PDA

Xem đầy đủ chức năng : xot xa



651
19-04-2007, 12:29 AM
đêm nay thức suốt canh dài
ngậm ngùi suy nghỉ tương lai mịt mù
trong túi tiền chằng 1 xu
nhìn làn khói trắng tỏa mù đời trai
mai đây trên nẻo dường dài
nhìn về phương ấy bạn đài nhớ chăng
lòng riêng nặng trỉu băng khoăn
cùng nhau bạn nhé biết rằng bao lâu
lòng tôi dâng ngập khối sầu
có ai biết được tình đầu trong tôi
đem nay cũng sắp qua rồi
chuông nhà thờ đổ mà đau đớn lòng
bạn oi lòng vẩn hoài mong
bình minh sẻ xóa long đong muộn phiền
để mai sự nghiệp đi lên
mong bạn cùng nhớ đừng quên cơ hàn
tặng thuy nhươc han