Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ThƠ QuÁn HẸn-hÒ



đại thiên vương
17-04-2007, 02:51 AM
Thơ Khai trương quán
-------------------------
Nơi đây quán nhỏ hẹn-hò
Ý-tình mộc-mạc hương Thơ ngập đầy
Vào đây tụ-hội xum-vầy
Dăm câu ...Đôi chữ ...ta say tình người
Cùng nhau ngày tháng rong chơi
Mặc cho thế sự ...Mặc đời đổi thay
Gần xa ta gặp chốn đây
Rót tình bằng-hữu ...Đong đầy hồn thơ
Vườn Thơ Ong Bướm nhởn-nhơ
Nơi đây quán nhỏ Hẹn-Hò tìm vui .....

Hôm nay wuán mới mở ra
Tình xưa quán cũ chưa nhoà nhạt phai
Người xưa vẩn ở chốn đây
Bạn xưa còn đấy .....Ta gây lại tình
Quán con nho-nhỏ xinh-xinh
Hẹn-Hò gặp gỡ lại mình với ta ....Hi....Hi...

Cỏ xanh
17-04-2007, 04:44 AM
Lâu lâu lạc bước vô đầy
Thấy vần thơ lạ mang đầy yêu thương
Chút tình thơ nhỏ vấn vương
Quán người hò hẹn ai thương ai chờ

Bạn xưa còn đấy ngẩn ngơ
Rót tình bằng hữu nên thơ say nồng
Quán nay mở cửa vườn hồng
Cỏ chen vào đối lòng vòng đôi câu:D

Chúc người tình thắm duyên sâu
Chúc người sớm rước cô dâu về nhà :D

romeo si tình
23-04-2007, 06:42 PM
chốn cũ nay về sao yên ắng
chẳng còn vui vẻ chẳng còn yêu
vần thơ dẫu ngỏ ai người ngó
cứ để thêm buồn chẳng muốn yêu