Xem đầy đủ chức năng : Viết chơi
Người Điên Yêu Thơ
22-04-2007, 12:06 AM
Hồ thu, mây cũng pha màu nước
Xanh ngắt hồn ta tận bấy giờ
Buồn buồn ngồi đọc vần thơ cũ
Bao giờ ta mới được như thơ
Như chim bay nhảy trên cành biếc
Như gió đùa chơi với nắng hồng
Như sóng vui đùa cùng biển bạc
Như mây lơ lửng giữa tầng không
Nhìn bầu trời rộng đến mênh mông
Nhìn nắng dần tan giữa cánh đồng
Nhìn trăng đang ngủ trên cành biếc
Nhìn làn gió lạng giữa hư không
Nghe tiếng chim ca đâu líu lo
Nghe vẳng kênh xa tiếng ai hò
Nghe tiếng vườn sau gà chíu chít
Nghe đàn lợn ngáy, nhỏ rồi to
Đặt bút vài dòng ngắn viết chơi
Vốn định tìm ai nhắn đôi lời
Nhưng mà ý tứ đâu bay hết
Thôi đành viết tạm bấy nhiêu thôi
cô bé mắc nai
22-04-2007, 08:54 PM
Từ dạo chàng đi phút viễn chinh
Thiếp khép màng loan trướn phủ dinh
Lược thắt trâm cài mơ với mộng
Một ngày loan phụng sánh thệ minh
Nhớ phút chia tay có một ngày
Chàng về quê cũ nhớ đến ai
Nào ngờ nước chảy vô tình quá
Hoa nỡ xuân tàn , chẳng thấy lai...........
LLGL
Người Điên Yêu Thơ
24-04-2007, 12:06 AM
Ta về qua lại vườn thơ cũ
Thăm lại người xưa, năm tháng qua
Đâu biết người ta còn vẫn đợi
Người đâu khờ quá thế đi mà
Đâu phải là quên nhớ đến ai
Chẳng qua trong tháng rộng năm dài
Mải mê chinh chiến quên cầm bút
Bây giờ buông súng, trở về ngay
Ta giờ không nguyên vẹn như xưa
Nhắc lại ngày xưa thấy chẳng vừa
Thôi xin người hãy quên tình cũ
Như là trên phố một cơn mưa
cô bé mắc nai
26-04-2007, 03:41 PM
Ờ phải , là ta tự nhớ ai
Nào đâu hẹn ước có một ngày
Mưa nhỏ ưu tư sầu con phố
Lá bàng , cây phượng ngập bóng ai
Nhớ bước thân quen dạo quanh làng
Nhìn mây nhớ gió có thấy quen
Cây đa trước ngỏ sao còn lá
Dẩu mùa đông lạnh , đến xót xa
Cây nhớ đến ai một đêm rằm
Thề nguyền quay lại dẩu tháng năm
Chiến chinh mệt mõi đời xông lướt
Xa trường súng đạn duyệt... ngoại xăm...........
LLGL
Người Điên Yêu Thơ
26-04-2007, 11:17 PM
Ơi này cô bé mắt tròn xoe
Đừng để bờ mi đó ướt nhoè
Đừng cho sương gió mòn vai áo
Ơi này cô bé mắt tròn xoe
Bé mắt nai ơi, chớ có buồn
Người xưa đâu phải đã quên luôn
Lòng còn ghi nhớ bài thơ cũ
Ngày nào hẹn hứa phải đâu suông
Người đã về đây một buổi chiều
Thả hồn trong quạnh vắng cô liêu
Tìm về hơi ấm vườn thơ cũ
Ngẫm lại ngày xưa nhớ bấy nhiêu
cô bé mắc nai
27-04-2007, 05:17 PM
Chẳng để bờ mi lệ ướt nhòa
Sao mà mi mắt vẫn xót xa
Đêm đêm nghe tiếng , côn trùng thở
Nhớ ánh trăng vàng , bởi cách xa
Người đi vui tiếng " đời chinh chiến "
Kẻ ở quê nhà tháng ngày qua
Đâu dám trách ai dù một tiếng
Kẻ đợi người chờ chỉ có ta
LLGL
Người Điên Yêu Thơ
28-04-2007, 06:23 PM
Chờ đợi làm chi kẻ viễn chinh
Bao năm chỉ chuốc khổ cho mình
Nếu lỡ...không về...mình em khóc
Lại lám mờ nhạt khoé mi xinh
Đừng khóc cho anh, chớ nhớ anh
Coi như một chút gió qua mành
Đừng làm nhan sắc tàn phai nhé
Đừng đợi chờ chi, mộng chẳng thành
cô bé mắc nai
29-04-2007, 05:14 PM
Dõi bước nhìn theo cánh chim trời
Tung mình với gió lượn ngoài khơi
Bảo tuyết không ngăn người chiến thắng
Đạp phá tung hoành khắp biển khơi
Hãy để ta đây nhắn một lời
Cho dù súng đạn có làm vơi
Chiến chinh che lấp vùi mơ mộng
Ta vẫn đợi chờ , dẩu lệ rơi
Anh mãi bảo em " khéo đợi chờ "
Mai này vĩnh cách , biệt ngàn nơi
Hoa sẽ đau thương vì cơn gió
Môi mắt quanh vòng lệ ước rơi.............
LLGL
Người Điên Yêu Thơ
01-05-2007, 09:46 PM
Ta lúc bây giờ đã khác xưa
Người có quên ta ấy cũng vừa
Đừng lưu luyến mãi tình xưa cũ
Chỉ là trên phố một cơn mưa
Ta giờ không tưởng đến tình yêu
Ngày tháng yêu xưa đã quá nhiều
Người cũng nên quên cho phải lẽ
Bởi tình ta có chẳng bao nhiêu
hoa sao
02-05-2007, 09:56 AM
Ngày thì mơ mộng giấc thiên đường
Bây giờ tỉnh giấc ,màn đêm buông
Chỉ còn mình ta trong đêm lạnh
Thì viết thơ chơi cho đỡ buồn
Thơ là thơ thẩn cái thẩn thơ
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến bao giờ
Vẽ vời hoa lá ,xanh thêm mộng
Chẳng thể nào chạm tới giấc mơ
~ Chàng Ngốc ~
02-05-2007, 12:37 PM
Đêm lặng lẽ, buồn im lặng lẽ
Gió lén thở dài, bay vội đi đâu
Chênh vênh nhớ, miên man buồn ko nói
Lặng lẽ trôi. Rồi cũng sẽ qua mau...
cô bé mắc nai
02-05-2007, 02:48 PM
Cơn gió thở , vì rằng đang nhớ
Cánh buồm xưa dong rũi phương nào
Một mai kia sóng chợt trổi lên
Đưa thuyền nạn quay về nẻo cũ
Cơn gió khẻ bảo mây dừng lại
Đừng bay đi xa tít mù khơi
Ai vỗ về những lúc xa mê
Mưa rơi hạt làm đau mây đó...
Cơn gió muốn làm tan giông gió
Thổi bình yên ru giấc say nồng
Hoa lá bảo " yêu cơn gió lạ"
Gió gật đầu , ừa, biết thế sao không !!!!
LLGL
hatcat_vodanh
02-05-2007, 07:30 PM
Vẫn biết chẳng có gì là mãi mãi
Ngay cả tình tôi với anh cũng vậy
Chẳng thể ở bên nhau đến chọn đời
Cũng khó chạm tới được giấc mơ...
Tôi vẫn luôn yêu sắc tím
Dù biết nó mang nhiều nỗi buồn
Yêu lắm,yêu hơn cả bản chính tôi
Vì tôi biết trong tôi có nhiều nỗi buồn không tên
hạt cát
Người Điên Yêu Thơ
02-05-2007, 10:09 PM
Ừ thôi nhé, ừ thì em cứ đợi
Có sao đâu, người cũng sẽ quay về
Nhưng sợ rằng chỉ là một cơn mê
Chợt bừng tỉnh, hình như mình đang khóc
Ừ thôi nhé qua rồi ngày nặng nhọc
Trở về đây thăm lại dấu yêu xưa
Bao buồn vui, nhung nhớ nói sao vừa
Rồi lại chợt thương ai còn đứng đợi
Ừ cứ thế, ừ thì em cứ đợi
Một người đi rồi cũng sẽ về thôi
Nhưng ngại là đường xá quá xa xôi
Người chậm bước, còn em thì đợi mãi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.