PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoài Niệm



Người Điên Yêu Thơ
17-04-2007, 12:10 AM
Cô bé ngày xưa xinh như mộng
Cho lòng anh lạc mãi trong mơ
Ngồi buồn đọc lại vần thơ cũ
Xa vắng mà sao cứ thẫn thờ

Bé ơi, bé hỡi đã về đâu?
Có biết nơi đây một kẻ sầu
Cứ lang thang mãi trong vườn tím
Tìm hoài hình bóng của ngày đầu

Chiu chít chuyền cành chim bắt sâu
Thơ theo làn gió họa đôi câu
Mong sao bay bổng về cô bé
Bé trở về đây nối nhịp cầu

Anh nhớ ngày xưa bé hồn nhiên
Vân hay cười với nói huyên thuyên
Như con chim nhỏ trong vườn biếc
Thoăn thoắt cành cao, ríu rít chuyền

Anh nhớ ngày xưa bé thích trăng
Thường ra vườn đứng ngóng chị Hằng
Thường hay viết những lời êm dịu
Tô vào vẻ đẹp ở trong trăng

Bé hỡi giờ đây bé ở đâu?
Mình anh một bóng bước qua cầu
Chim trong vườn tím không còn hót
Trăng chìm đáy nước, bóng người đâu?

Huuu húuuuuuu, Cát ơi, bé Cát ơi!

:so_funny: , Tặng Hàn Cát Nhi

hoamytrang
19-04-2007, 07:23 AM
một vùng thắm đỏ hoa như gấm
trời đất thêm hương gấm như hoa
mây trời non nước thong dong dạo
khách đến nhàn du lộc thêm xanh

mơ trong nốt nhạc tình thắm lại
trời đất thêm hương gió cũng say
thong dong dạo bước lòng phơi phới
nước non muôn dặm thắm một màu

Người Điên Yêu Thơ
24-04-2007, 12:18 AM
Có một lần một hạt cát đi hoang
Lạc vào giữa lòng trai nơi biển vắng
Trai tuy đớn đau nhưng trong thầm lặng
Lấy máu mình bao hạt cát vô tri

Cát nằm kia nào có biết hay gì
Lòng trai xót ngày ngày luôn ứa máu
Rồi ngày ngày cát thay dần diện mạo
Trở thành viên ngọc trắng nhỏ xinh xinh

Đau buồn thay khi ngọc đã tượng hình
Trai đã chết sau bao ngày lận đận
Ôi cát hỡi! Có bao giờ nhìn nhận
Chính là mình làm khổ đến trai không?

Rồi một ngày xuân hay hạ , thu ,đông
Một hạt cát lên đường vào lòng biển
Một lần nữa lại đem về câu chuyện
Lại một lần tôi kể chuyện con trai