Cỏ xanh
19-04-2007, 10:06 PM
Nắng dịu dàng xoa dịu những nỗi đau
Những mảnh vỡ nhuốm màu buồn ly biệt
Ngây ngô quá, nhỏ dại khờ chẳng biết
Anh đâu còn tha thiết chuyện ngày xưa
Giọt lệ rơi tan vào giữa cơn mưa
Dòng kí ức bộn bề mùa kỉ niệm
Những nồng nàn dịu dàng anh ngọt lịm
Ánh mắt cười đánh cắp trái tim thơ
Tháng tư về nhỏ nhặt những ngu ngơ
Nhặt ngày xưa lắp đầy mơ và mộng
Nơi tình cờ nhịp lòng ai rung động
Khoảng vườn hồng đôi lứa ngóng trông nhau
Mảnh sân xưa rêu xanh phủ một màu
Miền thương nhớ đâu rồi miền thương nhớ
Em chẳng trách sao đôi mình dang dở
Bởi tình yêu ai đoán được chữ ngờ...
Hoàng hôn buông, gieo vào lòng lơ đãng
Lơ đãng buồn, lơ đãng nhớ về anh...
Những mảnh vỡ nhuốm màu buồn ly biệt
Ngây ngô quá, nhỏ dại khờ chẳng biết
Anh đâu còn tha thiết chuyện ngày xưa
Giọt lệ rơi tan vào giữa cơn mưa
Dòng kí ức bộn bề mùa kỉ niệm
Những nồng nàn dịu dàng anh ngọt lịm
Ánh mắt cười đánh cắp trái tim thơ
Tháng tư về nhỏ nhặt những ngu ngơ
Nhặt ngày xưa lắp đầy mơ và mộng
Nơi tình cờ nhịp lòng ai rung động
Khoảng vườn hồng đôi lứa ngóng trông nhau
Mảnh sân xưa rêu xanh phủ một màu
Miền thương nhớ đâu rồi miền thương nhớ
Em chẳng trách sao đôi mình dang dở
Bởi tình yêu ai đoán được chữ ngờ...
Hoàng hôn buông, gieo vào lòng lơ đãng
Lơ đãng buồn, lơ đãng nhớ về anh...