PDA

Xem đầy đủ chức năng : tìm anh !



fhonglan2212
20-04-2007, 12:32 AM
anh đâu rồi giữa dòng đời trôi chảy
em tìm hoài sao chẳng thấy hình anh?
mong manh quá tình yêu trong xa cách
trách ông trời sao chia cắt đôi nơi.
người yêu hỡi ! nơi xa anh có hiểu?
bến sông này em mãi đợi chờ anh.
:timvo: :timvo: :timvo: :timvo:
anh nơi ấy có nghe lòng em gọi?
gọi tên anh bằng cả trái tim yêu.
em mong anh sẽ hiểu chỉ một điều
một điều thôi , chỉ một điều duy nhất !
cuộc đời này dẫu còn nhiều sóng gió
nhưng tim em vẫn chỉ có mình anh.

romeo si tình
23-04-2007, 02:19 AM
vẫn đợi trờ vẫn nhớ em yêu
anh nơi đây rừng thiêng núi hiểm
nơi biên thùy nơi anh nhớ người yêu
trách sao đành anh đi vì nghĩa vụ
vì nước non vì cuộc sống yêu bình
em yêu ạ!
không phút nào anh không nhớ tới em
từng đêm vắng anh nhìn về phương ấy
nơi phương trời em đang ngóng trông anh
và anh ước một ngày mai tươi đẹp
sống hòa bình trên đất nước thân yêu
và em ạ!
đôi chúng mình sẽ lại có nhau
bước yêu thương trên con đường ngày cũ
tay trong tay không rời xa giây phút
trọn một đời ta mãi mãi bên nhau



viết cho những người lính (tuy tui hok phải lính )

beden0yeu
23-04-2007, 05:02 AM
Nếu yêu em xin anh thật lòng
Em yếu mềm, khó chịu đựng gian nan
Em xin anh yêu ai thì chỉ một
Đừng để sầu đến người thứ 2

Em sẽ yêu, yêu anh yêu chung thủy
Chỉ xin anh đừng dối gạc riêng em
Phận con gái như cánh hoa dễ nát
Hãy trân trọng , nâng nui em như hoa.