sontungbg
21-04-2007, 02:37 PM
Thơ tôi viết những lời thơ áo trắng
Ngập bóng người trong phút cuối chia ly
Ngày mai thôi phía ấy những mùa thi...
Tôi không biết còn gặp người không nữa !
Hà nội phố vẫn ngạt ngào hoa sữa !
Hoa tinh khôi như màu áo tôi yêu
Màu trái tim thổn thức mỗi chiều
Khi thấy bóng người đi qua thấp thoáng
Có những thứ không bao giờ quên lãng
Dẫu vu vơ chỉ là những tiếng cười
Những xốn xang mang vội vã bóng người
Xưa cuối lớp phía một ngày xa cách
Tôi biết mình sẽ chẳng hề oán trách
Bởi ngày xưa tôi đã nói yêu người
Tình yêu đầu của thủa ấy 20
Tôi sẽ giữa nguyện mãi còn nguyên vẹn !
*_* Sơn Tùng *_*
Ngập bóng người trong phút cuối chia ly
Ngày mai thôi phía ấy những mùa thi...
Tôi không biết còn gặp người không nữa !
Hà nội phố vẫn ngạt ngào hoa sữa !
Hoa tinh khôi như màu áo tôi yêu
Màu trái tim thổn thức mỗi chiều
Khi thấy bóng người đi qua thấp thoáng
Có những thứ không bao giờ quên lãng
Dẫu vu vơ chỉ là những tiếng cười
Những xốn xang mang vội vã bóng người
Xưa cuối lớp phía một ngày xa cách
Tôi biết mình sẽ chẳng hề oán trách
Bởi ngày xưa tôi đã nói yêu người
Tình yêu đầu của thủa ấy 20
Tôi sẽ giữa nguyện mãi còn nguyên vẹn !
*_* Sơn Tùng *_*