PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lang thang thơ



kutichuot
20-04-2007, 08:00 PM
Em Ở Đâu

Em ở đâu giữa phố phường chật hẹp
Người ngựa mắc nhau, em mắc vào khoảng trống
Ở đâu đó xa xôi ….
Khoảng trống bất chợt bằng anh

Em ở đâu giữa tiếng cười rôm rã
Xôn xao tiếng chào, em lạc bước qua anh
Ở đâu đó xa xôi ….
Khoảng trống bất chợt bằng anh

Em ở đâu
Ở đâu đó xa xôi ….
Rồi cũng lại về
Không lang thang vớ vẫn



p/s : Thx Meg

1 khoảng trống tưởng chừng như vô cảm nhưng nó lại bằng anh .... Em tự nhủ mình đang ở đâu đó rất xa xôi .... nhưng rồi cũng quay trở về sau những tháng ngày lang thang vô định
Chỉ những người trong cuộc mới hiểu , chỉ những người đã qua mới hay . Số phận oái ăm nghiệt ngã .... :haha:

kutichuot
21-04-2007, 10:07 AM
Lảm Nhảm


Anh viết cho em những dòng thơ vô nghĩa
Để bắt đầu vu vơ nhớ thuở ban đầu
Ừ thì ta chia tay
Vẻ thản nhiên như chưa hề có tình này
Anh thở dài
Níu kéo từng hơi thuốc
… Anh lại thở dài ngẫm nghĩ
Nghĩ bài thơ này rồi sẽ về đâu
Bỏ lửng bài thơ giữa dòng
Thôi thì sẽ không hề có kết thúc……