người không tên
05-07-2005, 08:59 PM
:guoc: Anh mượn thơ thay cho lời tỏ tình
Dòng mực xanh bao đêm dài thao thức
Những con chử vô hồn mà rạo rực
Bởi lòng anh đã yêu em mất rồi
Bao mưa nắng bao hẹn hò vẩn trôi
Vầng trăng khuya tắm sông đời dịu ngọt
Anh đâu còn mang trái tim non nớt
Vì một lần đã trót thật yêu em
Anh vẩn nhớ nhửng mùa cây xanh lá
Hoa đã tàn rồi hoa lại lên non
Có đôi lần lời tình yêu chưa trọn
Anh ngập ngừng mới viết vội vần thơ
Bãi cát dài con sóng chẳng bơ vơ
Mà rộng trãi suốt cuộc đời phía trước
Câu thơ anh củng đâu cần trải chuốt
Em hảy nhìn điều giản dị trong anh !
Thơ và em với anh chỉ là một
Nên suốt đời cứ đẹp mãi không thôi
Và tiếng yêu anh chưa hề nói vội
Rồi một ngày chắc thơ củng có đôi
Dẩu cuộc đời cứ qua như mưa nắng
Dòng thơ anh có lúc sẻ cạn lời
Cảm xúc đầy rồi cảm xúc lại vơi
Nhưng tình anh mãi là chốn vĩnh hằng
Lời tỏ tình trăm vạn lần khó khăn
Nhưng thơ anh đâu có gì khó hiểu
Phải không em...???
Nha Trang 06/07/2005
Dòng mực xanh bao đêm dài thao thức
Những con chử vô hồn mà rạo rực
Bởi lòng anh đã yêu em mất rồi
Bao mưa nắng bao hẹn hò vẩn trôi
Vầng trăng khuya tắm sông đời dịu ngọt
Anh đâu còn mang trái tim non nớt
Vì một lần đã trót thật yêu em
Anh vẩn nhớ nhửng mùa cây xanh lá
Hoa đã tàn rồi hoa lại lên non
Có đôi lần lời tình yêu chưa trọn
Anh ngập ngừng mới viết vội vần thơ
Bãi cát dài con sóng chẳng bơ vơ
Mà rộng trãi suốt cuộc đời phía trước
Câu thơ anh củng đâu cần trải chuốt
Em hảy nhìn điều giản dị trong anh !
Thơ và em với anh chỉ là một
Nên suốt đời cứ đẹp mãi không thôi
Và tiếng yêu anh chưa hề nói vội
Rồi một ngày chắc thơ củng có đôi
Dẩu cuộc đời cứ qua như mưa nắng
Dòng thơ anh có lúc sẻ cạn lời
Cảm xúc đầy rồi cảm xúc lại vơi
Nhưng tình anh mãi là chốn vĩnh hằng
Lời tỏ tình trăm vạn lần khó khăn
Nhưng thơ anh đâu có gì khó hiểu
Phải không em...???
Nha Trang 06/07/2005