PDA

Xem đầy đủ chức năng : ~ Yêu một người ~



Mít Ướt
18-04-2007, 06:19 PM
Lại 1 đêm em nằm ôm gối khóc
Khóc vì giận...vì nhớ..vì yêu anh
Không có trăng....chẳng sao nào chứng giám
Gối ước lạnh....tim khô khốc hoai` mong :timvo:

kuckutbuon
20-04-2007, 04:26 PM
Đã quá trăng khuya anh không ngủ
thương em chằn chọc suốt canh thâu
lẽ nào có em là tất cả
không em sỏi đá cung khóc thầm

Mít Ướt
20-04-2007, 06:06 PM
Nhớ anh...em nhớ anh nhìu lắm
Đêm về nằm khóc suốt 5 canh
Khi nhắm mắt em thấy anh bên cạnh
Ôm lấy em.....siết chặt chẳng lìa xa
Khẽ hôn em...một nụ hôn hồng thắm
Rùi bất chợt bóng anh nhòa hư ảo
Em giật mình choàng tỉnh..........chỉ là mơ

pe'_panda_iu
20-04-2007, 07:58 PM
ai nàm thơ mà hay quá nà hay
đã như thế mình bon chen bắt chước :so_funny:
đú đởn nàm thơ... thơ ná cải
nàm song thấy đầu mún vỡ ga :so_funny:

moo_hyuk
20-04-2007, 10:57 PM
cầu tre lắc lẽo gập ghềnh khó đi !
khó đi anh dắt em đi ^^!
em đi hông nổi >>> kệ cha mi chớ nói teo chi mài :so_funny:

life113
21-04-2007, 04:57 AM
thữ xem
đêm qua em mơ găp anh yeu
anhcười
em cười..........
hóa ra là mơ.................

Mít Ướt
25-04-2007, 01:31 AM
Tình yêu sao lắm điều ngang trái
Lắm phiền lắm muộn...lắm lo toan
Em những tưởng chỉ cần yêu là đủ
Nên dại khờ em đã trót trao tim

Nhưng anh ơi em ko hề hối hận
Vì tim em đã iu anh thật lòng
Em chỉ buồn vì em còn nghi hoặc
Sợ cay đắng.......em lẩn trốn tình anh

Em chạy trốn dù lòng em đau đớn
Iu anh mà vẫn làm khổ lòng anh
Muốn iu trọn tim nhưng lại sợ tim vỡ
Nghi ngờ lo sợ...em xe' nat' tinh` ta


.........em bít............em làm anh bùn nhìu.......cho em thời gian nha anh....em thật sự rất muốn vượt qua cùng với anh........vượt qua nỗi sợ của em..........

ndt_td
25-04-2007, 02:33 AM
Đên khuya vắng bóng người xưa cũ
Chỉ còn mình ta mang nỗi sầu
Nhớ tới 1 người đi , đi mãi
chẳng nhớ 1 người vẫn chờ mong

Mít Ướt
25-04-2007, 07:39 PM
Nhớ 1 người....người đã đi xa mãi
Sao 1 người vẫn lặng lẽ chờ mong
Từng đêm lạnh thức trắng hồn tan nát
Mong đợi ngậm ngùi....hình bóng người xưa

_rÊu_
25-04-2007, 09:28 PM
Bóng người xưa nay đã là dĩ vãng
Chờ đợi chi chỉ thêm đắng thêm sầu...
Rượu chạm môi rượu làm lòng tan nát...
Tự hỏi mình... ta buồn tại vì đâu ???

Mít Ướt
26-04-2007, 03:44 PM
Mượn rượu giải sầu....sầu ko dứt
Hình bóng người...có rượu....lại càng sâu
Hỡi ông trời sao ái tình ngang trái
Để lòng em vẫn mãi cứ sầu đau =.=

Mít Ướt
26-04-2007, 11:44 PM
Một người một hình bóng trong tim
Sao em ôm mãi hình anh thế
NGười ta ko yêu em vẫn giữ
Để kẻ yêu em lặng lẽ xa

Mít Ướt
05-05-2007, 05:19 PM
Tình yêu như chiếc lá me
Rung cây lá rụng...cắt cành lá rơi
Làm sao trọn vẹn đôi đường
Làm sao níu kéo lá vàng cuối thu

:hihi:...........nại nàm thơ con cóc òi :chayle:

_amoR_
05-05-2007, 07:53 PM
linh hồn tôi chỉ là bình rượu nhỏ....
rót lần lần... rót mãi xuống người thương...
không xua tay...nhưng người vẫn vô tình...
hắt ly rượu hồn tôi qua cửa sổ...

Mít Ướt
23-10-2007, 10:33 PM
Sầu...1 nỗi sầu đêm vắng
Lạnh...buốt giá 1 trái tim iu
Khóc...chi cho nhoè đôi mắt ướt
Buồn...chi cho lệ đẫm hồn son

Nhớ chi...để hằng đêm mất ngủ
Chờ chi....để ngày tháng trôi dài
Mong chi...để cổ dài thêm chút
Yêu chi....để rạn mối tơ lòng

Ngốc quá....cứ thờ ơ cho khoẻ
Khờ ghê....cứ đùa cho quên sầu
Ngu ngơ...bít thế nhưng vẫn thế
NGậm ngùi....ừ...bít làm sao hơn

"Bít làm sao...bít phải làm sao
Yêu thì yếu chứ bít làm sao
Yếu rùi thì chịu....đành dừng bước
Nằm chờ chữ "tiêu"...kết duyên hồng"

teddy_boy
24-10-2007, 08:20 PM
Yêu....mà ko có thương thì ko thể gọi là yêu.
Thương....mà ko có nhớ thì ko thể gọi là thương
Nhớ....mà ko có đau thì ko thể gọi là nhớ
Đau....mà ko có khóc thì ko thể gọi là đau
.....
Biết làm sao....đã yêu là phải như vậy
Đã như vậy....mới bít đc đó là tình yêu
Hãy vui lên....vì ta đã đc yêu
Còn tốt hơn....khi yêu mà ko đc đáp lại
Mà như thế....mới gọi là "đau".......

chipchip**
25-10-2007, 06:47 AM
đêm mằn mơ thấy bóng em chở về
oái roài ơi sao em đẹp đến thế
........ai viết tiếp hộ tui với....hèhe