Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tình em



trunghoang236
19-04-2007, 10:03 PM
anh bảo em "bướng"
ừ !tính em như vậy
em hay cười hay chọc tức anh
em " ghét" anh đâu phải vì như vậy
vì quá yêu anh nên thích anh cười
chọc tức anh em thấy vui vui
nhưng anh buồn lòng em vui sao được
chẳng lẻ nào em làm lành trước
không đời nào em bướng lắm anh ơi!

trunghoang236
19-04-2007, 10:10 PM
em nghèo lắm anh ơi đừng chê nhé
đừng vì tiền mà vứt bỏ tình yêu
đời với em có sớm chẳng có chiều
tuy đói rách nhưng tấm lòng trong trắng
đối với em sống cuộc đời khổ cực
không vì tiền mà đổi trắng thay đen.

trunghoang236
20-04-2007, 12:25 AM
em thường bảo rằng : em chưa biết yêu
ngây thơ như mây trắng buổi ban chiều
cớ sao mây trắng lại phải khóc?
phải rồi ! mây trắng khóc vì yêu.
(tặng fhonglan2212)