Người Điên Yêu Thơ
18-04-2007, 09:05 PM
Có một bãi cát trong
Nằm trải dài dưới nắng
Bên cạnh biển rì rầm
Đưa vào từng đợt sóng
Biển xanh và cát trắng
Biết có từ bao giờ
Mà sao đến bây giờ
Vẫn không hề cách biệt
Có nhiều đêm biển biếc
Gió thổi cát lặng trôi
Sóng vỗ nhẹ từng hồi
Như ru bờ cát ngủ
Khi cát buồn ũ rũ
Biển đưa sóng dỗ dành
Làn sóng biếc biển xanh
Xoa đều trên mặt cát
Có nhiều đêm tan nát
Biển ngầu bọt gầm gừ
Cát vẫn đó vô tư
Làm tan từng con sóng
Rồi những ngày biển động
Rồi những lúc mưa giông
Cát vẫn cứ như không
Chờ đến khi biển lặng
Rồi những chiều tắt nắng
Biễn vỗ nhịp êm đềm
Bãi cát cứ dài thêm
Ở muôn đời với biển.
Tặng một người con gái tôi quen.
Nằm trải dài dưới nắng
Bên cạnh biển rì rầm
Đưa vào từng đợt sóng
Biển xanh và cát trắng
Biết có từ bao giờ
Mà sao đến bây giờ
Vẫn không hề cách biệt
Có nhiều đêm biển biếc
Gió thổi cát lặng trôi
Sóng vỗ nhẹ từng hồi
Như ru bờ cát ngủ
Khi cát buồn ũ rũ
Biển đưa sóng dỗ dành
Làn sóng biếc biển xanh
Xoa đều trên mặt cát
Có nhiều đêm tan nát
Biển ngầu bọt gầm gừ
Cát vẫn đó vô tư
Làm tan từng con sóng
Rồi những ngày biển động
Rồi những lúc mưa giông
Cát vẫn cứ như không
Chờ đến khi biển lặng
Rồi những chiều tắt nắng
Biễn vỗ nhịp êm đềm
Bãi cát cứ dài thêm
Ở muôn đời với biển.
Tặng một người con gái tôi quen.