PDA

Xem đầy đủ chức năng : Làm thơ lục bát



Người Điên Yêu Thơ
15-04-2007, 12:49 PM
Mại dzô...

Mod đóng topic bên kia
Mình mở topic right here đối nào

Vịt Ngố
16-04-2007, 06:24 AM
Nhường chồng ở giá thì sao
Không nhường thì chẳng lòng nào thảnh thơi

:so_funny: :so_funny:

**qiutian**
16-04-2007, 07:14 AM
Chỉ thương cho đứa con thơ
Giành qua giật lại nó bơ vơ một mình

Vịt Ngố
16-04-2007, 08:09 AM
Mồ côi mồ cút một mình
Còn hơn chình ình mang họ người ta
Có cha chẳng phải là cha
Bố Vịt con gà em chả xièm đâu

:so_funny: :so_funny: :so_funny:

Có ai trách thơ iem nham nhở thì trách cái tên Đại Thiên Vương kia khởi xướng trước nhé ! Iem với Mưa nhỏ ăn theo dòng chảy mà thôi:so_funny:

Người Điên Yêu Thơ
16-04-2007, 09:25 PM
Nếu mà em chẳng thèm đâu
Anh cũng phát rầu không biết làm sao
Tự nhiên đâu đó nhảy vào
Bảo con tôi đó, thôi nào xê ra

**qiutian**
17-04-2007, 12:10 AM
Đi vào đâm phải cột nhà
Ôm cái đầu bể lại ra bên ngoài ^0^!

Vịt Ngố
17-04-2007, 12:25 AM
Nếu mà em chẳng thèm đâu
Anh cũng phát rầu không biết làm sao
Tự nhiên đâu đó nhảy vào
Bảo con tôi đó, thôi nào xê ra

Số anh mang kiếp đào hoa
Làm cha khắp lối tránh xa an toàn
Ăn nói lời lẽ ngang ngang
Con rơi con vãi hàng đàn theo sau
:so_funny: :so_funny: Thêm một người điên nham nhở nữa:so_funny: :so_funny:
Sặc tẹo nữa thì không đúng mạch làm thêm hai câu nối cho đúng quy củ:fi:


Ra ngoài anh lại nhào vô
Ngó qua ngó lại ngẩn ngơ kêu trời

:so_funny: :so_funny:

Người Điên Yêu Thơ
17-04-2007, 12:44 AM
Thiệt tình anh phải kêu trời
Dưng không đâu lắm con rơi thế này
Không lẽ ngày đó uống say
Làm bậy không biết, hôm này họa mang?

Làm tiếp hai câu cho đúng mạch

Thiệt tình anh phải kêu trời
Kêu xong rồi lại tức thời nhào vô

Lost.
17-04-2007, 01:02 AM
Kêu trời mưa nắng ngã sô
Vô thiên lủng những ô đồ thê gian

sweetlove2410
17-04-2007, 07:13 AM
Làm thơ sao khó quá trời
Thể loại lục bát nghĩ hoài chẳng ra....

Vịt Ngố
17-04-2007, 08:55 AM
Tan hoang vì vợ vì con
Sao anh lại cứ sòn sòn la la

:so_funny: :so_funny: :so_funny:

Người Điên Yêu Thơ
17-04-2007, 11:57 PM
Nếu mà anh chẳng sòn la
Ddii đâu cũng vướng, thành ma không đầu
Anh mà lỡ có không đầu
Thì em lập tức qua cầu bỏ anh

đại thiên vương
18-04-2007, 12:08 AM
Ngồi buồn làm chút thơ ngông
Hôm qua tôi có lông bông lên trời
Rồi vào cung quế dạo chơi
Nghêu ngao bàn chuyện trần đời với Nga*

Ngọc Hoàng thấy thế lân la
Vào ngồi ngơ ngẩn thưởng trà đối thơ
Đến khi trời tối mịt mờ
Tôi về bỏ họ bơ vơ...hai mình

Vịt Ngố
18-04-2007, 12:36 AM
Nếu mà anh chẳng sòn la
Ddii đâu cũng vướng, thành ma không đầu
Anh mà lỡ có không đầu
Thì em lập tức qua cầu bỏ anh Qua cầu em sẽ bơ vơ
Thôi thì đành chịu cùng thờ một anh

:so_funny: :so_funny: :so_funny:



Đúng mạch đúng mạch

Thiên vương kể chuyện thất kinh
Chuyện đâu có chuyện hai mình bơ vơ
Không lẽ người kể bị khờ
Tớ đây cũng thích bơ vơ giống người

:so_funny: :so_funny:

chieuanhlong
18-04-2007, 07:02 AM
Kêu trời mưa nắng ngã sô
Vô thiên lủng những ô đồ thê gian

Giữa trời mở rộng tâm can
Hòa theo tiếng gió chứa chan ngọt ngào

Người Điên Yêu Thơ
18-04-2007, 08:52 PM
Nếu như em muốn (bơ vơ) giống người
Thế thì nghe nhé:Cười tươi suốt ngày
Gặp ai em cũng cắn ngay
Không tới nửa tháng , không ai lại gần

Vịt Ngố
19-04-2007, 12:09 AM
Cắn ai chứ cắn người điên
Vịt sợ Vịt sẽ cũng biêng như người
Thôi thôi Vịt tớ cứ cười
Nhưng cười hé nở cho người si mê
Ngốc đâu mà để người chê
Ấy đừng biêng nữa chọc quê tớ hoài

:so_funny: :so_funny: :so_funny:

**qiutian**
19-04-2007, 05:54 AM
Chọc quê... cái cớ thật hay
Từ từ mà tiến tán bay nàng khờ
Nàng khờ thật cũng đang chờ
Chờ Điên mở tiếng làm thơ theo về
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

chieuanhlong
19-04-2007, 06:49 AM
Khờ ah lối về lê thê
Không ai đưa lối làm sao khờ về
Nếu mà Khờ ấy chẳng chê
Điên đây nguyện chở Khờ về hằng đêm

**qiutian**
19-04-2007, 07:00 AM
Nàng khờ còn mải tám rồi
Điên chờ chút nữa rồi lôi nàng về
Sẵn tiện đèo thẳng về quê
Ra mắt bố mẹ rùi về làm dâu
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

chieuanhlong
19-04-2007, 07:22 AM
Chờ hoài chẳng thấy Khờ đâu
Hay là Khờ Trốn lối sau về rồi
Điên ngồi chờ chút nữa thôi
Khờ không có mặt Điên khóc ah nha

tomato123
19-04-2007, 07:40 AM
Điên ơi hãy đổi kiểu kua
Cứ chờ đợi mãi là thua bóng hồng
Hãy kua theo theo kiểu lông bông
Lạn wa cửa trước, bước vòng cửa sau
Hay là kua kiểu chơi dao
Phập ngay vào cổ ,kẻ nào... ko yêu ? :D :D :D

chieuanhlong
19-04-2007, 07:49 AM
Điên yêu theo cách của điên
Điên không yêu liểu nữa tiên nữa tà
Điên yêu bụng dạ thật thà
Khờ mà nói vậy Điên thà không yêu:timvo:

Điên thà yêu kiểu gà tơ
Trồng Si 1 thưở, hái mơ chẳng màng
Chẳng may khờ có phủ phàng
Điên tôi nguyện vẫn xuống đàng trồng Si

Vịt Ngố
19-04-2007, 10:23 AM
Trồng si trồng tứ lung tung
Trồng không đúng chỗ mọt gông kiếp này

:so_funny: :so_funny: :so_funny:

amy_le
19-04-2007, 02:51 PM
ngày sao ngày lại qua ngày
người sao người lại suốt ngày ngẩn ngơ
kakakakakakakakakakâ

căn gác nhỏ
19-04-2007, 07:53 PM
ngẩn ngơ , ngơ ngẩn ,ngơ ngần
Ngơ ngân , ngơ ngẩn , ngờ ngần , ngẩn ngơ :D:D:D

Vịt Ngố
20-04-2007, 06:13 AM
Ngẩn ngơ , ngẩn ngơ, ngơ ngẩn
Lẩn thẩn chạy vào Vịt thả vần thơ

Đểu thế căn gác nhỏ:so_funny: :so_funny: :so_funny:

**qiutian**
20-04-2007, 06:41 AM
Chờ hoài chẳng thấy Khờ đâu
Hay là Khờ Trốn lối sau về rồi
Điên ngồi chờ chút nữa thôi
Khờ không có mặt Điên khóc ah nha

Mới chờ chút xíu đã la
Khờ hay la cà nên quên mất tiêu
Thấy Điên thật lòng muốn yêu
Nên Khờ mới thử chút kiêu đó mà
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

chieuanhlong
21-04-2007, 06:06 AM
Mới chờ chút xíu đã la
Khờ hay la cà nên quên mất tiêu
Thấy Điên thật lòng muốn yêu
Nên Khờ mới thử chút kiêu đó mà
:so_funny: :so_funny: :so_funny:


Vậy mà khờ chẳng nói ra
Làm Điên ngỡ đã mãi xa Khờ rồi
Giờ Điên đã hiểu Khờ rồi
Bắt chờ thêm nữa thì Điên cũng chờ :loveface:

*pInk horizon*
21-04-2007, 06:12 AM
Hôm kia điên mới ngỏ lời
Mod chưa nghe thấy giờ đà trao ai
Điên kia hay nói giữa chừng
Khờ ơi đừng dại mà trao tim mình

:so_funny: :so_funny: :so_funny: ẹc , bon chen tí xíu :so_funny:

chieuanhlong
21-04-2007, 06:21 AM
Điên tôi giờ đã đến thì
Gặp người trao mộng có gì lạ đâu
Ngỏ lời Mod chẳng thiết tha
Giữa đàng gặp mộng, quyết qua với Khờ

*pInk horizon*
21-04-2007, 06:31 AM
Chỉ vì mod chẳng thiết tha
Giữa đường điên vứt luôn lời cầu hôn
Nào đâu cứ đã đến thì
Là lòng chắc phải có người để thương

**qiutian**
21-04-2007, 06:33 AM
Bà Khờ bà trốn đâu rồi
Sao ko vào đọc những lời của Điên
Để chàng còn mải luyên thuyên
Quyết chờ với đợi mà quên đường về
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

chieuanhlong
21-04-2007, 06:41 AM
Ngỡ là muốn wen với Mod
Ngờ đâu Mod nào phải người tui thương
Gặp Khờ Điên mãi vấn vương
Nếu Khờ không trách Điên thương Khờ hoài

**qiutian**
21-04-2007, 06:51 AM
Ờ ờ nhưng Điên nhầm roy
Khờ đâu phải tớ mà chờ mất công
Khờ kia còn mải lông bông
Tớ vào thay viết vài dòng vậy thôi
:thatall: :thatall: :thatall:

chieuanhlong
21-04-2007, 06:59 AM
Ớ ờ chết ngộ Khờ ơi
Thương Khờ "Mưa nhỏ" viết thơ nghịch đời
Mưa làm Điên tôi rối bời
Chẳng biết yêu Khờ hay là thương Mưa

Cứ ngỡ mưa nhỏ là Khờ
Nên Điên chết sững giữa trời đêm đêm
Chẳng cần mưa nhỏ nói thêm
Điên này đã lỡ nên duyên với người :">

Đa Tình
21-04-2007, 06:59 AM
Thích Điên thì bảo thích Điên
Chối đi chối lại cho Điên đau lòng

chieuanhlong
21-04-2007, 07:09 AM
Đa tình nói quả chẳng sai
Thương Khờ Điên phải trãi bao ưu sầu
Nếu Khờ đã lỡ qua cầu
Nói cho Điên biết, khỏi làm phiền nhau:timvo: :khocnhe:

**qiutian**
21-04-2007, 07:15 AM
Ớ ờ chết ngộ Khờ ơi
Thương Khờ "Mưa nhỏ" viết thơ nghịch đời
Mưa làm Điên tôi rối bời
Chẳng biết yêu Khờ hay là thương Mưa

Cứ ngỡ mưa nhỏ là Khờ
Nên Điên chết sững giữa trời đêm đêm
Chẳng cần mưa nhỏ nói thêm
Điên này đã lỡ nên duyên với người :">

Trời trời khùng với ấy thôi
Chỉ là nhầm lẫn nói rồi chẳng tin
Cho xin hai chữ bình yên
Ko dzám làm sấm giữa đêm mịt mù

Tớ đây cũng có hơi hơi :blushing:
Nếu Điên nhất quyết giữ lời : OK :so_funny:



Thích Điên thì bảo thích Điên
Chối đi chối lại cho Điên đau lòng

Điên đau thì tui cũng đau
Khỏi cần ông nói những câu thế này
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

Đa Tình
21-04-2007, 07:29 AM
Sợ iu Điên chẳng có hay
Rồi Mưa phải khổ dài dài từ đây
Nên tôi mới nhắc thế này
Sao còn nỡ nói cho đây đau lòng

chieuanhlong
21-04-2007, 07:34 AM
[QUOTE=**qiutian**;2895110]Trời trời khùng với ấy thôi
Chỉ là nhầm lẫn nói rồi chẳng tin
Cho xin hai chữ bình yên
Ko dzám làm sấm giữa đêm mịt mù

Tớ đây cũng có hơi hơi :blushing:
Nếu Điên nhất quyết giữ lời : OK :so_funny:


Vậy là Khờ thương Điên rồi!
Từ nay hai đứa lối về chung đôi
Vậy là Điên có Khờ thôi
Khờ ơi hãy nói mình tôi thôi nàng :)

Rồi đây điên ra giữa đàng
Kính mời cô bác họ hàng vui chung

**qiutian**
21-04-2007, 07:37 AM
Đau lòng tui có gói bông
Tui cho ông nhá , tự cầm vết thương
Bạn hiền , tui xin cám ơn
Tim tui tui biết khỏi phiền tới ông
:dien: :dien: :dien:




Vậy là Khờ thương Điên rồi!
Từ nay hai đứa lối về chung đôi
Vậy là Điên có Khờ thôi
Khờ ơi hãy nói mình tôi thôi nàng :)

Rồi đây điên ra giữa đàng
Kính mời cô bác họ hàng vui chung

Hỏi Điên Điên có lăng nhăng
Có Khờ còn muốn hái trăng trên trời
Để Khờ phải đợi suốt đời
Giữa đêm thức giấc lệ rơi trăm hàng
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

chieuanhlong
21-04-2007, 07:51 AM
Điên này đã nói 1 lời
Thương khờ suốt kiếp đời này ko phai
Nếu mà Điên có nói sai
Ra đường tai nạn chết ngay không đùa :(

Đa Tình
21-04-2007, 07:58 AM
Khỏi lo khỏi sợ mưa ơi
Số Mưa đã vậy suốt đời lệ rơi
Có Điên mới dám mở lời
Chứ không Mưa đã bơ vơ suốt đời

chieuanhlong
21-04-2007, 07:59 AM
Kính thưa họ hàng gần xa
Bà con cô bác từ xa lại gần
Người thân cho đến không quen
Cho Điên xin phép mon men đôi lời

Chuyện là từ rất xa xôi
Điên tôi đã lỡ thương Khờ nhà ta
Giờ Khờ cũng đã nói ra
Thương tôi Khờ cũng đã đà từ lâu

Hai đứa cũng hẹn thề nhau
Trọn đời suốt kiếp sông sâu cùng trời
Nên Điên tôi nói đôi lời
Bà con cô bác mở lời vui chung

Người Điên Yêu Thơ
21-04-2007, 09:46 PM
Vài lời gởi tới bạn hiền
Ở chung bệnh viện phòng liền với nhau
Chơi gì không có trước sau
Bỏ đi lấy vợ, quên nhau sau đành
Ê này, cho tớ lanh chanh
Chỗ phụ rể đó mình dành được không?
Tìm luôn cho một bóng hồng
Làm cô dâu phụ cầm bông cho Khờ

**qiutian**
23-04-2007, 07:37 AM
Điên ơi sao quá vội vàng
Chưa gì đã nói rình rang thế này
Tớ còn chuyện muốn tỏ bày
Trước khi dạm hỏi phải xây nhà lầu
Thêm vào vài cái buồng cau
Còn thêm dăm chục lá trầu 4 con ( 9999 :so_funny: )
Điên muốn suy nghĩ lại không
Muốn có bà xã hay còn lông bông
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

chieuanhlong
23-04-2007, 07:52 AM
Vài lời gởi tới bạn hiền
Ở chung bệnh viện phòng liền với nhau
Chơi gì không có trước sau
Bỏ đi lấy vợ, quên nhau sao đành
Ê này, cho tớ lanh chanh
Chỗ phụ rể đó mình dành được không?
Tìm luôn cho một bóng hồng
Làm cô dâu phụ cầm bông cho Khờ

Cậu này nói chí phải cơ
Điên tôi cũng tính đi nhờ một phen
Nào ngờ lại gặp người quen
Nhào vô giúp đỡ có chăng đặng đừng

Thôi thì ấy cứ sau lưng
bên kia nàng Ngố đỡ hoa cho Khờ
Biết đâu lại chuyện chẳng ngờ
Hâm đây, Ngố đấy chờ ngày Vu Quy


Điên ơi sao quá vội vàng
Chưa gì đã nói rình rang thế này
Tớ còn chuyện muốn tỏ bày
Trước khi dạm hỏi phải xây nhà lầu
Thêm vào vài cái buồng cau
Còn thêm dăm chục lá trầu 4 con ( 9999 :so_funny: )
Điên muốn suy nghĩ lại không
Muốn có bà xã hay còn lông bông
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

Nhà lầu Điên chữa xây cao
Chừng vài trăm thước từ cao xuống sàn
4 con Điên vốn chẳng màng
Cất đầy nhà tắm chẳng đàng gió bay

Một lòng yêu Khờ có hay
Điên đây nói vậy Khờ hay chưa nào?
Khờ ơi sao nỡ lòng nào
Ngờ Điên 1 chữ "Yêu" trao bao người???
bili mi bờli :D

nobitavmeou
23-04-2007, 11:36 PM
khùng điên yêu rất bình thường
nhưng đã khùng lên yêu điên phải biết
tình yêu đó khùng điên mới biết
nó đắm say và nhiệt huyết biết bao

**qiutian**
24-04-2007, 03:59 AM
Nhà lầu Điên chữa xây cao
Chừng vài trăm thước từ cao xuống sàn
4 con Điên vốn chẳng màng
Cất đầy nhà tắm chẳng đàng gió bay

Một lòng yêu Khờ có hay
Điên đây nói vậy Khờ hay chưa nào?
Khờ ơi sao nỡ lòng nào
Ngờ Điên 1 chữ "Yêu" trao bao người???
bili mi bờli :D

Tớ đây chẳng phải không tin
Chẳng qua hỏi thế cho yên lòng mà
Nhà Điên cách tớ có xa
Để còn tính toán xe hoa đưa về
Tớ xin Điên chớ có thề
Nhỡ đâu sét đánh tớ đây rất buồn :so_funny:
ai bili du mà :om: :huglove:

chieuanhlong
24-04-2007, 06:09 AM
Điên ở tận Sài Gòn luôn
Quận 10 phường 9 - trong luồng trung tâm
Chữa rõ đó xa hay gần
Khờ ơi nói thử : Điên lần tính xe

**qiutian**
24-04-2007, 06:24 AM
Điên ở đầu tớ cuối sông
Cách xa xa lắm cho lòng tớ đau
Có lẽ chẳng đến được đâu
Thôi tìm duyên mới cho sầu nó vơi

Người Điên Yêu Thơ
24-04-2007, 10:28 PM
Xe không đi được thì bay
Việt Nam mình có Airline làm gì
Tính ra ngày tháng mau đi
Để tui còn phải lo đo lựa đồ

Vịt Ngố
24-04-2007, 10:51 PM
Điên ơi sao nỡ ép duyên
Để cho mưa nhỏ tự nhiên đi mà
Nếu muốn Điên cứ sắm quà
Cùng quần áo đẹp đến nhà tớ mau
Tớ thì không có làm dâu
Mà có cuộc nhậu canh thâu đêm dài
:so_funny: :so_funny: :so_funny: