Xem đầy đủ chức năng : Tiếc Một Mùa Thu
Mua Sao Bang
23-04-2007, 08:18 PM
Nhặc lá thu vàng làm kỷ niệm
Ép vào trang vở của khi xưa
Nguyện ước ban đầu giờ khép lại
Cất mãi trong lòng trang giấy êm
Đa Tình
23-04-2007, 09:12 PM
Thu đã qua rồi tiếc làm chi
Cười lên ta bước bước vội đi
Thả hồn trôi giữa đời tấp nập
Bắt cái hương nguyền tập tửng si
Mua Sao Bang
25-04-2007, 09:26 PM
Ta tiếc mùa thu chếc lá rơi
Lang thang lưỡng lự lòng thi sĩ
Buân khuân nhẹ bước tình rơi lại
Bóng dáng một người gợi nhớ thương!
ngocnu
26-04-2007, 02:00 AM
Ta tiếc mùa thu chếc lá rơi
Lang thang lưỡng lự lòng thi sĩ
Buân khuân nhẹ bước tình rơi lại
Bóng dáng một người gợi nhớ thương!
Mùa thu có chiếc lá rơi
Để tôi đứng đó bồi hồi nhớ em
ndt_td
26-04-2007, 03:36 AM
Vào mùa thu mùa của thi sĩ
Cho lòng ta lặng những vần thơ
Thi sĩ buồn khi tình vụt mất
Nhặt là vàng nhớ kỉ niệm xưa
hoamytrang
27-04-2007, 09:05 PM
chiếc lá vàng rơi mang đầy kỷ niệm
thời xa xưa xanh biếc một màu
ngày xưa sức sống dâng trào
mang sức sống tràn đầy yêu thương
hoamytrang
27-04-2007, 09:12 PM
Căng tràn nhựa sống sức xuân đầy
Mộng mơ trên cánh đồng xưa cũ
Buồn nhạt nắng chiều vương lại
Trên nỗi buồn man mác thơ ngây
Trải bao nắng sớm mưa dông
Mẹ tôi tần tảo trên đông yêu thương
Cánh cò làm mẹ ướt sương
Xanh xanh mặt đât yêu thương tháng ngày
trunghoang236
27-04-2007, 09:22 PM
thu đi để lại lá vàng
người đi để lại hai hàng lệ rơi
hương mùa thu thoảng trong làn gió
làm lòng em xao xuyến bâng khuâng
em nhớ anh mõi mùa thu đến
mang tình yêu sưởi ấm hòn em
honghanhi88
02-05-2007, 01:48 AM
Thu đã qua rồi tiếc làm chi
Cười lên ta bước bước vội đi
Thả hồn trôi giữa đời tấp nập
Bắt cái hương nguyền tập tửng si
thu đã qua rùi tiếc làm chi
yêu đương như cái mùa thu đó
đúng là cái hương nguyền tập tửng si
ai ơi những kẻ vô tình vậy
có biết mùa thu đẹp lắm sao
phải chăng tim anh là màu đá
đá bạc màu bạc những mối tình xưa
hay anh đa tình nên nói vậy
bởi mùa nào cũng là mùa anh yêu
Ngày Hôm Qua
05-05-2007, 02:50 PM
Ta ước một chiều thu trở lại
Nước mắt cay ngần hai mắt ta
Xa nhau đã mấy mùa thu nhớ
Có chút ưu buồn ta chẳng trao..
hailuadinhau
05-05-2007, 07:10 PM
Dẫu biết là em chẳng đến nữa đâu
Anh vẫn đợi với một chiều cạn nắng
Bóng cây gầy ngã vào anh lẳng lặng
Hoàng hôn rơi lót lối ngày vào đêm
Còn lại gì sau năm tháng không em
Bước chân ngủ trước ồn ào phố xá
Bao đôi lứa đi vào đêm êm ả
Họ ngọt ngào đằm thắm biết bao nhiêu
Anh và em từng có một thời yêu
Tuổi hai mươi trái tim nồng nhiệt thế
Em trẻ trung run rẩy hồn non trẻ
Lời nói nồng nàn xỏa xuống bờ vai êm
Còn gì đâu sao anh vẫn đợi em
Xếp kỷ niệm vào dòng thơ tiếc nuối
Mình chia tay mà anh không hiểu nổi
Có bao điều chưa kịp nói cùng nhau
Đợi chiều nay và cả những ngày sau
Dẫu gặp em trong vòng tình yêu mới
Anh góp nhặt những hoàng hôn chờ đợi
Chợt nhận ra hoang mạc trái tim mình!
"Tưởng rằng mọi nỗi đau sẽ ra đi trên đôi cánh của thời gian.Nhưng lúc ấy chính thời gian lại hóa nỗi đau!"
vuonthochieuhohen
05-05-2007, 09:40 PM
Mùa thu lá rụng còn đâu nữa !
Đông đã tới rồi , nói chi xưa
Đừng nên chờ đón ngày chở lại
Mặc lá thu rơi nói sao vừa
Ngày Hôm Qua
05-05-2007, 09:55 PM
Người ta bỏ mất mùa thu ấy
Tôi nhặc thơ tình giữ rất lâu
Mong cho ngày đến tình xanh lại
Gởi tặng cho người nỗi nhớ thương!
Mua Sao Bang
06-05-2007, 02:51 PM
Thu qua rồi nên ta đành tạm biệt
Chiếc lá xin ép giữ trong thư
Ngày xưa đó trả về cho kỉ niệm
Thế rồi xa, ta mang chút nỗi buồn
hoamytrang
06-05-2007, 10:31 PM
Con đường khi xưa đang rộng mở
Đón ánh dương hồng khắp muôn phương
Cảnh đẹp quê hương tôi thật nhớ
Khi ai đi qua sẽ nhớ khôn nguôi
Quê tôi có dòng sông xanh biếc
Vươn cánh tay ôm đất vào lòng
Ngàn dâu xanh biếc một màu
Xanh đồi xanh núi
Cả nụ cười cũng đã dần xanh
[MT]Loveneverdie
07-05-2007, 09:26 PM
Thu qua đi rồi lại đến
Lòng bồi hồi nhớ chuyện xưa
Dĩ vãng ngày nao có còn?
Đọng lại chút buồn lưu luyến
hoamytrang
09-05-2007, 07:31 AM
ĐÁnh MẤt MÙa Thu BÊn ĐỒng CỎ Úa
SẮc NẮng Đung ĐƯa SẮc ChiỀu HỒng
TrỜi Xanh MẢi MiẾt KiẾm TÌm
ChÂn TrỜi Xa TÍt CÁnh ĐỒng YÊu ThƯƠng
CÁnh CÒ MẢi MiẾt TÌm HƯƠng
HÔm XƯa VẪn NhỚ ĐÊm TrƯỜng TÌm Nhau
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.