~ Chàng Ngốc ~
17-04-2007, 09:17 AM
Có cô gái rất thic làm thơ
Cô hiền lắm và hay mơ mộng
Bạn tôi đấy dễ thương đến lạ
Rất đáng yêu và dịu tựa màu hồng
Đã quen nhau từ câu viết ngóng trông
Từ bài thơ đượm vẻ buồn man mác
Tâm sự cứ nhiều , ngày này qua ngày khác
Thơ càng buồn thắm những cô liêu
Vui lên nhé ơi cô bạn mến yêu
Chẳng ai đâu, muốn bạn buồn mãi thế
Niềm vui đến từ những điều nhỏ bé
Từ những cái có lúc ta quên
Có nỗi buồn nào chẳng chịu gọi tên
Nhưng nụ cười sẽ xua tan tất cả
Cuộc sống kia nhiều trăn trở quá
Sẽ ngột ngạt vô cùng nếu mất niềm vui
Sẽ có những tri âm trên bước đg đời
Cũng sẻ chia những ji khó nhọc
Dù ta cười hay khi ta khóc
Có bạn bên mình cũng đã là vui...
Cô hiền lắm và hay mơ mộng
Bạn tôi đấy dễ thương đến lạ
Rất đáng yêu và dịu tựa màu hồng
Đã quen nhau từ câu viết ngóng trông
Từ bài thơ đượm vẻ buồn man mác
Tâm sự cứ nhiều , ngày này qua ngày khác
Thơ càng buồn thắm những cô liêu
Vui lên nhé ơi cô bạn mến yêu
Chẳng ai đâu, muốn bạn buồn mãi thế
Niềm vui đến từ những điều nhỏ bé
Từ những cái có lúc ta quên
Có nỗi buồn nào chẳng chịu gọi tên
Nhưng nụ cười sẽ xua tan tất cả
Cuộc sống kia nhiều trăn trở quá
Sẽ ngột ngạt vô cùng nếu mất niềm vui
Sẽ có những tri âm trên bước đg đời
Cũng sẻ chia những ji khó nhọc
Dù ta cười hay khi ta khóc
Có bạn bên mình cũng đã là vui...