PDA

Xem đầy đủ chức năng : KhÓc CÙng TỐ NhƯ



lamvulove
16-04-2007, 07:36 AM
Đêm qua mơ cảnh Tây Hồ thấy
Một dải gò hoang thật xác xơ
Thương cho phận gái trong thơ
Nổi lòng của cụ trẻ thơ hiểu rồi
"Tiểu Thanh kí" mới xem thấy rối
Như cuộc đời qua tấm gương soi
Trẻ thơ tài kém sức côi
Cũng xin mạn phép khóc người- Tố Như
Sao trần gian lắm điều hư xấu
Phận nữ nhi đau đáu khôn xiêu
Tiểu Thanh sánh với nàng Kiều
Cho con được hỏi:Cụ yêu ai nhiều?
Hay là Cụ yêu luôn cả thảy
Bởi cuộc đời đồng cảnh đắng cay
Hôm nay con viết thơ này
Đả tròn hai kỉ trần ai hết rồi
Nay hậu thế nhớ về nguồn cội
Thương nàng Kiều, yêu mến Tiểu Thanh
Cuộc đời thật lắm bể ranh
Trẻ thơ cũng khóc đồng thanh với Người
Xem truyện Kiều dở cười dỏ khóc
Đọc Tiểu Thanh trằn trọc nổi lòng
Cuộc đời sao lắm hư không?
Phải chăng số phận ở trong cuộc đời
Đời là thế tình người cũng thế
Có lắm người quỷ kế đa đoan
Lòng riêng giữ trọn sắt son
Ngàn đời hậu thế vẫn còn lưu danh

:slider: :slider: :slider: :slider:

Vài lời con viết đã thành thơ
Kính gữi tới Ngài -cụ NgDu
Văn chương trẻ nhỏ còn khờ dại
Mong Cụ vui cười chốn nghì thu