PDA

Xem đầy đủ chức năng : DỄ ThƯƠng



xuanmai_ptt
18-04-2007, 03:20 AM
Hôm nay trời không nắng
Mây nhè nhẹ bay cao
Gió đưa trên lá biếc
Như nói khẽ thì thào
Những lời âu yếm lắm
Cho lá nhẹ lao xao!

Hôm nay em đến lớp
Hai bím tóc đung đưa
Anh cười "Em điệu quá
Cho lòng nhớ nhung thôi!
Bóng người em gái nhỏ
Với mái tóc học trò"

Mong các bạn góp ý cho mình nha!
jangnara_(*_*)

tranquyen
19-04-2007, 07:52 AM
nắng nhẹ vờn trên mái tóc mây
hây hây đôi má cho lòng bâng khuâng
từ đâu mà em đến nơi đây
đễ anh ngây ngất trời mây ngập ngừng

xuanmai_ptt
02-06-2007, 08:15 AM
Hôm nay em đến lớp
Hành lang vắng thênh thang
Tóc may em còn đó
Nhưng người đã xa rồi

Dù bím tóc đung đưa
Dù hành lang vẫn thế
Nhưng người xưa đi đâu
Em nhớ anh nhiều lắm_Chàng trai của học trò!