PDA

Xem đầy đủ chức năng : tuổi học trò



hoài^_^thương
22-04-2007, 01:09 AM
Bây giờ trường lớp còn đây
Bạn bè sớm sớm chiều chiều có nhau
Mai sau lỡ có cách xa
Xin đừng quên mất 1 thời học sinh
Đời học sinh như chiếc thuyền trôi
Trôi hoai chẳng bến lạc vào tương lai
Sao tôi vẫn yêu hoài màu áo trắng
Áo học trò màu áo trinh nguyên
Màu áo mang nhiều kỉ niệm thời thơ
Mà tôi vẫn tưởng đó là mơ
Giấc mơ 1 thời đáng nhớ
Bao kỉ niệm chất thành bài thơ
Thuở ban đầu đến lớp khó quên
Nên tôi luôn giữ trong trái tim mình
Hình ảnh ngôi trương trong kí ức....
Dành tặng những anh chị lớp 12 sắp phải rời xa tuổi học trò..........

Ngày Tình Yêu
22-04-2007, 08:52 AM
xắp phải chia tay rồi bạn ơi...
Bao nhiêu kỉ niệm lại tuôn trào
tiếng trống xưa kia giờ xắp lặng
cánh phượng giờ đây xắp lụi tàn

xắp phải chia tay rồi bạn ơi
xa trường xa lớp xa cô giáo
xa bạn xa bè ... cả người thương
tất cả sẽ rơi vào kí ức
để ta vững bước đến tương lai

^^ mình mới học 11 nhưng chỉ sợ thời gian trôi nhanh quá...để đến lúc phải ia tay rồi thì không kiềm nổi ^^ nên viết trước bài thơ này để tự an ủi... bà kon kứ "chem" thoải mái nha :bicycle: