PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình mãi là niềm đau



fhonglan2212
17-04-2007, 07:26 PM
tình muôn đời là sợi dây oan trái
trói đời ta vào trái đắng tình yêu
chia hồn ta làm hai ngả ngược chiều.

:slider: :slider: :timvo: :timvo: :slider:

yêu làm chi khi tình là gian dối
nhớ làm gì khi người phụ tình tôi
hãy đi đi tôi khong cần người nữa.

nhưng sao???:timvo: :meo:

trái tim tôi vẫn yêu bỏng cháy
vẫn dạt dào con sóng của yêu thương
tim còn vương nhưng lẽ thường không đươc.

:timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :slider:

vậy thôi đành từ nay chia hai lối
vậy thôi đành từ nay cách xa nhau
hẹn ngày mai bên nhau tình mãi mãi.

chieuanhlong
18-04-2007, 07:09 AM
Hẹn ước gì mai bên nhau mãi mãi
Tại lẽ gì giờ hai đứa hai nơi
Thôi anh về chơi vơi cùng mộng cũ
Thôi em đi khúc Vu Quy với người

fhonglan2212
19-04-2007, 10:25 PM
ta xa nhau không phải vì tình cạn
mà bởi vì hai đứa quá yêu nhau
ta sẽ đến thiên đường đầy mộng ước
với nguyện cầu xây đắp mộng yêu thương

còn giờ đây em như hoa trên tuyết
vẫn sẽ cười dù lạnh buốt xương da
anh hãy thế luôn cười tươi anh nhé
sẽ có ngày hai đứa mình vu quy

fhonglan2212
20-04-2007, 12:13 AM
người yêu ơi anh đâu có biết
người trong thơ đó chính là anh

ninjapro
20-04-2007, 01:17 AM
Bài viết hay đó nhỉ. Mà bạn sáng tác ah?

fhonglan2212
23-04-2007, 03:45 AM
uh mình sáng tác đó
cảm ơn bạn đã khen nhé
rất vui neeus được làm quen

tinh_online
23-04-2007, 07:46 PM
:slider: Nước mắt rơi tình em rơi theo đó
em hãy về xây hanh phùc cho riêng em
Kẻ chung tình sẽ ko hề ôm hân
Anh se ko buồn ko buồn vì mất em

fhonglan2212
24-04-2007, 08:13 PM
nước mắt rơi nhưng tình em còn mãi
hạnh phúc riêng sao còn là hạnh phúc
đã yêu anh chỉ hạnh phúc bên anh
yêu anh nhiều nhưng giờ người quay gót
em sẽ buốn va tim đau quặn thắt
nhưng vẫn hát mãi 1 lời yêu anh

Gió_ấm
24-04-2007, 09:02 PM
Đề rằng tình ấy tình đau
Mà sao chỉ thấy một mầu nhớ thương
Người đi kẻ ở vấn vương
Phải chăng hai đứa hai đường là đau

ndt_td
25-04-2007, 02:50 AM
Tình tan vỡ ko bởi tình ko đẹp
Tình quá đẹp mà anh phải xa em
Giờ mình anh và em có biết
Nhớ người yêu khi tình thật đẹp

fhonglan2212
28-04-2007, 04:31 AM
anh ơi hôm nay em rất vui và hạnh phúc khi được ở bên anh .
nhưng vẫn hơi buồn vì chưa gặp được bố. _không sao thời gian còn dài fhair ko anh? em muốn nói với anh rằng
em yêu anh rất nhiều em mong suốt cuộc đời này luôn có anh đi bên cạnh
28/4/2007