tuchat
21-04-2007, 10:08 PM
đóa sim tím nở trong chiều muộn
em ra đi hoang dai một cỏi buồn
tôi không thể là tôi nhiều hơn thế
tôi vô tình hay tôi quá đam mê
đóa sim tím ngày xưa tôi vẩn kể
chuyện tình buồn khóc mãi cổ tích tôi
em: ngày ấy và tôi không ước hẹn
vẩn đinh ninh chôn chặt một câu thề
em ra đi hoang dai một cỏi buồn
tôi không thể là tôi nhiều hơn thế
tôi vô tình hay tôi quá đam mê
đóa sim tím ngày xưa tôi vẩn kể
chuyện tình buồn khóc mãi cổ tích tôi
em: ngày ấy và tôi không ước hẹn
vẩn đinh ninh chôn chặt một câu thề