PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có ai thích bài thơ này hok zay



thảo nguyên xanh
20-04-2007, 03:32 AM
Mình đọc bài thơ này trong sổ của một đứa bạn nhưng mình chẳng biết đề bài thơ và cũng chẳng biết tên tác giả nữa chứ. Nhưng mà bà con cứ đọc đi c ũng hay lém đó !

Rồi mai này anh sẽ quên em
Cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
Trước mắt anh em kiêu kì là vậy
để đêm về nước mắt ướt nhoè mi

Rồi mai này khi đã chia li
Tên em sẽ tràn ngập trong trăm ngàn tên khác
Như một vật dư thừa vô tình anh đánh mất
Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay.

Rồi mai này , rồi mai này đây
Sẽ có người nâng em từng bước
Dạy em biết đặt niềm tin vào trước
Vào con người vào sức mạnh tình yêu.

Dù người ấy mạnh mẽ biết bao nhiêu
Dù biết nhịn biết nâng em khi ngã
Dù người ấy biết làm tất cả
Em vẫn biết rằng đó không phải là anh !

tomato123
20-04-2007, 04:06 AM
Đó chỉ là 1 đoạn của bài thơ thôi , anh post lại nhé

Thời gian sẽ xoá đi nỗi đau cho đời thắm lại

- Trần Minh Tuấn -

Nếu có một ngày anh nói xa em
Trái đất sẽ ngừng quay mùa xuân không trở lại
Chỉ còn đây một mình em đơn lẻ
Bơ vơ giữa dòng đời, bơ vơ giữa đêm đông

Nếu có một ngày anh nhắc đến chia tay
Em không khóc như những lần hờn dỗi
Em chỉ trách sao mùa đông đến muộn
Để biết rằng sẽ mãi mất anh

Sẽ có một lần anh nói mãi yêu em
Em cũng sẽ không vui như những lần trước nữa
Vẫn biết rằng tình yêu là gió thoảng
Và trái tim em không rung động hai lần

Chẳng bao giờ em dám trách anh đâu
Dù anh đổi thay dù anh quay đi trước
Dù anh đã làm em buồn em khóc
Trách làm gì hãy nghĩ tốt về nhau

Tình yêu anh là một nỗi đau
Mãi theo em và chiều theo năm tháng
Mãi cô đơn như ngôi sao ban sáng
Và mãi buồn như tia nắng hoàng hôn

Mỗi đông về và những chiều cô đơn
Em lại nhớ đến ngày xưa ấy
Chắc chẳng bao giờ em còn thấy
Anh giật mình vì ánh mắt của em

Rồi mai này anh sẽ quên em
Người con gái thương anh nhiều biết mấy
Trước mắt anh em kiêu kỳ là vậy
Để đêm về nước mắt nhoà mi

Rồi mai này khi đã chia tay
Tên em sẽ chìm vào trăm ngàn tên khác
Như một vật dư thưà anh vô tình đánh mất
Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay

Rồi mai này, rồi mai này đây
Sẽ có một người mang em đi từng bước
Dậy em đặt niềm tin vào phía trước
Vào con người, vào sức mạnh của tình yêu

Dù người ấy mạnh mẽ biết bao nhiêu
Dù biết nhịn, biết chiều, biết nâng em khi ngã
Dù người ấy sau này biết làm tất cả
Em vẫn chẳng quên rằng... đó không phải là anh.

******Chào mừng em đến vườn thơ ******

*pInk horizon*
21-04-2007, 04:22 AM
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai. sau cơn mưa trời lại sáng

Em sẽ không khóc nữa đâu anh
Giọt nước mắt vô duyên giữa dòng đời hối hận
Con đường xưa đã chia về hai ngả
Tiếc nuối làm gì cho chật trái tim em
Dẫu biết rằng mình chẳng phải của nhau
Em không muốn hoài niệm nhiều thêm nữa
Anh quên em dễ dàng thanh thản thế
Em khóc làm gì vô nghĩa đúng ko anh?
Không hẳn bây giờ em đã quên anh
Em vẫn nhớ nhung để nguyện cầu anh hạnh phúc
Không phải em bao dung , cũng không mong có lúc
Anh giật mình hối hận nhớ về em
Em bây giờ đã khác những ngày xưa
Người ta cho em những điều em mong muốn
Người ta dìu em đi khi em quị xuống
Và chẳng bao giờ bỏ em lại như anh
*******************
Góp thêm bài này hoh bít đúng chủ đề hoh nữa

tuổi thơ kì diệu
22-04-2007, 03:10 AM
[COLOR="red"]những bài thơ này thật là hạy tui cung xin góp chut tài mọn được không vẩy
mưa rơi rả rích mong chữ nhớ
chim hót đưa thư dệt chữ thương
trời mây thanh vắng mong chữ đợi
em mãi yêu anh chọn chữ chờ.

thảo nguyên xanh
23-04-2007, 10:07 PM
Cảm ơn anh tomato123 đã post lại bài thơ đó cho em !

romeo si tình
24-04-2007, 06:44 PM
hi hi nghía qua cũng thấy hay hay góp gió thành bão ^^



Em ra đi anh hoàng hôn thêm lạnh
Bóng chiều buồn buông dưới chân ai
Nước mắt tan tan vào sương gió
Anh thấy buồn và bỗng thấy cô đơn
Tình yêu ơi sao em giờ xa cách
Để tôi chờ tôi vẫn cứ trông mong
Tình yêu ơi mi là chi vậy ?
Để mất rồi ta mới biết nâng liu
Lệ trên mi thôi xin đừng rơi nữa
Lỗi buồn à xin ngươi hãy đi đi
Còn mong chi khi tình là trái đắng
Chờ đợi gì xin hãy gắng quyên đi
Kỉ niệm xưa hãy cho vào dĩ vãng
Mộng tình đầu thôi gửi lại gió trăng

dongphuong_ngoisaoxanh
28-04-2007, 01:54 AM
Tôi đi tìm một nửa của đời tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ không thấy
Tình yêu của tôi ơi? Anh là ai vậy?
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên anh

Chiều dần buông, thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
Nửa của mình hay nửa của ai?

Tôi đi tìm một nửa của đời tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nên chẳng còn anh tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu

Không phải của mình, chẳng phải của nhau
Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng sai trong tim nửa của mình

Tôi đi tìm anh, vâng tôi đã đi tìm
Và có thể trên đời này đâu có
Anh cũng đi tìm, tìm tôi như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau./.

dongphuong_ngoisaoxanh
28-04-2007, 02:13 AM
Cho em gục vào vai anh lần cuối
Chỉ lát nữa thôi nắng sẽ trở về trời
Giọt nước mắt kéo hoàng hôn sõng xoài
Vườn cây vô hồn lúc hoa lá chia phôi

Không cưỡng được tiệc an bài định mệnh
Dẫu chẳng tin niềm cay đắng khôn cùng
Thì mưa nắng là do trời toan tính
Đẩy trái tim em lạc bến kẻ lạnh lùng

Em đi qua anh như chiều rơi gió thoảng
Nuối tiếc giao mùa lạnh ngắt bàn tay
Cả đau khổ hờn ghen sẽ trôi vào quên lãng
Phía trời xa vọng nỗi nhớ lưu đầy
Ta có lỗi gì đâu mà tình yêu tuột mất
Để đời em số phận ném xa anh
Ta dừng lại bên nhau chờ ánh ngày thức giấc
Nhìn chuyến xe hoa cuốn theo mọi tốt lành

Về đi anh, lối quá khứ vương tràn trên lá cỏ
Đợi đến bao giờ se chín lại mùa thu
Năm tháng cũ coi như chưa hề có
Đoạn cuối con đường trắng xóa một lời ru...

pe_uyen
01-05-2007, 10:03 PM
Ta còn gì bên kia nấm mộ
Trong quan tài còn lại đơn côi
Trên đôi môi không còn hơi ấm
Con tim sầu khắc khoải chơi vơi

Ta còn gì bên kia nấm mộ
Một mảnh tình xa tầm tay với
Một linh hồn không người thương nhớ
Ngày cuối cùng không người tiễn đưa

Ta còn gì bên kia nấm mộ
Một nghĩa trang bốn mùa lá đổ
Một vầng trăng rọi sáng lối mề
Lối về đất mẹ giữa cơn mê

Ta còn gì bên kia lưng trời
Một giọt lệ thôi đã ngừng rơi
Con tim đơn côi thôi ngừng hơi thở
Em chớ buồn xin hãy quên tôi:meo:

kophoidk
02-05-2007, 07:16 AM
Tôi đi tìm một nửa của đời tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ không thấy
Tình yêu của tôi ơi? Anh là ai vậy?
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên anh

Chiều dần buông, thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
Nửa của mình hay nửa của ai?

Tôi đi tìm một nửa của đời tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nên chẳng còn anh tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu

Không phải của mình, chẳng phải của nhau
Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng sai trong tim nửa của mình

Tôi đi tìm anh, vâng tôi đã đi tìm
Và có thể trên đời này đâu có
Anh cũng đi tìm, tìm tôi như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau


tháy bài tho nay dc lam :D hop voi toi