Xem đầy đủ chức năng : gừi người con gái chưa yêu
comotvisao
06-07-2005, 03:45 AM
trước khi đọc bài này các bạn hãy đọc bài "papa thương tặng các con gái rượu bia của papa " cua baotrung nhé. bài này mình viết cũng từ cảm hứng của bài đó đấy
em yêu ơi xin hãy mau vội lớn
nắng sẽ dẫn đường em đến tình yêu
dẫu mai sau tan nát khổ đau nhiều
tin anh nhé tình yêu sẽ là tất cả
em thấy không những con thuyền hối hả
rẽ sóng tìm bến đậu của thời gian
em biết không tình chẳng chỉ dối gian
mà xuất phát đáy lòng sâu sắc nhất
khi em tìm thấy tình yêu chân thật
nỗi cô đơn sẽ biến mất trong tim
bởi tình yêu chẳng thể bị hãm kìm
nhắm mắt lại nghe tim mình khẽ nói
tình yêu đâu phải chỉ là mây khói
yêu là gì ? em vẫn hỏi anh ư ?
anh không thể trả lời bằng từ ngữ !
tự tìm nhé em tự tìm định nghĩa !
khi tình yêu em chẳng thế chia lìa
em có thể giữ trái tim trinh nguyên
nơi tình yêu chẳng một chút uy quuyền
trái tim thủy tinh vô tình vô cảm
chỉ hạnh phúc khi trái tim dũng cảm
mở rộng mình để đón nhận tình yêu
tin anh đi đấy chẳng phải tình liều
dù đau khổ nhưng vẫn yêu em nhé
vì nếu như em luôn luôn tránh né
tim sẽ sầu chết trong nỗi cô đơn
vạn thu sau tim em mãi trách hờn
vì em mãi mãi là người chạy chốn...
MuaPhuongVi_2005
06-07-2005, 10:42 AM
Wow...sáng tác theo thơ :cool1: cái này MPV phải học hỏi rồi.
Em thế này, anh cho " chưa đủ lớn"
Đến bao giờ mới đủ lớn hả anh?
Em năm nay như hoa nở trên cành
Đang khoe sắc giữa rừng xanh ong bướm
Anh bảo rằng: "Em như hoa vừa chớm
Thật mong manh, như sương khói ảo huyền
Anh phận hèn, mong sao được sánh duyên
Làm sao có đôi vòng kiềng sính lễ".
Sao lúc nào anh cũng hay nói thế
Em yêu anh ,đâu có dễ thay lòng
Anh có cần , em phải chứng minh kg?
Em thật dạ chờ mong ngày hoa chúc :blinking:
hanquoc00
06-07-2005, 06:05 PM
Mấy U lam thơ ngăn ngắn thôi
Làm thơ dài đọc mệt lắm
Tớ nghĩ sao noi vậy các cậu đừng giận
Bang_chủ_cái_bang
07-07-2005, 03:41 AM
Mấy U lam thơ ngăn ngắn thôi
Làm thơ dài đọc mệt lắm
Tớ nghĩ sao noi vậy các cậu đừng giận có những lúc tâm hồn nghe rất lạ
có đôi khi lòng dạ lại xôn xao
đứng rồi đi lại thấy bồn chồn
đêm thổn thức tim bồi hồi không ngủ
hàn quốc thiệt lắm chuyện quá trùi luôn
hanquoc00
07-07-2005, 07:55 PM
Thu Hiền ởi Thu Hiền ơi
Bảo người đùng gian sao người cứ giận
Hiền giận người , người bỏ cơm trưa
Quốc đây chết đoái,chết chưa Hiền đền
=====================
Bắt đền(^_^)
Đêm trằn trọc trở mình trong giấc ngủ
Nhớ Hiền nhiều Biết ngủ được hông đây
Mới gặp đây mà đã thấy thương rầu
Đúng là kiêp tước duyên trời đã se
*Mãi Xa*
07-07-2005, 07:55 PM
quốc chết thì cứ chết đi
cớ sao lại nói liên quan đến hiền
để chị ta phải bùn rầu
bao lời đặt điều của kẻ gì đâu
hanglovevuong
07-07-2005, 07:58 PM
hix hix ,thật là tài tình lần đầu tiên mình đọc được bài thơ hay zay đó ,bất ngờ quá ah , các bạn sao không suất bản thơ đi
*Mãi Xa*
07-07-2005, 08:00 PM
thơ ta viết để họa nỗi bùn
làm giải trí những lúc sầu vấn vương
thơ ta đóa giữ làm riêng kỉ niệm
nhớ 1 thời ta đã từng mơ
xuannguyen
07-07-2005, 08:09 PM
hit hilouyn cho con gai e' chong`
hanquoc00
07-07-2005, 08:15 PM
Nếu Quốc chết đi bỏ người yêu ở lại
Nữ Nhi cười cướp mất Hiền sao
Quốc đây chỉ chết khi Hiền nói
"Chàng chết Thiếp cười chứ chẳng đau"
:3nhay: :angel1: :3nhay:
*Mãi Xa*
07-07-2005, 08:16 PM
ta đây vừa nghe nhà hiền
thấy chị đóa bên ngưới tình xưa
nhìn qua ta tưởng là quốc
nghía lại ta mới bít là q` sang
xuannguyen
07-07-2005, 08:24 PM
lap ca` lap cap la` thang ban toi.con ong lap hap.thich an xoi hap.hiccc.................
tinh` yeu la` mot lieu thuoc chuot ma`sao moi ngươi` van cu' yeu...
hanquoc00
07-07-2005, 08:26 PM
Quốc chết trong lòng nghe Bẹn nói
Thu Hiên dứt dửng bỏ người yêu
Quay lưng cất bước tièm duyên mới
Quốc chết thât ròi phó tương ơi
Thu Hiền ơi Thu Hiền ơi
Ta ngòi ta gọi nàng co nghe không
Cớ sao nàng cứ thay lòng
Ta tieem` pho tuong' giai? saau` mooi' duyeen
comotvisao
07-07-2005, 11:08 PM
trời ơi ta hỏi ông trời
vắng nhà mấy bữa sao ra thế này
càng đọc càng thấy đắng cay
trả lời toàn những vần thơ chợ trời
hanquoc00
07-07-2005, 11:15 PM
Trên bầu trời có muôn nghìn sao xấu
Sao dơn côi la sao xấu nhất trên trời
Cớ sao người nói lời ngang ngược
Mất bạn thêm thù chứ chẳng chơi
Bang_chủ_cái_bang
08-07-2005, 03:04 AM
một ngôi sao tôi giữ cho riêng mình
ngôi sao lẻ cô đơn giữa trùng sao
nhưng thế thôi thế gian là đủ cả
tình yêu này em giữ giữa người thương
với bầu trời em là một vì sao nhỏ bé
nhưng với anh em là cả bầu trời
nhớ tới anh nhé em khi bỗng thấy chơi vơi
anh sẽ đến cạnh em xóa đi niềm đau đó
leon_king
08-07-2005, 07:32 AM
ngồi buồn giở sách ra xem
xem đi xem lại trời ơi toàn tình
mối tình từ thủa mộng mơ
mà sao cứ mãi vấn vương trong lòng
*Mãi Xa*
08-07-2005, 10:48 PM
ta đã cúi đầu tuân định mệnh
Có trách trời gieo lận đận tơ duyên ??
Tạo hoá xoay ....nhân sinh kiếp lụy phiền
Trăm người thế ....nào riêng ta cay đắng
hanquoc00
09-07-2005, 03:30 AM
Định mệnh kia đã cóa an bài
Thương cho số kiếp của loài hoa kia
Thương choa cô gái nữ nhi
Chưa chồng mà đã nói thì đi tu
Bang_chủ_cái_bang
09-07-2005, 03:39 AM
thương cho ai chẳng hiểu ai
vì đời sóng gió nên cô mới màng
kiếp trước nàng đoán số di
kiếp này nàng nói cho đời ai xui
hanquoc00
09-07-2005, 03:47 AM
Thu Hiền đích thật của tui
Nói ra là thấy zui zui thế nào
Cớ sao nàng cứ ra vào
Đau lòng ta chết nàng vào luôn đi
maldini
10-07-2005, 03:04 AM
Vô tình tôi gặp được em
Vô tình tôi đã yêu em mất rùi, hixhix
Vô tình nối tiếp vô tình,
Sao em lại nỡ vô tình với tôi, huhu
minhtuankg
10-07-2005, 05:53 AM
Vô tình em đã yêu tôi
Vô tình tình tôi gặp người yêu của mình
Vô tình em đã đến sao
Nên tôi đành phải vô tình với em
comotvisao
20-07-2005, 09:42 AM
vô tình tôi gặp lại em
vô tình tôi thấy chồng em đi cùng
vô tình cho đến tận cùng
vô tình một kiếp vô cùng khổ đau
hanquoc00
20-07-2005, 05:24 PM
Đau lòng quá vườn thơ chiều tím
Thi sĩ thi thơ chẳng còn ai
Một mảnh vườn thơ ta thầm thích
Bay giờ ngó lại chẳng còn ai
sành điệu mái ngố
20-07-2005, 06:27 PM
vườn thơ chờ ng` đã đi xa
chờ hoài chờ mãi ko trở về
vườn thơ mọc thêm 1 nấm đất
chôn ng` dưới nấm mộ xanh rêu
comotvisao
21-07-2005, 04:01 AM
trở lại vườn thơ 1 chiều mưa
tìm đâu bạn cũ lúc bây giờ
thơ ta rêu phủ buồn man mác
người xưa xác cũ ,đông đã sang
*Mãi Xa*
21-07-2005, 04:38 AM
vườn thơ dạo bước lâu mới ghé
bạn bè đối thơ hiện nơi đâu
1 người 1 ngả sầu sao vắng
1 tấm chân tình tỏ cùng ai
comotvisao
22-07-2005, 03:49 AM
tôi cũng tìm bè bạn tri âm
gọi khao khát, chỉ nghe tiếng vọng
sành điệu mái ngố
22-07-2005, 06:07 PM
dấu xưa chốn cũ đông tàn
tìm đâu tri kỉ khi ngàn hạ sang
tiyole_qcuong
22-07-2005, 08:13 PM
cho tui tham gia với mấy bồ ơi
nhớ day dứt khi hoàng hôn buông xuống
nhớ bồn chồn là lúc ánh trăng lên
nhớ không tên khi đêm về thanh vắng
nhớ cháy bỏng là nỗi nhớ thương em
comotvisao
29-07-2005, 08:28 AM
nhớ em nhớ nắng nhớ mưa
nhớ nhành hoa tím ngay xưa em cài
sành điệu mái ngố
29-07-2005, 05:45 PM
nhớ anh nhớ tháng năm dài
nhớ cành hoa trắng cài mộ ng` xưa
comotvisao
07-08-2005, 08:38 AM
nhớ em nhớ kỉ niệm xưa
nhớ ngày hè ấy trong mưa ta về
thuyhanh
07-08-2005, 06:04 PM
Hải Phòng 10/8/2005
Gửi n
hay và khá dài ! khuyến khích viết ngắn lại
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.