" => Ghét ,này thì xoa đầu, chị wanh' cho què tay :gian:

Gì nữa nhỉ? Lâu lâu mới chơi cầu lông , đau ê ẩm cả chân tay ,nhưng hình như nhờ chơi nhìu wa' mà mình khỏi ốm cũng nên :D Cây mai của ba bị gẫy 1 cành ( cái vợt nện vào ). Có đứa sợ bị ăn mắng tơi bời nên...lấy băng dính quấn cái cành gẫy lại :rain: , vẫn còn, cây bách tán rụng mấy cái cành lá đầy sân, quét đến khổ , cái chổi của mẹ thì bị gẫy làm đôi :so_funny: , cái vợt bị gẫy làm...4 :rain: Cây quất thì chịu cái cảnh "hoa rơi lá rụng" theo đúng nghĩa của nó :P Chơi vui, chơi vui :hihi:

Hóng hớt bọn trẻ con nói chuyện...

_ Biết 10 cộng 10 bằng bao nhiêu không?
_ Dễ , 20. Thế biết 3 cộng 8 bằng bao nhiêu không?
_ Dễ...
Thằng bé kia sau khi nói từ "dễ" thì giơ ngón tay ra đếm, đếm đủ 3 nhưng ko đủ 8 :so_funny: Cuối cùng sau vài chục phút nó cũng biết "dễ là bằng 11".
_Thế 9 cộng trừ bằng bao nhiêu?

Úi ùi , cái câu "9 cộng trừ bằng bao nhiêu" thì cả mình còn po'tay nữa là :hihi:

^^

Con bé ngoan ngoan ,nghe lời nhé ,lại hư rồi đấy :om:

3_lotai_choi
03-05-2007, 12:18 PM
Một con bé ngây thơ đi giauxw dòng đời , nó biết đi về đâu bây giờ , ................

Phong Linh
05-05-2007, 05:31 AM
Em vừa đi về, trời thì lạnh, đường thì mưa ,gió thì đến nhiều. Tóc em vừa ướt vừa rối => bực mình :gian:

Cốc trà xanh hôm nay ko có trân châu, càng ko có sữa ,chỉ có vị đắng đắng,chát chát. Ngồi trông ra đường ,ngắm nghía mưa ^^ Mưa gì mưa cứ miên man - Có nghe gió nhắc..."đã tàn mùa xuân" - đọc mà cứ thấy đơ đơ thế nào í :rain:

Đấy, vơ vẩn mãi thì cũng thế, chả có chuyện gì để kể cho cái ngày cuối tuần này. Học cũng có học,đi chơi cũng có đi chơi, quà thì cũng có quà ,có người giận, có người nhớ, có người ghét,cũng có người thương, có người nhắc ,có người vui vì mình,có người buồn vì mình ,có người khó hiểu vì mình , nói chung là có rất nhiều thứ mà như là chả có thứ gì, rất chi linh tinh khó hỉu và khỏi phải hỉu đi cho nhẹ :)

Đứa nào cũng bảo "mày gầy đi rồi đấy" - Hơ,chả qua 1 dạo bạn cứ nghiện ăn ,lúc nào cũng ăn ăn và ăn cho nên mới thế. Bi h chỉ là trở lại quỹ đạo bình thường của nó thoai mờ. Trông cái mặt chỉ hãm và ngu xuẩn hơn ngày xưa một ít thoai ,vẫn là bạn H xinh đẹp đáng yêu mờ :meo: Cứ thử cãi bạn xem :hihi:

Tự dưng hôm qua nằm mơ về tóc ngắn , hơn 1 năm rồi không mơ như thế. Mơ là 1 chuyện, ngoài đời thì bạn phải nghĩ đã. Bạn vẫn còn lưu luyến nó lắm... không phải vì một câu hát đời vẽ đời viếc gì hết ! Chả qua là cái đầu nó vốn đã quen những mơ màng rồi.

Có con bé nó mơ kiếp trước là hoa loa kèn, kiếp sau là 1 ngôi sao trên trời :om: ( kiếp này nó là con pé khìn :cr: )

Trong 1 phút mơ màng thì mình nghĩ lúc nào mình cũng chỉ là cỏ dại ,nghênh ngang ( đc cái sống dzai ) tưởng rất xanh ,rất mềm nhưng mà cũng...

Thôi, tỉnh , kẻo lại lây bệnh khìn của con pé kia thì chít :hihi:

Lost.
05-05-2007, 05:58 AM
Oài.....tính không lách cách nữa vì vừa có điện thoại mm gọi về cơ mà nhìn cái ví von rất chi là đụng chạm của ứa lào ý nên không chịu đc đành phải....

Thêm nữa - cái vụ nó lộ thiên về những kiếp luân hồi của mình nữa chứ :gian:......(cũng tại chơi với đứa nhớ dai nên thế...chẹp....hết hối hận )
Giờ nhớ lại cái vụ mình ngồi sau cài hoa lên tóc nó - thiên hạ đi qua cứ tủm tỉm cười mà có đứa biết gì đâu :so_funny:

Thôi đi về đây.....cái đường Đào Tấn trc kia chỉ đi đến Bờ Tờ Dờ Tờ Hờ thôi - giờ thì là mỗi ngày đến chơi với những con Matrioshka và lật đật....

P/s: nhớ đấy - chờ đấy kưng ạ :aba:

Lãng tử cô đơn
05-05-2007, 06:14 AM
Mỗi năm đều có một tháng tư mà. Mong tháng tư trôi nhanh làm gì? Để một tháng tư nữa lại đến sao? Không ! Tháng tư. Kịp nhận ra tháng tư đã trôi qua. Ôi ! Nhanh thế. Tháng năm , tháng sáu , tháng bảy.... rồi lại 1 tháng tư nữa lại chuẩn bị đến... Không.... thời gian ơi ! Chờ tôi với.....

Cánh Xanh
05-05-2007, 09:36 AM
Hà Nội em - ngày mưa rơi
Cho trời quên nắng cho môi quên hồng

Em - kì lạ lắm biết không !
Tự dưng lại viết những dòng...ê a

Em ngồi hát giữa bao la
xây cầu ký ức người qua với người
Em ngồi hát giữa chơi vơi
người sang vội quá ,đánh rơi chữ tình
Em ngồi hát giữa chông chênh
mỏng manh là khói bồng bềnh là mây

Thực sự thì ứ hiểu gì luôn :rain: Chỉ là em đang ko biết phải viết gì cho mình nên lại ê a cho qua tạm cái tâm trạng này ^^

Cánh Xanh
11-05-2007, 09:05 AM
Ngày hôm nay không có gì để kể cho NK nghe đâu,ngoài những lời than thở... Việc nhà,việc xưởng,ba mẹ cứ như cuốn vào trong mớ bòng bong đó. Có phải là khi người ta bận rộn, người ta quên cười , quên nói những lời dịu dàng? Uhm,có lẽ . Lại lặng im trước những lời gay gắt.

Không phải lần đầu tiên cảm thấy trời đất đột ngột tối sầm trước mắt, cho nên biết chính xác đc việc nên làm là gì... Tự dỗ dành mình đi ngủ, ngủ dậy là hết đau đầu ngay thôi , ngủ dậy là lại bình thường. Sau đó pha cafe' uống hoặc là nước chè cho thêm đường vào.Quá quen rồi. Nhưng lúc nép trong 2 cái chăn bông vẫn thấy người run vì lạnh, chỉ muốn có 1 ai ở bên cạnh, nói gì cũng được , miễn là có ai ở bên cạnh để xua bớt cái cảm giác hoang mang và lạnh. Ko có ai ,tự lẩm nhẩm những điều vô nghĩa, bất cứ điều gì có thể nhớ, 1 câu chuyện, 1 đoạn thơ, 1 đoạn nhạc... thế là ngủ ,và ngủ dậy thì khỏi thôi.

Chiều, hình như mẹ biết mình mệt nên về sớm đón Việt. Nhưng công việc vẫn là công việc ,mình lại vào bếp xem cơm nước thế nào. Mọi khi thích ngồi rửa rau ở vòi nước dưới tán lá khế vàng xanh lắm. Thế mà hôm nay ,cái đầu trống rỗng ! Đến bữa ăn mà nhìn cơm canh cũng nhạt miệng ko nuốt nổi. Tối ,đau đầu , nhìn những dòng chữ như là nhảy múa , biết huyết áp nó lại hạ. Ngồi gặm bánh mỳ...

May mà mai là cuối tuần ^^

Chưa gì mình đã nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra rồi. Đi ngủ, ngủ dậy, đi chợ , lôi sách vở ra ,nhìn đc vài chữ mắt bắt đầu hoa lên và nhớ ra chưa ăn sáng ,lười thì thôi, đói thật thì ăn , rồi lại cơm nước, ăn uống tạm bợ , xem film, ngủ 1 chút rồi sẽ bị đánh thức bởi những tiếng ầm ầm ( xưởng đang xây ) ,nếu mệt thì ôm chăn gối sang phòng Việt ngủ còn không thì đi chơi ,chiều nhớ giờ về mà thổi cơm, tối hi vọng hão huyền là Tuấn sẽ đến ... Hình như mình đang lảm nhảm...

^^ Nhớ lại buổi chiều lúc đi ngang qua cái mắc, bị vướng tóc vào đấy sau đó...đứng gỡ , ngu ngu ngốc ngốc! Tệ gần bằng cái hôm đi chợ hoa, tóc bị vướng vào cành mai dở khóc dở cười :om: Àh, chiều nay còn gặp Trung nữa nhé. "Con gái HN kiêu lắm" ( :gian: ) "Thế em ko phải con gái HN àh?" - "Ờ,em ko kiêu, em chỉ ác thôi" ( này thì ác :gian: ) - Anh muốn còn kính để đeo không hả? - Tào lao thêm vài câu rùi i như rằng lại rủ mình chơi , bít thừa. Nhưng em anh mí hôm nay ngoan lắm , ngồi nhà còn mệt bỏ xừ nữa là chơi với bời >:P

Đi ngủ !

.March
12-05-2007, 09:27 AM
CHo em một chút mơ màng.
Cho em một chút lang thang đất trời
Hà Nội buồn lắm người ơi
Như con thuyền giấy chơi vơi giữa dòng ...
Tháng 5 về rồi , người có nhớ ko?
Một chút hanh hao , một chút tâm tư lang thang cõi nhớ
Một chút thoảng qua để rồi như nhắc nhở
Một chứt ngỡ ngàng - thêm chút nữa ...hẳn rời xa ..??
Em biết viết gì về những chuyện đã qua
Hà NỘi có Em , có Mưa và Nỗi nhớ
Có một giấc chiêm bao và bài thơ tình dang dở
Có chút vụng về ghép nỗi nhớ thành thơ.
.....
.....

Cánh Xanh
13-05-2007, 01:50 AM
Mảnh tình cờ vắt trên vai
Xuyên cơn gió tiếng thở dài trong nhau
Chiều ơi,thắp nắng bao lâu ?
Em ngồi vẽ vội nhịp cầu trên mây
Trời xanh một dải trắng bay
Đong đưa chiếc lá trong ngày nhẹ tênh
Và giọt nắng vỡ hiền lành
Gió ơi khép lại mong manh mắt trời
...
Này nỗi nhớ, của ta ơi
Đi cẩn thận,kẻo đánh rơi tình cờ.


-------

Hà Nội ốm là ốm thay cho người đấy !
Tháng năm về là về với người đấy thôi ^^
Vui nhé, vui nhé !!
Có ai thích lên đê thả diều với tớ không?
Có ai thích ra hồ thả thuyền với tớ không?
Có ai thích xếp máy bay rồi phóng vút lên trời không?
Có ai muốn đạp xe xuyên qua đám lá vàng trên đường Phan Đình Phùng với tớ không? 1 đoạn phố ngắn và rất vắng nhé, lắng tai là có thể nghe thấy tiếng lá vỡ giòn tan !
Có ai muốn bắt lấy vài cái lá rơi từ trời xuống không? Đoạn Hoàng Hoa Thám ,gần Bách Thảo í, trời hay gió và lá hay rơi lắm !
Có ai thích lao từ trên dốc xuống không? Hay lắm nhé ! Dốc La Fo, dốc Đốc Ngữ,dốc trên Bưởi xuống Hoàng Quốc Việt, Dốc từ HHT xuống Văn Cao và còn 1 cái dốc rất là vui trên Yên Phụ trượt xuống Thanh Niên nữa !

Trời mấy hôm nay quên nắng - vì mải chơi đấy.
Môi mấy hôm nay quên hồng - vì môi quên cười đấy.
Hà Nội mấy hôm nay nhiều gió - vì người thích nhìn lá bay đấy.
Môi mấy hôm nay quên cười - là người quên người đấy!

Hà Nội mấy hôm nay ngơ ngác - vì đánh rơi mất câu thơ đây.
Môi mấy hôm nay quên câu hát - vì nhắc người nhớ nhau đấy.
Hà Nội mấy hôm nay gió bụi và hanh hao - Hà Nội đang hư đấy.
Người nhớ người thật rồi - Người cũng đang hư đấy !

HN không muốn hư nên lại tìm câu thơ đánh mất. Người ngoan, người cũng kiếm tìm hộ. HN chẳng muốn quên câu thơ như người chẳng muốn quên nhau.


Nghe này,lá vỡ giòn tan
Thì quên đi nhé những hoang mang chiều
Nghe này, ai hát thương yêu
Ngọt không hả tiếng sáo diều vi vu?
Nghe thấy không, kẻ lơ ngơ?
( Thấy gì đâu ! Chỉ ậm ờ cho xong )



Và,
gió len nhẹ qua tay
Hình như,
có lẽ...
trời say hương chiều.

Người hư lắm, người mải chơi lắm, người đi chơi đây ! Môi quên cười lâu rồi :)

Hàn Cát Nhi
13-05-2007, 04:55 AM
Người hư lắm, người mải chơi lắm, người đi chơi đây ! Môi quên cười lâu rồi

Uhm , hư lắm , hư lắm đó nhé , mãi rong chời với " Mơ màng va ngạo nghễ " để yêu thương theo chuôn gió rong chơi :D , hư quá , hư quá à :hihi:

Tháng 5 đã gần quá nửa nhưng ve chưa kêu ,phượng chưa nổ rộ , phải chăng tháng 4 vẫn chưa chịu dời đi:hihi:.

Mơ màng và ngạo nghễ ...và bây giờ sẽ có thêm cả Ngông Nghênh. Bộ ba này có thể kết hợp ăn ý không nhỉ? :hihi:

Phong Linh
14-05-2007, 10:21 AM
Cây này là cây “lá bay”
Con này là con “ăn kiến”
Trò chơi này là “quay quay”
( Em nói với thằng nhóc Việt)
Còn cây này là “dzung dzinh”
Có những cái “lá trái tim”
Hoa này là hoa “lim dim”
Phố tên là “mơ màng ngủ”
Quán cứ đặt là “nho nhỏ”
Cái vỉa hè là “xinh xinh”
Chị là chị rất thông minh
( Cãi đi,ko cho ăn kẹo !!! )

Chuyện về 2 chị em nhà đó ,kể từ cái tết nọ qua cái tết kia cũng ko hết được :hihi:

Chị lóng ngóng tìm em ở sân trường. Vì hôm ấy lớp 5 tập văn nghệ nên giờ tan học , trong sân rất lộn xộn. Em chạy tới reo ầm lên : "A ,chị !!! "cứ như thể vài ngày ko gặp í, sau cái màn ôm nhau là bắt đầu rả rích chuyện.
_ Sao em nhìn thấy chị nhanh thế. Có phải vì chị cao ơi là cao không? ( :meo: )
( Vừa hỏi xong đã đoán nó bảo "Tại chị tròn như cái hình tròn :rain: nên nhìn dễ ơi là dễ" ) nhưng cuối cùng thì thằng nhóc có nói thế đâu
_ Tại cái áo chị í

( Ứ gì, nó đang xỏ cái áo màu xanh lơ lửng - nói chung cũng choé choé, và xanh lơ thì rất chi tương phản với cái màu da đen nhẻm đen nhèm của chị nó :rain: )

_Chị ơi, mặt bẹt là như thế nào?
_ Đứa nào trêu em thế à ?
gật gật
_ Em có biết cái bánh trôi không ,cái bánh mà hôm nọ nặn í , nó tròn tròn , em đập bẹt nó ra thì thành cái bánh chay. Đấy , mặt bẹt là mặt như cái bánh chay í ( :rain: )
_Ah, em biết rồi ( reo rất tí tởn,rất sướng như phát hiện đc 1 cái lí có chân mới mẻ jì đó :om: )

_ Hôm nay chị ngoan ( sưởng nhỉ, đc thằng bé lớp 2 khen :rain: )
_ Ờ, chị mua hồng trà cho em mà không ngoan thì thế nào mới ngoan nữa :meo:
_Chị còn hứa là cho em đến trường Dung đấy.
_Chơi nhiều mệt rồi, hôm khác
_Chị hư lắm ! ( hic hic :gian: )

^^

Giờ này Việt ngủ rồi :)

Mắt Đen
14-05-2007, 10:38 PM
Một mình giữa cõi bao la
Ngồi xem nỗi nhớ ra hoa trong chiều
Một mình giữa cõi thương yêu
Cứ là em nhé - trong veo giữa đời
Một mình em. Một mình tôi
Buông tay thả nắng lên trời làm tin

Chẳng có nghĩa gì cả.Chỉ là vài câu 68 nhắc mình vẫn chưa quên hẳn thẩn thơ.

Kưng : Hình như từ lâu lẩu lầu lâu rùi, pà cháu mình đã nói dzí nhau ,nơi nào của pà, Tama thoải mái dzô quậy , nơi nào của Tama, pà thoải mái nhào dzô phá phách ,nhỉ :cr:

~ Chàng Ngốc ~
15-05-2007, 09:59 AM
Tớ ko bit viết ji cả...chỉ vào đây đọc thôi ^^

Mơ màng , ngạo nghễ hay là chảnh hay là thông minh , hay là "..." thì đều ngủ ngoan nhé :hihi:

Ngõ nhỏ hôm nay, trời đẹp lắm
Gió mềm sẽ ru giấc mơ em...

:om:...:xoadau:...:hihi:

Lost.
17-05-2007, 02:39 AM
Tình hình là tớ nói cho cái ấy mơ màng biết nhá - căn bản là dạo này tớ cưỡi phi thuyền xem hoa nên cái vườn thơ ý là tớ.........tớ Cảm ơn ấy nhá :D:D .Phiền ấy cầm liềm phạt cỏ ,vất vả quá :D (có nhời cho con bé đỡ tủi thân thui mờ :cr: )

Kazamin nhá - quân tử nên tớ vẫn nhớ là nợ ấy một "lọ thuốc ho" ấy....bao giờ đi giải quyết nốt .....hay lại "ông già tóc bạc" nhờ....mà nói chung đi tour luôn cho tiện nhờ :D !!!

Tớ vẫn chạy = giầy - guốc giếc giè :guoc:

*[£iµ £i€]*
17-05-2007, 07:09 AM
ké nhé...
em đi tr0g nắng...một ngày nắng của tháng 5...:)
một ngày tháng 5...như mọi năm...chắc là nắng t0 lắm...
nhưng ngày tháng 5 năm nay...nó k0 nắng t0 đâu nhé...
nó nhẹ nhàng lắm....những tja nắng hju hắt trên đường em đi..
em thấy nó ấm áp lòng mình....nhưng thấy nó khác những ngày tháng năm mọi năm nhiều quá
phải chăng....em thấy khác...vì em đã lớn rồi...:)...
phài chăng....em đang mơ màng...vì mình đang lớn..
một sáng sớm mưa nhẹ lất phất....và từng tja nắng dần lên..:)
một buổi trưa nắng ấm....nhẹ nhàng...nhưng ngạo nghễ...
nó như châm chọc những ngày khác...nói rằng..tớ nhẹ nhàng nhưng tớ tự hào lắm nhé..
tớ ko gắt...cũng k0 nóng bỏng....nhưng...tớ thjk mình như thế...
và tớ yêu điều đó...tớ dịu dàng nhưng vẫn...ấm áp...
tớ lang thang...chứ k0 cố định...
tớ chọn một cuộc sống nhẹ nhàng thế đấy...
dường như đang lớn...và dường như đang muốn mình như ngày hôm nay...:)

~ Chàng Ngốc ~
18-05-2007, 10:45 AM
Tớ là cũng thic vào đây chơi
Nhưng hình như chả có ghế ngồi
Thôi thì đứng chơi , thôi cũng đc
Xem ấy leng keng, thế đủ rồi

^^ :hihi:
Ấy : hôm nay mưa to wa'... mát zoi`...tớ đạo thơ của ấy tẹo thui

Ngủ ngoan ...^^

Cánh Xanh
25-05-2007, 03:17 AM
Nắng chói chang ,mắt em âu lo không dám chạm sắc trời, sợ nắng vỡ sẽ tan vào màu mắt .Nắng không làm mắt ấm, nắng không là mưa nhưng mắt sẽ ướt nhòe .

Tháng năm vẫn thênh thang,em bước đi trên con đường đổ bóng , người xa lạ người nắng vẫn gắt gay.Nép vào bóng cây không tìm nổi bóng mình.

Trời câm nín gió. Lá muốn rung rinh mà không nhấc nổi màu xanh. Cánh chim trời muốn bay chở nổi không cả sắc chiều nặng nhọc ? Hè nghiệt ngã đất trời hay nổi nóng ,tiếng ve râm ran cứa vào hè ngăn ngắt tím bằng lăng - cái loài hoa muôn kiếp chẳng bằng lòng.

Những viên đá trong như thủy tinh tan trong nước ngọt lành .Đá yêu nước,chìm tan trong nhau mà muôn đời vẫn khát. Chiếc cốc lấp lánh những hạt nước đọng li tinh màu nắng ,em chạm tay - tất cả vỡ òa.

Chờ nỗi buồn nở hoa em về chơi với cỏ .Mắt cỏ xanh,hương cỏ ngái ,cánh diều nghiêng vụng dại chông chênh cả sắc trời .


Yêu thương ơi Hà Nội vẫn mơ màng .Câu thơ xanh chìm tan ngày gay gắt ,em nép vào bóng nắng để nhìn thấy bóng mình ngày mải miết lênh đênh ...

Em đi bên phố nhìn thấy trong mắt người nhọc mệt, người thương nhau người bớt lạ người, phố cũng bớt lẻ loi.

Em bẻ những mẩu vụn bánh mỳ cho con chim sâu hay kêu lích rích ,ngày không còn tịch mịch. Con vành khuyên hư đã quen thói xấu- ăn rồi quay đi dửng dưng như không quen biết người, vừa hót vừa bay ngốc nghếch đến buồn cười .

Đất thì nhớ mưa nhưng trời thì bướng bỉnh ,đám mây trắng nhởn nhơ trời khô nứt nẻ - gió không về ,em hát lời cây yêu thương từ trong sâu thẳm ,chiều nghiêng mắt nắng ngày dịu tháng năm xanh.

Cây lộc vừng chưa đi tới mùa thu nhưng lá đã trở vàng ,lá rụng khắp sân nhưng chỉ đến mùa đông lá lại xanh mắt lá,cây nở từng chùm hoa đỏ rủ xuống bể nước từng chùm .

Em soi bóng em trong bóng nước. Hạnh phúc hơn con nước kia không biết soi đâu để thấy được bóng mình .Con cá vàng đã lặn ngụp qua mấy bể trầm luân - chỉ biết trơ mắt nhìn hạnh phúc bám rêu rong ,tay em chạm nhẹ mà vỡ tan con nước . Thấy bàn tay mình thô vụng ,không níu giữ nổi mây trời,thì buông thôi .

Tháng năm nắng ngập trời người ngập trong nỗi nhớ . Ngày tất bật mộng mơ không tìm được lối về, viển vông dứt áo rời đi - em đặt dấu chấm cho bài thơ lãng đãng .

Phong Linh
29-05-2007, 03:04 AM
Em dạo này hay buồn lắm
hay nghĩ ngợi,hay chạnh lòng
và những điều viển vông cứ vỡ òa trong day dứt ...

Những mảng màu cô đơn nằm lăn lóc
kí ức xen lẫn màu rêu
pha màu chiều - trời sập trong bóng tối .

Em - một mình - lầm lụi
Phố - một mình - rêu bụi với tháng năm

Em - của một ngày nắng gay nắng gắt
Nụ cười vẫn hiền ,giọng nói vẫn ngọt ,hiển nhiên như đôi mắt đen vẫn tròn xoe ngây ngô ngốc nghếch

Em - của một ngày bất chợt mưa
Bình thản như không hy vọng cho nên cũng không đón đợi,trả về tương lai những điều sắp tới ,bình thản đến thờ ơ

Và vẫn là em - của một ngày nhiều gió
Lặng lẽ đi về ,nhìn chiếc bóng mình loang trên con đường ,tự chia mình làm 2 vì không muốn song đôi cùng cô độc ,như những phút yếu lòng vẫn tự an ủi,tự dỗ dành rồi tự ngẩng đầu đứng dậy,tiếp tục bước đi .

Lại em - của một ngày hôm qua
cũng buồn ,buồn như ngày hôm nay để rồi lại tự trấn an mình rằng ngày mai sẽ khác .
Hoang mang.
Bất ổn .
và đôi khi cảm thấy lạnh - giữa cái oi bức và nồng gắt của nắng hè .

Em - của ngày hôm nay .
Nốt lặng trong điệp khúc - nín câm lời .Chỉ day dứt khi nhìn về quá khứ và bất an khi trông đến tương lai .

Em - của ngày mai
không ồn ào,không vội vã , cũng không cả câu thơ
phủ định tất cả những cố gắng của mình ngày hôm nay ,tiếp tục làm việc đến mệt nhoài ,bình lặng tưởng tượng đến ngày hôm sau khi mà từng phút giây xô nhau hối hả .

Em ...

Hết việc, C & P này :)

Cánh Xanh
01-06-2007, 07:52 PM
Phố chiều mưa ngập lối , che nghiêng đường mưa rơi ,gió cài đan tóc rối ,em về mưa chơi vơi.

Này yêu thương em ơi ,vơ vẩn giữa dòng đời ,mùa vội thay hoa mới , mưa xô nghiêng đất trời.

Yêu thương nín câm lời. Câu hát ngậm trên môi ,tình la đà thế thôi ,để tình còn tinh khôi .Bất ngờ cơn gió thổi ,tình vụt bay mất rồi .

Này là em thương yêu , này là tình phiêu diêu ,này là mưa đẫm chiều ,đọng lại được bao nhiêu ?!

Phố mơ ngày lá xanh ,ngày gió cũng hiền lành , một ngày mưa không lạnh ,một ngày em không anh . Tình lại không nỡ đành, giấc mơ bỗng chòng chành ...

Này em - ngày miên man , em - đâu là bình an, chỉ là tiếng thở than rơi trong khắc đêm tàn , như là nỗi hoang mang.

Ngày mưa,đêm không sao , trời mây thênh thang cao , em dỗ dành ước ao , Ngủ đi! Ngủ yên nào.




Tội nghịp HHT,bi h chỉ C&P thôi :P

Phong Linh
17-06-2007, 06:53 AM
Này,câu hát - ngậm trên môi
Chẳng cất lên được một lời thiết tha.

Chiều nay ngập gió anh à
Em thì ngập nhớ...người xa xôi nào.


Hâm thật - lần này là em. Đưa hết 100 kia đây em lấy hết cả cho. Hình như 1 nghìn lẻ 1 với em còn chưa đủ thì phải.

Phong Linh
18-06-2007, 09:08 AM
Chỉ là thoáng mắt em cay
Thế mà chiều nắng cứ quay quắt buồn .

....................( 1 câu rất sến )
.............................( 1 câu rất củ chuối ) .

Mùa thu nằm khóc rưng rưng
Cỏ hoa ngập lối người không thấy về .

..................... ( 1 câu rất vu vơ )
............................. ( thêm 1 câu rất leng keng ) .

Thì thôi, em cứ mơ màng
Để cho câu hát nhẹ nhàng như mây .

Ru tình ngủ một giấc say
Ru em một ánh sao gầy lưa thưa.

Ru người viết một câu thơ
............................( phải đi bi h,chưa nghĩ xong câu tiếp =))

Nghe có vẻ chập chập nhỉ. Bạn còn phải đi học, ngoan nhắm , chỉ là nghiện thơ 1 ít ít thôi => nghịch tí cho bớt nghiền thôi :so_funny: => đi học đây :meo:

Cánh Xanh
18-06-2007, 07:30 PM
Em lại vào đây mà ko biết viết điều jì cả. Ko mơ màng nữa. Ko ngạo nghễ nữa. Ko xanh nữa.

Cánh Xanh
19-06-2007, 12:26 AM
Ngày đã tàn , ánh mắt chạm vào đêm . Đêm mênh mang những vì sao lấp láy. Mắt trong quá nên nhìn vào tận đáy, bắt gặp nỗi buồn đang ngủ rất bình yên.

Quá thẳm sâu mắt chạm tận cùng đêm , đêm miên man như mái tóc đen của người con gái. Sợi thương sợi nhớ ru buồn.

Yêu thương ơi em nghĩ ngợi điều gì ? Ánh mắt biết thở dài trong lặng lẽ , bóng đêm tan trong bóng người nhỏ bé , cũng sắp tan rồi một điều gì đó rất mỏng manh ...

Đã bao ngày chung sống với quẩn quanh ..Những vì sao như giấc mơ xa xôi và lay lắt . Lại lo âu nỗi buồn choàng tỉnh giấc , e những phai tàn đan kín giấc mơ xanh.

Em không viết nổi một bài thơ cho anh . Đêm khép lại tiếng thở dài day dứt . Nỗi buồn vẫn thế cái nỗi buồn trong suốt – cớ vì đâu đem khoác mảnh hình hài ... Em có buồn đâu - chỉ là tiếng thở dài , như ánh sao gầy mong manh thưa thớt thế ... Em trở về em – mơ màng và ngạo nghễ , lắng nỗi buồn lại say giấc rất bình yên .

Cánh Xanh
19-06-2007, 09:33 AM
Bao giờ cho đến tháng mười ba . Em ngồi em đợi tháng sáu qua . Em biết một ngày, tàn tháng bẩy , để rồi tháng tám cũng rời xa .

Chời đợi riêng em , tháng chín, mười – em ngồi em dỗ mắt môi cười . Mười một lướt đi , mười hai đến , chỉ tháng mười ba vẫn xa vời .


........................

Anh bít lúc đó em đang làm jì ko , learn english :-" Chẳng dám mở nick ở YM! ( em mờ ra đó là lại tám đủ thứ linh tinh trên giời dưới biển với mọi người thì còn học hành jì nữa :D ). Còn anh ? Cũng từ lâu rùi có bao giờ em nói đc với anh khoảng chục câu đâu :hihi:

Đấy, em lại lơ tơ mơ, lại vít linh tinh rùi. Em đang ngồi cạnh cái mớ sách vở rõ ngổn ngang. Nhưng trên bàn í , có cái tranh Mon béo thằng nhóc Việt nó vừa vẽ cho em. Đoremon và Nôbita đang cầm súng phun nước bắn nhau , Xuka chơi oẳn tù tì với cô bạn nào đó , Xeko và Chaien thì chơi máy bay điều khiển từ xa... mấy cái ống nước ở sân bóng - chỉ có em mới có thể nhìn ra đó là cái ống nước thôi :-" - hì, em dạy học trẻ con hay nhỉ, chỉ cần nó dụ dỗ em bằng 1 cái tranh ngốc ngốc như thế là hình như nó nói dzì em cũng nghe :rain:

V : "Em học tiếng anh nhé, ko học toán đâu"
H : "Ừh"
V : "Àh thôi, sáng mai , bây giờ em vẽ tiếp tranh cho chị nhé "
H : "Yêu em thế"
V : "Mà thôi, em phải xem Mon béo đây"
H : "Cũng đc"

:so_funny:

Thôi, em học lẹ lẹ rùi đi ngủ đây. Buổi tối í, lắm cái con jì bay vào nhà lắm , nó cứ bám lấy cái đèn học làm em bực mình :meo:

Phong Linh
29-06-2007, 09:25 AM
Em đang ngồi nghe Mỹ Linh hát


Có cô gái ngồi chải tóc trong nắng vàng làm trái tim tôi mộng mơ
Thoáng trong gió chiều mùi tóc sao ấm lòng làm tan trong tôi giá băng
Hỡi cô gái ngồi xoã tóc bên chú mèo làm bước chân tôi ngủ quên
...

Buổi trưa nay , khi mà em đang rất là mệt thì chạm tay vào cái điều khiển, phát lại chương trình quà tặng âm nhạc ^^ Đúng bài này í. Tiếng nhạc vui vẻ của bài hát làm người ta tạm quên mấy cái khái niệm mệt mỏi là jì - chắc giống thuốc an thần :D

Ngày hôm nay của em đã trôi qua thế nào mà sao giờ em lại ngồi đây ( chẳng nhìn thấy cũng biết là chán đời :D )

vừa đi tắt cái đèn, chẳng biết nên làm jì nữa. Em cũng có nghĩ đến chuyện đi ngủ cơ mà... ko biết nữa.

Hôm nay rằm, trăng 15 chắc tròn lắm nhỉ. Tự dưng muốn trèo lên nóc nhà hóng gió. cơ mà em lười lắm :D mà ngã xuống lại có người tốn công lo :so_funny:

Giờ thì ngồi nghe LTrg` hát

"Nghe đời bình yên vì trong tôi có bóng em tràn về"

Sao em lại thích cái bài hát rõ buồn cười này nhỉ. Buồn cười vì nó chả hợp với em tẹo nào. Em chả bao giờ ngồi chải tóc :so_funny: Còn nếu như gặp con mèo , em chưa dứt lông véo tai nó thì thôi chứ đợi đấy mà xoã với cả tóc =)) cuối cùng thì em cũng ko bình yên , bóng em tràn về trong giấc mơ chắc còn kinh dzị hơn bóng ma :so_funny: Thế hoá ra chỉ kết bài hát ở cái nhịp điệu vui vẻ của nó thôi :D

cái pl của em hỏng rồi ,càng tốt, đỡ nghe nó kêu oai oái nhức cả đầu :D

Lảm nhảm mấy câu linh tinh mà cũng vui đc mới sợ chứ :rang:

Mong ngày mai sẽ ổn hơn. ( k phải em ổn vì em lúc nào chả ổn ! ). Muh mọi chuyện nó có phụ thuộc vào em đâu, cho nên chỉ biết viết chữ "mong" hâm hấp í.

Bây giờ thì bước nửa bước chân ra khỏi nhà cũng là 1 việc quá xa xỉ hay sao í. Hôm nay em chỉ ra khỏi nhà đúng 1 lần để đi chợ :rain:

player
29-06-2007, 11:43 AM
Hôm nay thức khuya ^^ ,bỗng nhiên nhớ đến người ấy và cảm thấy nhớ quá nên vào đây phá cho đỡ nhớ ^_^.Và dĩ nhiên là trên đây quen không nhiều người nên vào đây phá chơi ^^.Vì chỉ quen với chủ cái nhất kí này thôi.

Tự dưng muốn trèo lên nóc nhà hóng gió. cơ mà em lười lắm mà ngã xuống lại có người tốn công lo
Ặc tự nhiên muốn leo lên nóc nhà hả hixhix.Suy nghĩ quái lạ vậy


Em chả bao giờ ngồi chải tóc Còn nếu như gặp con mèo , em chưa dứt lông véo tai nó thì thôi chứ đợi đấy mà xoã với cả tóc=> hix bạo lực với động vật vậy trời phải đi kiện mới được ^^ để giành lại quyền lợi cho thân chủ mèo

^^ Weekend vui vẻ

Phong Linh
29-06-2007, 08:59 PM
^^ Weekend vui vẻ

Không đoc những dòng này MĐ còn quên mất hôm nay là thứ 7 :rain: HN đang mưa T àh, mưa to lắm í. Sau khi xua đuổi con mèo ra ngoài sân ( tắm mưa cho mát :-" ) , MĐ ngồi viết mấy cái này cho T đấy :D:D

Bộ T chưa leo lên nóc nhà bao giờ hả? MĐ thì trèo suốt , cứ khi nào cảm thấy ngột ngạt hoặc khó ngủ mà lại ko muôn ngồi trước máy tính thì lại bò tuốt lên đấy :D



trên đây quen không nhiều người nên vào đây phá chơi ^^.Vì chỉ quen với chủ cái nhất kí này thôi.

:meo: nghe câu này là bạn bắt đâu.. chảnh nhé , sau vào phải đưa kẹo đây nếu ko thả mèo ra cắn áh ,sợ chưa :meo:

Phong Linh
29-06-2007, 09:09 PM
Have a nice weekend with a smile .
Gook luck , enjoy ^^


MĐ mới dờ dẫm học đc mấy câu T.A, ko bít chúc nhiều đâu :P

Cánh Xanh
01-07-2007, 07:31 AM
Mưa tháng bảy thật là dài anh nhỉ. Là mưa buồn chứ có phải em đâu... Nỗi nhớ em lang thang qua phố , em ngồi lại với tách cafe' nâu.

Giọt nhỏ từng giọt mưa rơi chiều chậm rãi. Ngỡ như ngày bình yên trong mắt em lắng lại. Bất ngờ gặp nỗi buồn choàng tỉnh giấc ngày mưa.

Tháng sáu tàn không kẻ đón người đưa ,lặng lẽ đi lặng lẽ về bên phố. Tháng bảy đến bên em bằng những giọt buồn tan vỡ. khắc khoải ngày... gió đan kín tay buồn dâng ngập mắt ,nỗi nhớ ập về trong day dứt. Vẫn là nỗi nhớ nó buồn chứ có phải em đâu.

Cũng chỉ là một ngày bình thường ,một mùa bình thường , một em trong giản dị đời thường. Nỗi nhớ ngây ngô đi về bên phố. Cả đất trời cũng muốn nương nhờ trong câu thơ em bé nhỏ cứ mơ màng và ngạo nghễ trước thênh thang.

Anh biết không tháng bảy rất buồn. Là tháng bảy chứ không phải em đâu nhé ! Mắt em trong gương sao lại sâu đến thế... Vẫn là mắt nó buồn chứ nào phải em đâu. Có lẽ là... em phải học bài học về nỗi đau. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi em cũng không còn nhớ nữa , mơ tự do tỉnh giấc lại quẩn quanh. Càng ngày , những cảm xúc càng chông chênh ,giật mình khi bắt gặp bóng mình hiu hắt. Trời buông màn mưa , thơ buông nỗi buồn giăng mắc... là thơ nó buồn chứ nào phải em đâu !

Em đi giấu hết buồn rầu. Chiếc gương nó thắc mắc vì sao em ủ rũ. Gió hỏi em sao thở dài như thế... em lắc đầu. Kệ nỗi buồn ngủ yên lặng mắt sâu , nói khẽ thôi kẻo buồn choàng tỉnh giấc. Trời thênh thang màn mưa giăng mắc. Yên nhé buồn đừng tỉnh giấc ngày mưa. Giả vờ mưa chỉ là tiếng hát ru, giả vờ gió là một vòng tay ấm , lan can ngày mưa , mái hiên là một bờ vai dựa dẫm , cây lộc vừng là một nét thơ xanh. Phút giây trôi chỉ là những dỗ dành... yên nhé em ,ngày sẽ trôi nhẹ bẫng.

Em làm một cô gái mạnh mẽ, sống trong một thế giới bao la. Vui em nhé nét cười không son phấn. Cứ mơ màng đi ,lúc nào mùa chẳng vì em mà ngơ ngẩn. Chiếc lá xanh ngoài hiên nhìn em khúc khích cười. Trong vườn xanh mưa tí tách mưa rơi , mưa đệm nhịp cho tiếng cười trong vắt , gió ngây ngô ngọng nghịu tìm câu hát... you're beautiful :-" Cứ tin em đi, em chẳng biết buồn :-"

~ Chàng Ngốc ~
02-07-2007, 11:02 AM
Cứ tin em đi, em chẳng biết buồn :-"


Ấy, tháng này thì ấy ko đc buồn :)...

http://www.yeuamnhac.com/home/playmusic.php?id=25556

nhan_87
02-07-2007, 08:57 PM
tháng tư bao giờ cũng bận rộn hơn bất cứ tháng nào trong năm nhất là đối với tuổi học trò chúng mình, nó cũng là tháng cuối cùng chúng mình đc ở bên nhau dưới mái trường phổ thông, để rồi khi tháng 5 về thì nó như một hồi chuông báo rằng chúng mình fải xa nhau, có buồn không chứ, hãy để tháng tư làm nhiệm vụ cao cả của nó: tháng của hoài niệm

Cánh Xanh
03-07-2007, 09:44 PM
Người nằm mơ giấc mộng thong dong
Phố xanh màu lá . Nắng bềnh bồng
Còn như mùa lắng trong câu hát
Tháng 7 ấm rồi anh biết không


Cứ yên tâm đi, em mà :D

Phong Linh
04-07-2007, 09:29 AM
Tối nay, bác Thơm đến nhà chơi,mang theo đứa cháu 3 tuổi. Sau khi chơi với cô ( :meo: ) chỉ có vài ba phút, con bé đã tí tởn : "Mẹ ơi" :-" Hị,nghe tiếng gọi của đứa con nít mới tập tẹ nói đc in ít từ mà gọi "mẹ" ngọt xớt thế , đá cũng phải mềm lòng chứ nói jì cô :om:
"Mẹ ơi cong tuồng tuồng" ( con chuồn chuồn ) :hihi: Con bé vừa cầm con chuồn chuồn gỗ cũng bé bé màu xanh trời và xanh lá của mình vừa bi ba bi bô nói , yêu ghê gớm, yêu ko để đâu cho hết.
"Ừh,con chuồn chuồn, con chuồn chuồn có cái cánh xanh xanh, nó bay bay bay"
"bay bay" - con bé nhại mình :meo:

Hị,cảm giác có một đứa bé bên cạnh, cứ hơi 1 chút lại "Mẹ ơi" , lạ lắm lắm...

"Mẹ ơi kẹo"
"Thế đây là gì nào?"
"Gấu"
"Gấu ăn kẹo, Linh nói đi"
rùi "mẹ- trong một tối" dậy Linh "Cừu ăn hoa" "Gấu ăn kẹo" "Chuồn chuồn bay bay" :om:

_ Mẹ ơi chuồng chuồng đâu ?
_Chuồn chuồn bay ra ngoài cửa sổ rồi
_Chuồng chuồng ơi
_Nó bay đi chơi với bạn rồi.
_Chuồng chuồng ơi, bay rồi ( Cái điệp khúc này bé Linh xinh xinh kia còn tua đi tua lại gần chục lần :rain: )

Con bé iu của mình còn bi bô nói nhiều nhiều nữa ,một buổi tối ngọt lịm cả người. Khi mình chạy lên phòng xem lại hộ ba 1 số thứ , bé Linh lại gọi loạn lên "Mẹ ơi" , mặc dù bác Thơm đang ở ngay bên cạnh :hihi: ( hehe, sau này mình làm nghề bắt cóc trẻ con chắc tốt, chẳng cần cho kẹo bọn lít nhít ngốc nghếch ấy cũng cứ bám theo chẳng rời :om: ). Rồi đến lúc bác Thơm về , dỗ thế nào con bé cũng đòi ở lại...chơi với "mẹ - trong một tối". Mẹ mình lúc đó mới bảo bác "Chị dỗ ko đc đâu,để con H nhà em dỗ mới đc" :hihi: Giọng chị H còn ngọt hơn kẹo bé nhờ :P Lúc nói chuyện với người lớn hay bạn bè thì rõ cáu kỉnh, chỉ khi gặp bọn trẻ con này là tự dưng giọng nó mềm lại , yêu tụi nhóc lắm vào :">
"mai Linh lại sang chơi với chị nhé "
"mẹ ơi" - giọng con bé đến giờ vẫn còn lanh lảnh trong mình :P Bọn trẻ con yêu thật...
Con gái yêu,bao giờ mẹ con mình gặp nhau... :)

PlanetVN
05-07-2007, 01:53 AM
http://i59.photobucket.com/albums/g313/planetvn/LinhTinh/444DaMinh.jpg

Bữa nay mới phát hiện ra nhá... Bạn 444 :gian: tớ nhá... :cr:

:huglove:

Phong Linh
05-07-2007, 02:35 AM
:cool:

thế muh bạn 000 cũng bít. Lạ là người ta :gian: được 5 ngày rồi,hôm nay bạn í mới thấy đau :anhPha:

Còn 1 vài nơi nữa, cơ mà tớ ko nhớ hết :so_funny:

----------

HN đang mưa nì. Tưởng có mỗi tháng 6 là mưa nắng thất thường, ai dè tháng 7 nó cũng ẩm ẩm ương ương như thế :D Cầu trời mai nắng nắng ấm ấm chứ mưa thế này thì toi ( ko phải tớ đâu nhá :meo: ). Tình hình là sáng mai tớ sẽ bắt cóc bạn í đem ra chợ giời đổi kẹo :cool: Chỉ cần sáng mai thôi. Hôm nay mưa bù, đêm mai mưa bù tha hồ nhé, tha cho sáng mai kẻo mình ko có kẹo :plz: ( mình :plz: có vẻ thành tâm phết nhờ :-" :D )

Bao giờ thì mình hết sợ cái điện thoại nhỉ :meo:

Cánh Xanh
10-07-2007, 09:37 AM
Có một ngày không viết nổi câu thơ . Biết tìm em đâu giữa nhịp đời hối hả , va vào nhau những bóng người chẳng biết mình là ai giữa hư vô phố xá .Chuốc nhau những ánh mắt say mèm . Hè nồng gắt , phố chuyển mình vào đêm . Những bóng lá khóc xanh vỉa hè nhớ thương ký ức . Gió lại thì thào bên tai lời ru đường mật - Phố vắng mưa rồi.

Thì chẳng cần mưa ,thơ đi đón mùa rơi. Vẫn có thể đong ngày qua bằng đôi bàn tay bé. Người lại qua đếm bao nhiêu ngả rẽ , lối đi nào thành bước ngoặt khỏi loanh quanh? Chẳng cần người thơ đã đủ mong manh. Chẳng cần thơ người đã đủ âu lo ngày sắp tới. Người lại nằm mơ giấc mộng về khăn gói - quẩn quanh đời ,phiền muộn cả yêu thương.



Buổi chiều.

_ Em ko yêu chị nữa rồi.
_ Vì chị có yêu em đâu.
_Tối em ko chúc chị ngủ ngon nữa.
_Vì chị có cho em hồng trà đâu.
_Nếu chỉ vì hồng trà mà em chúc chị ngủ ngon thì ko bao giờ chị mua hồng trà cho em nữa.
_Thôi,ko cần hồng trà. Em hứa tối nay sẽ chúc chị ngủ ngon.
_ Chỉ tối nay thôi àh ?
_Ngày nào em cũng sẽ hứa với chị câu í.



Đôi khi thấy mình giận hờn và nhõng nhẽo như 1 đứa trẻ...

Buổi chiều đạp xe long dong trên phố ,thấy lòng mình thanh thản lạ. Dù HN của mình nắng vẫn gay gắt thế thôi ,cái xe đạp lại còn lạch cà lạch cạch.( Những người họ hàng đã nhìn mình bằng con mắt thực sự khó hiểu khi mình dắt cái xe đạp từ xưởng ra , mình giỏi nhất trò phớt lờ và kệ đời :-" )

Photo xong bài, tìm xong Mon béo , trèo lên trượt xuống xong cái dốc , về nhà ăn xong...5 bát cơm và 3 cái bánh , uống xong 2 cốc sữa ( như thể bị bỏ đói cả tháng nay vậy ). Lại nhìn mình. Mình vẫn giỏi cái trò phớt lờ và kệ đời.

Hờ, mai trèo lên cái cân ,thể nào cũng có chuyện cười để nói khi nó ko nhích nổi một vạch ,nghịch cho lắm vào. Lại nhớ Tú lúc nào cũng nhìn mình lắc đầu khi mình chia sẻ 1 sáng kiến chơi bời nào đó với nó : "Chị thừa năng lượng àh "

:so_funny:

Phong Linh
13-07-2007, 09:20 AM
Thế gian bi h lắm kẻ bất thường thật, lẽ ra tên nick của hắn ko phải "da da" hay "đa đa" mà phải là "đơ đơ" mới đúng :so_funny:

---

Sáng nay, ngồi rủa thầm cái đứa nào điên ko chịu đc cứ để điện thoại kêu eo éo bực hết cả mình. Nghe máy thì nghe mà ko nghe thì tắt luôn đi cho rùi ( cứ như mình ý :meo: ). Cuối cùng phát hiện ra sao tiếng chuông gần với mình thế. Cơ mà mình có bao giờ đặt chuông đt đâu,toàn chế độ rung => Not Me :meo: ! Tiếp tục ngó quanh quất mà trù ẻo cái đứa hâm điên nào đó :meo:

Mở ngăn kéo ,cái điện thoại réo inh ỏi ???!!!

Máy báo hết pin.

Hơ...

Tẽn tò :rain:

:">

Ngượng.

( chỉ trong 3s thôi :so_funny: sau đó đứt dây tk xấu hổ, đi kể với mấy đứa ,bọn nó bảo mình bị lk :gian: )

Cuộc đời vẫn đẹp sao... Người mình ghét đã biến rồi : )) , sướng đến nỗi muốn hét lên. Thừa năng lượng đến nỗi chơi té nước, vầy nước ướt lênh láng cả 3 tầng nhà :rain:

Tối nay em ăn 4 bát cơm, ngại quá cơ :">
Cơ muh ít hơn hôm qua 1 bát, em sợ là mình sắp gầy đi rùi :meo:
:so_funny:

Ngày hôm nay vui wa' hoá dở hơi :-" là lá la , hát suốt ngày, suốt ngày hát. Nghịch nước ướt hết 4 phòng , mẹ lên lại còn tí tởn "Cảm giác như là đang ở biển mẹ ạ" :potay:

Yêu em đen, yêu em peo', yêu em heo, yêu mèo ngu ,yêu jek, yêu Việt :x:x:x:x:x:x:x

Quên chưa kể chuyện con jek 40 kg bị con chuột trên dưới 1 cân chuột cắn tai phải đi khám b/s thú y :rain:. Con mèo ngu đang trèo cây bị mình giật đuôi gọi xuống thế là...nó cào xượt nhẹ cho 1 phát vào cổ :khocnhe: Con lucky và lacky nhà Q bị "trầm cảm" và "loãng xương (theo lời bs và mẹ Q, còn theo mình thì nó bị béo fì :-" ).

Mai mình đi học lớp ngôn ngữ ký hiệu đầu tiên ( vì tò mò là chính, ham vui là chủ yếu ). Hị, biết đâu sau này mình sẽ dạy lại cho ai đó được cái trò chơi thú vị này , ko cần mở lời, chỉ cần qua đôi bàn tay là đã đọc được yêu thương rùi :-"

la vie est belle ;)

Cánh Xanh
15-07-2007, 01:48 AM
Anh ^^

em không bít vít jì :l

nếu như anh hiểu anh có ý nghĩa thế nào với em

em chẳng cần viết jì đâu nhỉ :)

Em thấy là em cần thiết phải tách mình ra khỏi thế giới ảo này vài ngày thôi. Nó là một chỗ dựa cho tinh thần. Mà tinh thần của em thì nó ko phải bằng thép đâu, chắc nó lơ lửng bềnh bồng như mây í, gió thổi mạnh một chút là tan , ngấm lạnh vào là vỡ thành mưa <= chính em cũng ghét điều đó.

Em có ngốc đâu. Ít ra thì em biết làm những việc em thích ,em vui.

Hay buồn kệ em, thì cũng như có những người hay nghĩ ngợi thôi.

Thoáng qua thôi , chẳng ảnh hưởng gì đến em thì thôi chứ, liên quan jì đến thiên hạ , mặc !

Nếu anh biết là cuộc sống của em rất tốt - Kể cả khi em im lặng.
Nếu anh biết là em nhớ anh - kể cả khi em ko nhắc đến điều này.
Nếu anh biết là chẳng có chuyện jì ảnh hưởng đến em cả - vì em luôn biết cách đi qua mọi chuyện.


Nhà ơi, tớ đi vắng vài ngày. Cửa khép lại rùi nhé. Tớ sẽ tìm thật nhiều niềm vui để dựa vào. Rùi vài ngày sau tớ về ,tớ sẽ kể cho nghe nhiều chuyện lắm í. Vì tớ là một đứa nhiều chuyện muh :-"

Em - yên ổn không thơ thẩn.

tiểu thư lang thang
18-07-2007, 09:13 AM
Chưa bao giờ vào đây. Ngạc nhiên đến nỗi check lại bài từ page 1 đến 5, tuyệt nhiên ko có bóng dáng :hihi: thấy lạ đấy !


“nắm tay anh đi đến cuối con đường . dựa vào vai anh. và hát .” – những câu thơ chưa bao giờ em viết . yêu thương này em cất ở lặng thinh . ngày rộng dài phảng phất bóng hình anh ,có cô gái đêm dài len lén nhớ . ước gì đêm nhẹ như hơi thở . cho người mơ màng say.

có nỗi buồn khe khẽ ngủ trên tay . chạm vào má rồi lùa trong mái tóc ...

đang viết đến cái dòng này thì sự thật "phũ phàng" , ai đó đang bực một ai đó => mình cảm thấy mình ở giữa dễ die lúc nào ko bít :rain: áy náy ập về ,cảm thấy có lỗi vì đã viết miên man thế...

ờh thôi, ko viết nữa. dù sao ko thơ thẩn vẫn sống rất là ổn đấy thôi !

tội nghịp "em" iu , cái số "em" nó thế :om: chịu dang dở đi, chị ko có hứng vít típ ( xạo đấy - cảm xúc trong chị lúc nào cũng tràn trề , múc đi bao nhiêu gáo cũng chẳng vơi đc đâu,cứ như ko đáy í :P )

Điều gì đang đợi chị ngày mai nhỉ , mong là những niềm vui đã có nó đủ nuôi chị để đi hết những chuỗi ngày bấp bênh này.

Nếu biết nụ cười của chị chỉ là một phản xạ , "họ" có chán ghét và cảm thấy bị lừa dối ko nhỉ. kệ,còn hơn mệt mỏi vì nỗi buồn ,còn hơn thương => phát mệt ( chị í ) ! Tự dưng lại thật thà, ngốc !

Cảm thấy HN của mình đang thật là nhiều bất ổn , ko phải nhạy cảm đâu, mà tất cả những người ánh mắt chị chạm vào đều nói cho chị điều đó...

Cánh Xanh
25-07-2007, 09:00 AM
Em đang đọc HP chương VIII - the Wedding - đám cưới của Bill và Fleur , một nỗ lực phi thường nhỉ :D ( Ko phải là cái đám cưới kia muh là sự kiên nhẫn của em í :hihi: ) ngồi lọ mọ đọc bản dịch tiếng anh ( vừa đọc vừa đoán :so_funny: ). Đấy,đã thích cái jì là...hâm luôn vì nó.

"đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng"

Tò mò nên nghe thôi :-" Bài này dễ thuộc nhỉ ,hơ không tin chứ em nghe một lần thuộc quá nửa bài và hát linh tinh đc rùi :D

Oai,típ tục sự nghiệp HP nào :P

Em vẫn nghe bài đó thôi.Nhưng em mà nghe cái jì nhiều là mọi thứ nhoà vào nhau hết ,chẳng còn đọng lại điều jì cả, ko như lần đầu nghe :)

"đêm đêm nằm mơ phố trăng rơi nhoà trên mái"
đêm đêm nằm mơ phố mơ như mình quên hết...

chả có jì nhớ để mà quên,chán thế chứ. đọc truyện típ...
oai english >.< người đã bắt đầu biết yêu cái từ điển hơn òy :rain:

Phong Linh
12-08-2007, 10:35 AM
Sáng nay,tham gia một chương trình tình nguyện ở Hà Đông có tên là "biển yêu thương" ,mình đã vui như chưa từng vui đến thế... Thổi bóng bay,chụp ảnh , chơi các trò chơi ,rồi thì hát hò :D

Buổi trưa, cả bọn kéo nhau đến 1 cái hồ câu ,cảnh ở đó bình yên lắm. Những cái bánh mỳ khô khốc bất ngờ trở thành bữa trưa ngon lành cho mọi người :"> Rồi thì hát hò... cái khoản này nhớ nhất :">

/ Phải hát bài nào có đủ cả chữ "nắng" và "mưa" nhé /

Cuộc chơi đến hồi tàn , khi đứa con gái cất lên cái giọng run run của mình "Nắng có hồng bằng đôi môi em ,mưa có buồn bằng đôi mắt em, tóc em từng sợi nhỏ ,rớt xuống đời làm sóng lênh đênh"

mọi người hỏi em "bài gì đấy" :rain: "Trịnh"

hehe, em thừa biết rằng em rất nổi bật - nếu em muốn :-"
nhưng em chỉ thích là một nốt trầm.
một nốt trầm mà ở sâu trong tâm hồn luôn vang những yêu thương :)

Em cảm thấy hạnh phúc lắm, trong 2 chữ tình nguyện. Em thích nhìn thấy những ánh mắt sáng và nụ cười rạng rỡ ấy :)

Trong trại trẻ mồ côi,các em nhỏ ấy có đủ mọi lứa tuổi, từ những em 6, 7t đến 16,17 cũng có. Và thật chẳng dễ dàng gì để có thể ngay lập tức làm cho các em thân thiện và yêu quý mình.Kiên nhẫn từng chút ,từng chút một. Nụ cười luôn ở trên môi, phải thực sự quan tâm và lắng nghe các em ấy ( khi chưa thân ,các em ấy ko cởi mở lắm đâu, dè dặt trong cả ánh mắt ,nụ cười ). Nhưng yêu thương vẫn là điều cuối cùng đọng lại ,làm cho mọi người xích gần nhau hơn, ko chỉ bàn tay nắm lấy bàn tay mà cả trái tim cũng ở gần trái tim hơn một chút :x

Những trò chơi huyên náo, những khoảng khắc vui vẻ bên nhau ,đã qua. Và em đang lưu luyến lắm. Tin rằng hôm nay tất cả mọi người đã được sống trong 1 "biển yêu thương" , nhóm Người Việt Trẻ đã thổi vào các em bé mồ côi ở Hà Cầu 1 luồng gió mới. Sẽ nhớ mãi ngày vui hôm nay. Và em sẽ còn tiếp tục con đường tình nguyện của mình :)

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/yeuthuong/DSC08771.jpg


http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/yeuthuong/DSC08791.jpg


http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/yeuthuong/DSC08844.jpg


một ngày vui như chưa từng vui thế :D

Phong Linh
19-08-2007, 07:25 PM
gió đi đâu bỏ em lại một mình . hà nội vào thu sao phonglinh còn im lặng? em ngồi em viết một chuỗi đơn âm về thu khúc . gió có về cùng hát câu hát đồng dao? những nốt nhạc buồn treo lơ lửng trên cao,gió đem tâm hồn mình ngân thanh âm trong vắt . âm trầm êm chìm tan nốt lặng – một nhịp ngừng giữa điệp khúc lênh đênh .

gió đi đâu bỏ em lại một mình . hà nội vào thu từ những điều mơ hồ rất khẽ . chuỗi đơn âm em cất vào lặng lẽ . âm trầm mềm dịu lắng chiều buông . bàn tay vô ý chạm phải một nốt buồn . chiếc phonglinh lại ngâm nga lời thu khúc .

nắng mùa thu cái nắng rất dịu dàng . giọt cafe nâu rơi nghiêng chiều rất ấm . trời mùa thu cũng nghiêng xanh sâu thẳm . đôi môi mềm khẽ chạm giọt say mê ,gió chạm vai xô nghiêng cả lối về ,nắng chiều buông thu mơ hồ bóng dáng . người lại thiết tha những lời tình lãng mạn . giọt mùa thu trầm tan .

em ngồi xâu những hạt nắng vàng ,chuỗt hột cườm đeo trên tay thơm mùi hương của nắng ,thu rót những bồng bềnh vào dịu êm mây trắng , mây mơ màng giữa một khoảng trời xanh – trôi giữa thênh thang giấc mộng trong lành .

gió chờ ai ngơ ngẩn đứng bên thềm . người con gái ngỡ mùa thu về gõ cửa ,có biết đâu mùa vốn quen lặng lẽ , chỉ chờ người ở nơi chốn thênh thang , rơi trên tay một giọt nắng thu vàng . em có nghe mùa đã về trước ngõ . điềm nhiên khoác vào mình đôi cánh gió .lặng im nắng rót vào thơ

em có nghe gió hát khúc giao mùa ?
em có nghe những thanh âm thưa thớt ?
em nghe chăng một chiều thu bất chợt - tiếng chuông nào bên hiên vắng đã “lanh canh”

cánh gió mang theo lời yêu mong manh ,bên trời yêu ca hát bồng bềnh,về kể em nghe câu chuyện cũ,HàNội vào thu bên một tiếng PhongLinh.



Vào đây đi em :om:

Hôm qua đi uống về , hình như mình say thì phải :rain: Ngủ liền một mạch đến sáng ,mơ một giấc mơ rất là dài ...
Ngày đầu tuần ,còn nhiều thứ đang đợi lắm :)

Phong Linh
23-08-2007, 10:22 PM
Trong giấc mơ của em đêm qua khi em lặng lẽ đếm tóc dài qua phố ,cười một mình rồi nói với anh:"ngày xưa tóc em cũng dài như thế" . không tin à - thì thôi!

Em có thói quen nghe đi nghe lại bài hát mình thích . buồn thì lặng im nghe, vui thì hát theo sai nhạc sai lời . khi không buồn không vui thì nghe chỉ để mà nghe,chỉ vì cái thói quen ngốc nghếch - đến khi nào sợ thì cất đi .

dạo này em uống nhiều cafe và hay thức khuya . em có đen hơn thằng nhóc Việt đâu cơ chứ ! Nó đi bơi cả 1 mùa hè làm sao muh "trắng hơn" em đc :meo: thế mờ nhìn 2 đứa trong gương, sắc mặt em tối quá ...

Đọc lại 1 đôi dòng thơ cũ kĩ ngày xưa, sao mà dịu thế, sao mà mềm thế . bây giờ em ko viết nữa, cứ để tất cả vụt trôi đi . em ko muốn nói những lời dịu dàng ,ngọt ngào - có lẽ, em bất cần hơn thì phải . nhưng tất cả những cái đó đâu làm em cứng cỏi hơn - em biết chứ .

còn nhớ ngày nào, em suốt ngày tự ví mình là 1 ...con vịt , lại còn vênh vênh vang vang "ừ đấy,thì sao" - nghĩ lại mà buồn cười .

rồi sẽ đến 1 ngày, em cười những điều em đang viết ngày hôm nay , những điều em đã viết trong ngày hôm qua và bao nhiêu ngày cũ :)

Phong Linh
29-08-2007, 03:37 AM
Elle voit des films
Cent fois les mêmes
Les mêmes crimes
Et les mêmes scènes

Elle travaille seule
Elle place les gens
Dernier fauteuil
Ou premier rang

Les phrases d'amour
Sur grand écran
La nuit, le jour
Ça lui fait du vent

Elle vit comme ça
L'amour des autres
Mais quelques fois
Y a l'image qui saute

Elle vit sa vie dans le noir, bizarre
Pour toujours elle maquille son désespoir
Au magic'boul'vard

Elle laisse tranquille
Les amoureux
Qui ratent le film
En fermant les yeux

Elle vend ses glaces
Avec ses rêves
Un sourire passe
Au bord de ses lèvres

La demoiselle
A lampe de poche
Se voudrait belle
Pour faire du cinoche

Parfois quelle chance
La salle est vide
Pour une séance
Elle devient Ingrid

Elle vit sa vie dans le noir, bizarre
Pour toujours elle maquille son désespoir
Au magic'boul'vard

Elle voit passer
Des gens connus
Des gens glacés
Qui ne parlent plus

Jamais la foule
Ne prend sa main
Ses larmes coulent
Avec le mot FIN


( Magic Boulevard - François Feldman ) (http://trungdung.free.fr/Phap/Magic%20Boulevard.mp3)


tại sao mình cứ có cảm giác mình hiểu được người con gái này nhỉ :)

Phong Linh
02-09-2007, 12:34 AM
đi hết 31 ngày . đếm được 16 cơn mưa . sang tháng 9 .lúc bấy giờ mưa mới ngấm .
nấu cơm xong ko muốn ăn . pha cafe xong ko buồn uống .
cảm thấy sự khó chịu len lỏi . ẩn nấp trong tất cả mọi điều .
ốm
ốm lăn ốm lóc .
đêm . như người mộng du trong những mơ hồ .
ngày. gắng gượng với những từ “không” – không phàn nàn . không than thở . không đổ lỗi . không trách móc . không không và không !
im lặng .
ngột thở .

thích đạp xe lang thang 1 mình . đường rộng và vắng . Mỹ Đình sau cơn mưa thoáng đãng . đẹp . vì thanh thản .

mùa của những cơn mưa vô cớ . mùa của những con chuồn chuồn cánh mỏng bay thấp thấp - khẽ đưa tay là có thể chạm vào .

mùi cỏ ngái ngái . muốn hít căng lồng ngực cái mùi hương mới mẻ, thanh và mát này.

hay nghĩ về những câu chuyện vui vui ngày xưa . hoặc là những chuyện xen lẫn nuối tiếc . nhưng đẹp.

trán nóng . môi nóng. hơi thở nóng . lại muốn ra ngoài mưa . muốn được dội nước vào người . may mà tay còn lạnh . mắt còn lạnh . cả tim nữa – cảm giác thế . dung hòa .

biết là hôm qua phải vào chúc mừng . sinh nhật bạn hiền cơ mà . cơ mà chả hiểu điều gì khiến lòng nguội ngơ nguội ngắt . ko biết làm bất cứ điều gì . vào lại ra . dở hơi . hâm đơ. ngốc nghếch . điên điên . kệ tất cả . còn hơn thở ra những lời gượng gạo .

biết là phải cười nhiều vì hôm nay là một ngày vui . sinh nhật em yêu cơ mà . họng đắng . em yêu hay ôm mình . lúc nào gặp nghĩa là sẽ ôm nhau . thích nhất là cắn em yêu . thích nhì là kiss em yêu . 3 trong 1 – ôm được – cắn được – kiss được :x:x:x

biết là ko được đi chơi – một mình – trong cái tâm trạng này . không được làm cho mình mệt thêm nữa . biết là phải tự tìm thuốc mà uống cũng như tự tìm cái jì đó để ăn . biết là lớn rồi . cơ mà thấy bất cần mọi thứ .

thích dùng "vừa hờn vừa giận" hơn là từ “hờn giận” . biết là tất cả mọi người chả ai cố tình . nhưng lúc này 1 giọt nước cũng vừa đủ tràn ly , huống hồ trút cả thác như thế . may mà mình ko phải 1 cái ly thủy tinh mong manh mỏng mảnh . bao nhiêu cơn mưa đấy . có làm sao . chỉ là bất chợt buồn . bất chợt giận . bất chợt hờn . tất cả . không riêng ai .

không muốn ai đó ôm mà chỉ muốn được ôm ai đó .
không muốn dựa vào ai đó mà chỉ muốn ai đó dựa vào mình .

lúc nào cũng thế

cơ mà bây giờ mình là 1 điểm tựa chông chênh hết sức – trong những mỏi mệt này .

mình ko muốn viết gì cả . vì cứ viết là thể nào cũng ập về . những chán nản này đâu làm mình khá hơn ?

gom lại những niềm vui ? như đêm nào cũng là người mộng du – “cô đơn trong chính căn nhà” thế ư ?

ừ thì xe đạp , ừ thì mùi cỏ, ừ thì mấy con chuồn chuồn – thoảng qua , chốc lát . còn lại những điều miên man thì ...

có một con chim lích rích vừa đậu trên dây thép chăng ở tấm lưới - nó líu ríu điều gì mình đâu có biết . cơ mà vui lạ

ngồi dưới gốc khế . những bông hoa li ti màu trắng tím vương đầy trên tóc . tinh nghịch vừa thôi ! câu mắng yêu chưa kịp hết trong lòng thì mắt đã chạm vào một quả khế treo lủng lẳng , cơ mà chỉ cách mặt đất có một vài gang tay – hâm tệ !

mây trắng . lơ đãng . nhẹ . mềm .

mình ko trắng . không lơ đãng . không nhẹ. không mềm . nếu ko mình đã fly từ lâu rồi .

cho nước vào cafe rùi uống nào ^^ dịu rồi . lúc nãy chẳng qua là “cửa vờ quên chẳng cài then – để cho loáng thoáng buồn len lén về” – chỉ thế thôi mà .

tháng chín
những con chuồn chuồn bay thấp
la đà
chạm vào tay
đôi cánh mỏng
loay hoay
mắt nghĩ gì mà trông em vui thế
>.^

Phong Linh
05-09-2007, 08:16 PM
Sắp đến cuối tuần rồi mà sao vẫn còn lay lắt thế >.< ( dạo này chữ nghĩa của mình cứ phải gọi là ...hiểu thì hiểu ko hiểu thì thôi )

chiếc áo màu hồng ghép miễn cưỡng và cái váy mày xanh thiếu hài hòa , tương phản với nước da đen nhẻm nghiêng về sắc tối . đến trường đón em yêu . lạnh run .

sáng dậy sớm, trời sợ hãi ko dám mưa nữa . len lén đợi mình đi ngủ tiếp tập 2 thì mưa cho ào ào :om:

chẳng liên quan gì đến nhau . những kí ức lộn xộn trong trí nhớ mơ hồ của mình thôi .

đêm . tiếng mưa rơi xuống mái tôn . tiếng gió va vào tấm bạt . tiếng kim đồng hồ nặng nề lê từng bước cực nhọc . ngắc ngoải thật . ngán ngẩm thật .

Em yêu đọc mon béo, hỏi mình "Thức đêm mới biết đêm dài" có nghĩa là gì . Chưa bao giờ mình giải thích cho thằng bé ngắn gọn mà ... khó hiểu đến thế .

Tay chỉ vào cái đèn bàn đêm nào cũng sáng và chồng truyện cao đến mắt nhìn vào cũng phải ngẩn ngơ ...

"Chị đã đọc hết 50 truyện của O'henry , đọc lại 2 lần quyển con hủi , đỉnh gió hú, kiêu hãnh và định kiến, hoàng tử bé, grim, anderxen, cả Quỳnh Dao nữa ... tất cả vãn ko đủ cho những đêm dài, thức đêm là thế"

tưởng thằng bé sẽ quên thôi ... hôm qua nó nhìn mình "Đêm,tự dưng em thức , thấy đèn phòng chị vẫn sáng"
"Đêm nào chị cũng sang tắt quạt cho em đúng ko , nóng ơi là nóng" ( thời tiết này thì nóng cái nỗi gì :gian: )

Sáng qua đến L'espace . Đầu tháng 9, trưng bày tranh của bác H.Hải . Có chụp lại hơn chục bức , vì thích lắm . Những gam màu trong tranh của bác bao giờ cũng trầm lặng , dịu dàng - đem lại cho người xem cảm giác bình yên ,thanh thản . Mình là con bé chẳng hiểu biết gì về mấy cái nghệ thuật trìu tượng như là tranh vẽ, thích là thích, yêu là yêu - từ cảm xúc đầu tiên, từ ánh mắt đầu tiên . Cảm thấy yêu thích,bởi vì đồng điệu với tâm hồn ...

mưa lại nối tiếp mưa . mưa lại nhạt nhòa mưa . về đến nhà thì vừa hay ướt hết . mưa vương đầy tóc . quần áo ẩm ướt . vì mưa nên suốt ngày thích mặc những cái áo màu đen. chiều - ngủ một giấc miên man đến tối , mà khi tỉnh dậy chỉ là mệt mỏi rã rời .

"Quán Lọc Trà"

Bật cười trước cái tên quán . Nghĩ j` mà đặt cái tên kì khôi vậy nhỉ ? Quán lọc trà :so_funny: Thế người ta vào đây để làm gì ? Uống trà hay lọc trà nhỉ :cr: khó hiểu . Hôm nào phải lôi mấy đứa bạn vào đây mới được , ai bảo cái tên quán nó ngu ngơ ngây ngô thế :P Lại gần, tỉnh ra mới biết mắt mình hâm "Quán Học Trò" chứ ko phải "lọc trà" ôi dzời ơi !!! :khocnhe:

Chả bao giờ mình có đủ thời gian để viết 1 mạch cả, hết ngắt quãng chuyện này lại đến chuyện nọ . nhịp ngừng vậy . giữa những miên man này ...