livilR.Nguyen
16-04-2007, 03:39 AM
Tôi chỉ có được hai con mắt
nhìn dáng em đẹp đẽ kiêu sa.
tôi chỉ có trái tim ngọc ngà
luôn trong sáng yêu em cháy bỏng.
Sức nóng kia lan ra từng mảnh thịt ,
đôi tay tôi ấm áp nắm tay em ,
da kê da truyền âm thanh lạ lẫm ,
nghe du dương xao xuyến khúc nhạc tình.
Tất cả tôi tan vào tất cả em ,
mắt nhắm mắt hai đôi môi quấn quýt ,
ta đứng vững hay đang bay cao vút ,
trên tầng may nửa tôi chạm nửa em.
Tôi chỉ mơ một giấc mơ duy nhất
là tình yêu duy nhất của đời tôi ,
một lần thôi thoáng qua rồi vụt mất
bỗng giật mình thức tỉnh biết đơn côi.
nhìn dáng em đẹp đẽ kiêu sa.
tôi chỉ có trái tim ngọc ngà
luôn trong sáng yêu em cháy bỏng.
Sức nóng kia lan ra từng mảnh thịt ,
đôi tay tôi ấm áp nắm tay em ,
da kê da truyền âm thanh lạ lẫm ,
nghe du dương xao xuyến khúc nhạc tình.
Tất cả tôi tan vào tất cả em ,
mắt nhắm mắt hai đôi môi quấn quýt ,
ta đứng vững hay đang bay cao vút ,
trên tầng may nửa tôi chạm nửa em.
Tôi chỉ mơ một giấc mơ duy nhất
là tình yêu duy nhất của đời tôi ,
một lần thôi thoáng qua rồi vụt mất
bỗng giật mình thức tỉnh biết đơn côi.