PDA

Xem đầy đủ chức năng : help me !!!!!!!!



online_love75
16-04-2007, 03:31 AM
:timvo: :timvo:
bọn bạn thaann dở hơi lại đưa nhật ký của mình cho người ấy
mọi chuyện thật đáng sợ
mình rất muốn hỏi người ấy xem đó có là sự thật ko nữa
có lẽ trước kia mình sẽ xung sướng vì người ấy đã hiểu được tâm tư tình cảm của mình, nhưng bây giờ tim mình hóa đá mất rồi
mình ngại lắm mỗi khi sáng đến và gặp nhau
mình phải làm gì bây giơ????????????????????????????????/

Champion
16-04-2007, 03:44 AM
cứ gặp như bình thường,nếu bạn làm ko đc thì hãy tới hỏi thẳng người ấy như vậy sẽ đỡ rối lòng hơn

sweetlove_kg2000
16-04-2007, 03:57 AM
nếu như bạn mun bít đó có fải là sự thật hoh thì đến gặp ngù đó mà hỏi còn nếu như ngại thì cứ tỏ ra như thường ngày là đc OK

Miss.Ka
16-04-2007, 05:23 AM
hic !!!!!! thật sự là khó xử !!!!!!!!!!!!!!!!!!

zoos_martin
16-04-2007, 05:27 AM
ủa sao lại để nhật kí hớ hênh như thế chứ ! nhưng chuyện đã rồi thì phải làm sao !? tốt nhất là bạn đến thẳng đó mà hỏi thôi ! thật ra cũng ko có chuyện gì to tát lắm đâu ! chúc bạn giải quyết đc vấn đè này càng nhanh càng tốt ! nhe nhe

lovelycat303
16-04-2007, 09:00 AM
mình thấy càng tốt trước sau chả phải nói ra
coi như bạn đỡ tốn công nói..........tốn công để nghĩ coi làm cách nào phục hôì nguyên trạng thôi

blood_omen
16-04-2007, 09:27 AM
nhất cự ly nhì tốc độ...........bạn có cự ly gần rùi nên tăng tốc để dễ dàng thắng lợi hơn ^_^

hoangthekhang
16-04-2007, 04:38 PM
K chúc bạn thành công...cố lên ^^

noilongtamsu
16-04-2007, 04:58 PM
đến nói với người đó là tớ "vô tình 1 cách cố ý" làm mất quyển nhật ký ấy có "vô tình đọc được" thì cho tớ xin lại :D xong

tomboy_M3
16-04-2007, 10:30 PM
thì ban ước đi
bạn đi Amen di
~^_^~

demon222
16-04-2007, 11:25 PM
..................... có nhật kí cũng phiền nhỉ :rain:........ tớ hem vít nhật kí :rain:

candy12
17-04-2007, 04:03 AM
chúc bạn may măn............................

cutun
17-04-2007, 04:16 AM
nhất là bạn đến thẳng đó mà hỏi thôi ! thật ra cũng ko có chuyện gì to tát lắm đâu ! chúc bạn giải quyết đc vấn đè này càng nhanh càng tốt ! nhe nhe

candy12
17-04-2007, 04:43 AM
Van oi ,hom nay tao noi voi no rọi. Nhung dang dinh noi thi H Trang khoc the la no ra do nen tao chua kip noi gio ngai lam.Thoi tao da quyet dinh la may tu di ma noi voi VA nha chuyen nay tao run. Sang da dươc roi thi may lai...co gi nhan lai nha!

candy12
17-04-2007, 04:54 AM
Hôm nay, tui đã làm 1 viêc lôi với mẹ tui! Nói ra thì xấu hổ lém:tui đã giấu "money"của mẹ tui vào sách,nhưuung tui không có ý định lấy đâu , tui chỉ muôn trêu me thoi

Troi oi, tao da bao may phai doc tin nhan cua ngay ma.Doi may tam xong thi tao phai tat may roi , ko dươc noi chuyen voi may dau vi me tao sap ve rui ma.

candy12
17-04-2007, 05:07 AM
Troi oi , con mat day , bao may len ma. Bay gio tao phai di lam cua [moi gach cua] doi may mai

nhoccon_kieuki_lovely
17-04-2007, 05:42 AM
uhm`,tốt nhất cứ tỉnh như ban ngày,coi như không có chuyện gì là được roài

online_love75
17-04-2007, 06:08 AM
con chíp dở hơi
cả những chuyện linh tinh cảu mày mà cũng kể ở đây được ha?
mà mày cũng chăm cầy ghê ta

hongcatla
18-04-2007, 07:09 AM
mong bạn sẽ vượt qua được chính ocn người của mình,
mọi chuyện sẽ đâu vào đó thui

online_love75
08-09-2007, 06:35 PM
bây giờ thì đấu vào đó roài

hellangel202
10-09-2007, 04:48 AM
cũng khó hiệt nha bạn.nhưng mà tốt hơn hết là đi nói thẳng với người ấy thôi. chẳng còn cách gì khác đâu bạn oi. hi ih ih

online_love75
11-09-2007, 02:28 AM
nói thẳng ai mà dám nói cơ chứ
ngượng lắm