PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh iu em ngay từ cái nhìn đầu tiên



chayote
24-04-2007, 07:18 AM
Anh iu em trong buổi chìu mưa bụi
Yêu ngay trong ánh mắt trộm liếc đầu
Em thẹn thùng vội vàng trao ánh mắt
Ngay trong lòng nỗi xao xuyến trào dâng
Từ ngày đó anh mơ màng trong giấc
Cái buổi chiều sao bạc ánh lung linh
Nhìn tương lai thấy em,anh hạnh phúc
Đầu rối bời,đêm thẫn thờ thao thức
Tiên giáng trần,em đánh cắp hồn anh:hiepsi:

chayote
24-04-2007, 07:23 AM
Anh sẽ về khi thu vàng cháy phố
Gặp lại em người trong mộng tuyệt vời
Khung cửa xưa vãn in hình em đứng
Nhưng người nay đã cất bước cùng người /:wavey:


Em đi đành mặc em đi
Anh bơ vơ thẫn thờ vè chốn cũ.:rang:

chayote
24-04-2007, 07:27 AM
Anh yêu em thề cho trọn kiếp muôn đời
Bốn mùa tươi sắc,một lòng thủy chung
Mùa xuân đến, tình mơn man lộc biếc
Chút bỏng cháy râm ran trộn nắng vàng
Tình không úa dẫu lá vàng rơi rụng
Ám áp đôi tim đêm lạnh giá băng /