PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đôi mắt em



so_cold
05-07-2005, 09:55 PM
Đôi mắt em long lanh
Lăn tăn như làn nước
Mặt hồ sáng hạ xanh
Trong em bao điều ước

Bờ môi em mong manh
Như làn hoa trinh nữa
Rụt rè nép vội nhanh
Mang tình ai đem giữ

Âm thầm và do dự
Em bước đến đời tôi
Cho tình yêu lên nụ
Sao ngọt thắm bờ môi...

Boulevard
05-07-2005, 11:43 PM
Đôi mắt anh nhìn em ...
Nhen lên bao điều ước
Là mơ hay là thực ?
Êm ấm tình anh trao !

Bờ môi em ước ao ....
Nói những lời thương nhớ
Cho tình yêu mở cửa ?
Ta nhìn nhau yêu thương ...

Tất cả thật mong manh ...
Như bờ môi ai đó
Như tình yêu chớm nở
Như mắt nhìn anh trao !!!