Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : a mess to Miranda



chieuanhlong
21-04-2007, 06:51 AM
Ngồi buồn uống Mirinda
Tự nhiên nhớ Miranda nhà mình
Mod đâu sao mãi làm thinh
Làm tui nhớ quá " người tình trong mơ":slider:

*pInk horizon*
21-04-2007, 07:23 AM
Rõ ràng tang chứng ở đây
Điên kia lại chối thẳng thừng trừi ưi
Câu thơ nhận Mod người tình
Mà bên kia í bảo là bạn thui:so_funny: :so_funny: :so_funny:

chieuanhlong
21-04-2007, 07:43 AM
Người ta đã bảo "trong mơ"
Mà pink bắt bớ biết giờ làm sao??
Long này đâu dám trèo cao
Chẳng qua vắng Mod, phần nào Long lo

Lost.
21-04-2007, 10:08 PM
Lâu lâu về thấy có tin
Mir đây bị bận im lìm đâu Long
Loanh quanh lại dạo lòng vòng
Vườn mình cũng vẫn vui đông như thường

:D

Người Điên Yêu Thơ
21-04-2007, 11:35 PM
Để nghỉ phép mà không nghỉ phép
Cái cô kia trông thế mà điêu
Người xưa giờ vắng quá chẳng nhiều
Còn người mới, còn hơi lạ lẫm

romeo si tình
23-04-2007, 01:59 AM
có điệu thì mới có điêu
việc gì phải nói nhìu đìu làm chi
mod kia vốn tình lì lì
đừng chêu kẻo nhóc cho đi bằng vành

chieuanhlong
23-04-2007, 08:15 AM
Nhớ Mod gởi lời hỏi thăm
Mà người ta bảo "trăm ao một chài"
Mir bảo vậy đúng hay sai?
Lẽ nào mãi để quên hoài cố nhân?!!!! :(

~ Chàng Ngốc ~
23-04-2007, 08:27 AM
Câu thơ khéo trách ng` ta.?
Nhớ mong nay cũng nói ra đc rồi
Ng` nào ko hiểu thì thôi
Nghĩ sao mà cứ buông lời nỉ non...

romeo si tình
23-04-2007, 06:44 PM
ai mà biết người thương bà ấy
tôi đây thì chỉ thấy thường thoai
chêu cứ chêu ngại gì vãn khách
đùa cứ đùa ta kẻ ngông nghênh

Lost.
23-04-2007, 10:43 PM
Thôi - bụi bặm lắm - tớ đóng !!

Hẹn Long sau nhá :D:D