vipminhthu
23-04-2007, 01:03 AM
Mưa thôi anh ạ
có phải đâu nước mắt
từng giọt buồn cứ rơi hiu hắt
nhói lòng 1 người...
...nước mắt...
cũng chỉ là nước mắt mà thôi
em sớm đã đặt nó ở nơi vực thẳm
thả rơi nỗi buồn giữa chiều im lặng
...gượng gạo cười
...nhìn ánh nắng vỡ đôi...
Lời yêu chưa nói
...em đã thả đi rồi
đừng buồn cho em...
1 mai khi nhận ra
sẽ chẳng ai còn mong nhớ ai nữa
Anh cứ quay lưng đi
Ừ thôi...
để lòng em khép cửa
thả buồn vào nắng
để chiều bớt mong manh...
Em không tin suốt đời
...sẽ chẳng thể quên anh...
có phải đâu nước mắt
từng giọt buồn cứ rơi hiu hắt
nhói lòng 1 người...
...nước mắt...
cũng chỉ là nước mắt mà thôi
em sớm đã đặt nó ở nơi vực thẳm
thả rơi nỗi buồn giữa chiều im lặng
...gượng gạo cười
...nhìn ánh nắng vỡ đôi...
Lời yêu chưa nói
...em đã thả đi rồi
đừng buồn cho em...
1 mai khi nhận ra
sẽ chẳng ai còn mong nhớ ai nữa
Anh cứ quay lưng đi
Ừ thôi...
để lòng em khép cửa
thả buồn vào nắng
để chiều bớt mong manh...
Em không tin suốt đời
...sẽ chẳng thể quên anh...