Seri
05-07-2005, 12:27 PM
Tôi đã chót yêu cô con gái
Bản thân cô ấy chẳng yêu ai
Hạnh phúc của mình không tranh đấu
Chỉ theo định mệnh đã an bài
Tôi đã chót yêu cô con gái
Yêu nhiều đến nỗi... hết yêu ai
Chia tay ? Tôi sẽ mất tất cả
Đời tôi chắc chẳng còn ngày mai
Nhưng tôi phải quên cô con gái
Không biết tranh đấu cho tình yêu
Lòng tin không có, yêu hời hợt
Cò còn yêu nữa, chỉ khổ nhiều !
Bản thân cô ấy chẳng yêu ai
Hạnh phúc của mình không tranh đấu
Chỉ theo định mệnh đã an bài
Tôi đã chót yêu cô con gái
Yêu nhiều đến nỗi... hết yêu ai
Chia tay ? Tôi sẽ mất tất cả
Đời tôi chắc chẳng còn ngày mai
Nhưng tôi phải quên cô con gái
Không biết tranh đấu cho tình yêu
Lòng tin không có, yêu hời hợt
Cò còn yêu nữa, chỉ khổ nhiều !