Xem đầy đủ chức năng : bóng mây
hoamytrang
23-04-2007, 09:15 PM
xanh thẳm màu ngọc bích
cả trời thật xanh thêm
ngàn dâu màu thương nhớ
thấm cả mặt trăng non
mới lên còn ngái ngủ
trăng cũng phải giật mịnh
đâu đó tiếng chim kêu
mùa xuân đương tỉnh giấc
hoamytrang
27-04-2007, 09:25 PM
Trải bao nắng đốt mưa dông
Mẹ tôi tần tảo trên đồng yêu thương
Cánh cò làm mẹ ướt sương
Xanh xanh mặt đất yêu thương tháng ngày
ndt_td
27-04-2007, 09:40 PM
Mùa đông tàn xuân đang tới
Nỗi vất vả thấm trời thấm đất
Cho xuân về dệt những yêu thương
Cho mẹ già vui vẻ cùng con yêu
nguyentronghien
29-04-2007, 01:49 PM
sao hông post 1 lần luôn đi chia ra chi...............
nói chung bài nỳ kg cảm động lắm, viết theo thể tự do = chán
hoamytrang
05-05-2007, 08:37 PM
Giọt buồn rớt nặng lòng ai
Giọt buồn rơi nặng bơ vai
Mưa thu gieo nặng lòng ai lời thề
Giọt mưa đón cơn dông về
Gieo đầy lối nhỏ em về hôm nao
Những lời thương nhớ vừa trao
Mưa ào ào đổ cả ao miêt vườn
hoamytrang
05-05-2007, 08:56 PM
mùa xuân tươi tốt trong cành lá
cả nụ cừơi như cũng xanh thêm
đầu cành chim hót nhớ quên
rồi xuân xanh biếc một màu cỏ non
hoamytrang
06-05-2007, 10:07 PM
vàng ươm giọt nắng sân trường
ve sầu cứ ngỡ giọt sương đầu mùa
lá bàng rơi xuống mực nghiên
làm say hạt cát rơi nghiêng sân trường
tưởng rằng tuổi trẻ còn vương
chút xa xưa nhớ cây trồng thầy ươm
thầy em tóc đã điểm sương
cho em mai toc còn vương nghẹn ngào
tang bồng hồ thỉ thầy trao
làm em cứ ngỡ ca dao dịu dàng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.