hoatuyetmuadong
24-04-2007, 06:59 AM
Trúc vẫn nhớ lớp mình lém! từ hồi cấp ba chuyển qua hàn học! mấy ông pà cứ chúc mừng trúc hoài mà đâu có bít trúc về nhà khóc đã đời đúng không? Sang hàn là một chiện khó thích nghi với một con pé 14 tủi nhưng mà lèm seo được đây? Đệ nhất văn lớp mình đi, đệ nhất toán lớp mình bùn thiu bùn thỉu! chéc kok phải vì nhớ tui quá chứ hả Hiệu? tui zới ông văn toán xa nheo nên gặp nhau là chí chóe! Tui lúc nèo cũng thua còn ông lúc nèo cũng bị chửi là con trai mà không nhường con gái! Có nhớ cái lần mà tui với ông đóng hoàng tử công chúa hồi lốp 7 tập kịch không? Mấy đứa lớp mình bỉu tui mà lấy ông thể nào cũng viết đơn xin li dị trước! Nghĩ lại thấy vui ghê! Bi giờ còn có ai nhớ tui không? Con pé nhỏ hơn các ông pà một tủi nên suốt ngày bị ăn hiếp và bị ông pà bắt gọi pằng anh chị đây nè! có ai nhớ tui kok? tui nhớ mọi người lém! tui sắp khóc rùi nè!!!!:timvo: