PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hai con đường



Hạt tiêu màu đỏ
28-03-2005, 05:42 AM
Có một con đường mùa đông
và một con đường mùa hạ
Có một con đường dài xác hoa
Phượng bỗng cháy đốt hôm qua kỉ niệm...!
***
Có một con đường mùa đông
và một con đường mùa hạ
Có một con đường vàng xác lá
Đông ơi nghe lạnh giá... Mùa đông...!
***
Có một con đường mùa đông
và một con đường mùa hạ
Nhưng đường ơi xin đừng chia hai ngã
Đưng để xuân thu tàn tạ chuyện tình yêu...!

hoa sao
05-03-2006, 02:45 AM
Có một con đường mùa đông
Ngập trời tuyết rơi và ngập trời lạnh giá
Có một con đường mùa hạ
Cơn mưa bay rải rác ven đường

Có một con đường tràn ngập những yêu thương
Tay trong tay,dẫu không còn ô che ,nón đội
Có một con đường chỉ có tuyết và sương
Một lẽ vỡ tan và chìm trong giá buốt

Rồi một ngày trên con đường mùa đông
Bàn tay tự nắm lấy bàn tay xua đi cơn giá
Rồi một ngày trên con đường mùa hạ
Ô trên tay ,em quay bước ngang đường

Dài lắm đường ơi,đôi chân tôi mệt mỏi
Một cõi đi về không tìm thấy điểm giao
Còn tình đời,mỏng tang như màu khói
Và tình yêu,vẫn chẳng vẹn ước ao...

Dài lê thê là con đường mùa đông
Dõi mắt trời xa,mùa xuân tìm chẳng thấy
Rồi một ngày tê tái nhớ lá vàng
Về với thu ư? Đường cách ngăn - mùa hạ !