nhoccon_kieuki_lovely
19-04-2007, 06:33 AM
19/4/07
Vậy là còn đúng 1 tháng nữa mình sẽ phải đương đầu với rất nhiều kì thi,mình thấy chưa sẵn sàng cho lắm,rồi mình phải xa mái trường này,xa tất cả mọi người ,thầy cô những người mình yêu quý.Mình ghét làm người lớn,nhưng còn ko lâu nữa mình bước chân ra đời,mình sẽ ko còn là bé con trong lòng mọi người nữa ,Mình sợ điều đó,mình không muốn là người lớn.mình ghét thời gian,giá nó cứ ngủ quên thì tốt biết mấy.Mình sợ xa cách,mình sợ....mình sợ....Mấy hôm nay mình luôn mang trong mình cảm giác đó,vì sao mình cũng không hiểu được ?:meo:
Vậy là còn đúng 1 tháng nữa mình sẽ phải đương đầu với rất nhiều kì thi,mình thấy chưa sẵn sàng cho lắm,rồi mình phải xa mái trường này,xa tất cả mọi người ,thầy cô những người mình yêu quý.Mình ghét làm người lớn,nhưng còn ko lâu nữa mình bước chân ra đời,mình sẽ ko còn là bé con trong lòng mọi người nữa ,Mình sợ điều đó,mình không muốn là người lớn.mình ghét thời gian,giá nó cứ ngủ quên thì tốt biết mấy.Mình sợ xa cách,mình sợ....mình sợ....Mấy hôm nay mình luôn mang trong mình cảm giác đó,vì sao mình cũng không hiểu được ?:meo: