Xem đầy đủ chức năng : Mời các bạn sáng tác tiếp và đặt tựa đề cho bài thơ nha
trunglins
06-07-2005, 11:34 AM
Có lúc anh giận em
Dù chỉ là thoáng chốc
Hành động như kẻ ngốc
Mà ngỡ mình thông minh
...................
Mời các bạn sáng tác tiếp nha .
Kẻ_bên_lề_đợi_em
06-07-2005, 01:27 PM
những lúc anh một mình
nhớ em sao da diết
tình yêu anh bất diệt
em có hỉu hay chăng....
làm tiếp đi
Bang_chủ_cái_bang
07-07-2005, 03:07 AM
Tôi đứng giữa sân trường đầy ánh nắng
Yêu say đắm tuổi học trò trong trắng
Thu vừa đến hoà không gian vắng lặng
Hương tóc ai lẫn trong gió vô tình
Bằng phẳng lắm là cuộc đời học sinh
Cả cuộc đời giống như bao nốt nhạc
Tâm thổn thức có khi buồn man mác
Hồn du dương theo gió đón thu về
hanquoc00
07-07-2005, 09:32 PM
Tuổi hoc trò biết bao tinh duyên đẹp
Tình học trò nhiều chuyện đẹp lắm thay
Vì duyên tình đẹp mà giờ tôi như thế
Công danh sự nghiep. giờ trắng tay
======================
Nhăc ôi những ngươi còn đi học
Chế có yêu nhiều kẻo trắng tay ( yêu ít thôi 3 người la được)
Bang_chủ_cái_bang
08-07-2005, 02:06 AM
học trò tui chỉ biết yêu một thứ
chỉ biết nhìn mộng vỡ hồn bay
rồi bất chợt vô tình chạm phải
trái tim tôi bỗng đập không yên
hanquoc00
08-07-2005, 02:12 AM
Tuổi học trò đừng yêu bậy bạ
Sao Hiền liều Hiền cứ đoài yêu
Tui đây cũng muốn màng danh lợi
Nhưng thấy Hiền liều tui cũng bắt chước yêu
Bang_chủ_cái_bang
08-07-2005, 02:59 AM
tình yêu ai dám nói sai
ngỏ lời yêu ai đừng nói bậy
kẻo chừng danh nghĩa bấu lâu nay
hàn quốc coi chừng sẽ tiêu đời
leon_king
08-07-2005, 07:36 AM
tình là gì hỡi thế gian
mà sao cứ mãi khoan khoan chưa thành
yêu em khi vừa trưởng thành
mà sao nay đã đầu xanh đâu rồi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.