Bé Thật Ngốc
20-04-2007, 05:12 PM
Tới rùi anh đã đến rùi, chính là anh đó, người mà tối nào pe' cũng thấy trong mơ, nhưng tại sao lại như vậy? anh không tiến thêm bước nữa...bé lúc nào cũng tưởng anh là bạch mã hoành tử cơ, anh thật cao ráo bảnh trai, học giỏi, và lúc nào cũng có nhiều cô gái ở bên cạnh anh cả, còn pe' ở xa quá, ở gì mà đến Canada lận, muốn biến anh thành của riêng bé thật là khó quá đi, nhưng pe' vẫn muốn anh là người đầu tiên mà pe' thích, pe' vẫn dream đến có một ngày pe' sẽ cùng anh nắm tay nhau đi dạo phố... I will keep my dream to be only mine forever...