Hoconkinhcan
20-04-2007, 05:49 AM
Tôi không thể nghe lại tiếng trống trường
Không còn cơ hội nghe cô giảng bài
Không còn vô tư , hồn nhiên nghịch ngợm
Cũng không còn có thể ngắm trộm ai.
Bởi một lẽ buồn thay , mười hai rồi
Hai tháng nữa là chia xa tất cả
Trang lưu bút , nét mực tím viết vội
Những lời chúc ,cả lời chưa ngỏ được
Ép cùng hoa phượng...giữ trong tim hồng
Để một thời áo trắng mãi không phai.
Không còn cơ hội nghe cô giảng bài
Không còn vô tư , hồn nhiên nghịch ngợm
Cũng không còn có thể ngắm trộm ai.
Bởi một lẽ buồn thay , mười hai rồi
Hai tháng nữa là chia xa tất cả
Trang lưu bút , nét mực tím viết vội
Những lời chúc ,cả lời chưa ngỏ được
Ép cùng hoa phượng...giữ trong tim hồng
Để một thời áo trắng mãi không phai.