Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Không muốn ngủ...



so_cold
05-07-2005, 10:17 PM
Màn đêm thiếu ánh trăng thanh
Chòm sao loe loé mong manh giữa trời
Mây bạc trôi lững chơi vơi
Làn hương tỏa nhánh hoa nơi hiên nhà
Chẳng ngủ đâu, chẳng chịu xa
Muốn cùng em với ngâm nga đôi lời
Âm vang tiếng hát xa khơi
Yêu em yêu thoáng làn hơi hoen buồn...

Boulevard
06-07-2005, 03:08 AM
Người ơi xin hãy ngủ ngon !
Yêu anh ánh mắt hao sầu vu vơ
Em gom thương nhớ ngây thơ ...
Để dành trong những giấc mơ gặp người !!!
Vần thơ tha thiết ngàn lời
Mong anh hãy ngủ để lòng em vui ...
Trong mơ ta sẽ gặp nhau ...
Yêu thương anh hãy để dành ...hôm sau !!!