nntt
19-04-2007, 03:13 AM
bên bờ tiễn biệt em đi
nước in bóng kẻ tình si dại khờ
lối về vắng bóng em thơ
mình tôi lặng bước ngẫn ngơ nhớ người
phố cũ giờ chỉ anh thôi
đường xưa còn đấy nhưng người nay đâu
vắng em phố cũng vươn sầu
thiếu em nắng cũng nhạt màu em ơi
vắng em và thiếu em thôi
hồn tôi như một khoảng trời bơ vơ
nhớ em anh tập làm thơ
viết lên từng giọt mộng mơ thuở nào
buồn này gởi đến trăng sao
nhớ thương anh gói trọn vào trong tim
??????????????????????????
nước in bóng kẻ tình si dại khờ
lối về vắng bóng em thơ
mình tôi lặng bước ngẫn ngơ nhớ người
phố cũ giờ chỉ anh thôi
đường xưa còn đấy nhưng người nay đâu
vắng em phố cũng vươn sầu
thiếu em nắng cũng nhạt màu em ơi
vắng em và thiếu em thôi
hồn tôi như một khoảng trời bơ vơ
nhớ em anh tập làm thơ
viết lên từng giọt mộng mơ thuở nào
buồn này gởi đến trăng sao
nhớ thương anh gói trọn vào trong tim
??????????????????????????