thojuheo
14-04-2007, 11:00 PM
Đề bài : Anh là x, pe' là y, hãy chứng minh định lí sau: y yêu x và x yêu y là đúng và chỉ có thể tồn tại một cách duy nhât
Bài làm:
Giả thuyêt 1 : x yêu y
Chứng minh: để chứng minh là anh yêu pe' thì có vô số bằng chứng lẫn ví du. Này nhé , từ thuở mới wen pe'. anh đã mất bao nhiêu ngày và bao nhiêu đêm đê...Nếu anh chẳng "có gì" với pe' thì anh đâu có hồi hộp đến như vây. Pe' thấy chưa, chỉ ban đầu mà làm kẻ ít nói với trái tim bằng đá như anh phải nao núng ko ít rồi! Cái ngày pe' nói iu anh mắt pe' long lanh đến lạ kì, may mà anh vẫn còn "nhớ lối về", nếu ko chắc gia đình phải đăng báo "tìm trẻ lạc"^^! Pe' thấy chưa như vậy cũng đủ thấy tấm thịnh tình của anh dành cho pe' rồi. Nếu anh ko ju pe', anh chẳng thể nào đứng trước trường chờ pe' tan học về. Mặc dù anh chúa ghét mấy đứa con trai đứng đực mặt ra mong ngóng, trông chẳng khác gì mấy thằng ngố. Anh vẩn cười thầm " đàn ông đàn an thì phải khí thế lên, ai đời chỉ vì một người phụ nữ ".Nhưng ôi chao , anh hùng ko wa ải mĩ nhân , bây giờ anh lại can tâm tình nguyện làm 1 thằng dở hơi như thế >"<. Dù biết chưa đến giờ, anh vẫn đến sớm và đứng đợi, chỉ sợ ra trễ, pe' theo lũ ban đi mất. Mong là pe' đùng cho anh là thằng ngốc, pe' nhé! Có khi pe' giân ko thèm nói chuyện với anh, mới vài ngày vài ngày thui mà sao anh đã thấy thời gian dài dằng dặc, đi học mà lòng như lửa dốt, mấy đứa bạn cứ thì thào "mày làm seo thía?"....
"Tình yêu là mù quáng". Hok, anh chả thik làm gã thầy bói mù đoán già đoán mò tình yêu của chúng mình. Anh ko dám thề non hẹn biển như một kẻ khoác lác , anh cũng hẻm nói vòng vo quanh co đầy ngụ ý để pe' rối tinh rối mù lac vào mê hồn trận thì tội nghiệp, hix....Anh chỉ có thể rõ ràng, ngắn gọn và xúc tích y như 1 bài toán logic: " Anh yêu pe' ".
Giả thuyết 2 : x yêu y và y yêu x ( 2 đứa...^^!)
Chứng minh nếu giả thuyết này thành sự thật thì... ôi chao, còn gì hạnh phúc hơn nữa mà ! pe' còn pe' lắm, pe' còn đi học, hồn nhiên và ngây thơ. Thỉnh thoảng, pe' bổng làm người nhớn, nghiêm nghị và sâu sắc khiến anh phải ngac nhiên, hjhj... Dù sao đi nữa trong anh , pe luôn pe' bỏng và đáng ju. Anh rất thik đi mua quà tặng pe' dù 1 thằng con trai như anh chẳng ưa gì chuyện mua sắm đồ cho girl >.<. Anh ju cái mặt nhăn nhăn như con khỉ khi pe' giận. Anh ju cả tính xấu của pe' vì tình ju phải bao dung và độ lượng. Còn pe' thì khi vui tìm đến anh chia sẻ nụ cười lúng liếng của pe' làm anh thấy vui lém. Lúc pe bùn, pe' tìm đến anh thỏ thẻ tâm sự rồi hỏi anh gở tơ lòng. Bên pe' , anh thấy mình người nhờn hẳn lên , hjhj...0_o và anh cố làm tốt mọi thứ hơn để xứng đáng với tình cảm của pe'. Nhiều lúc pe' giận lấy bảo anh vô tình, chẳng quan tâm khi mấy ngày im bặt, chả hỏi thăm, đúng hok?. Ko cò đâu, anh luôn nhớ pe' chỉ thôi....Mà nè, anh cũng hẻm muốn pe' vì mãi vui ma quên mất việc học đâu nghen, nếu thế thì anh quả thật đáng trách lắm đó.
Biện luận :
Có thể anh yêu pe' nhiều hơn la pe' yêu anh.Thế cũng được, hẻm sao, quan trọng la chúng ta ju nhau. Yêu anh, pe' vừa được chiều nè, vừa có vệ sĩ mà tài xế nữa nà (^.<). Đúng hẻm, pe' "lời to" đấy nhỉ. Còn về phần anh, chỉ cần đươc pe' ju vậy là đủ rồi !
Pe' oi, còn mấy giả thuyết nữa, nhưng anh nghĩ chắc là hok cần ghi đâu.Vd như x yêu y mà y ko yêu x , y yêu x mà x ko yeu y.... pe' thấy nhãm nhí hok nè , hjhj... Đọc xong chấm điểm dùm bài toán khó này cho anh nghen cô giáo ju của anh ^^!
BEST WISH FOR YOU ?
Hay ko các bạn bài nj` người ju tuj viết đó ^^!
Chấm điểm hộ mình đi
Mình thì chấm 10 điểm còn các bạn thì seo
Bài làm:
Giả thuyêt 1 : x yêu y
Chứng minh: để chứng minh là anh yêu pe' thì có vô số bằng chứng lẫn ví du. Này nhé , từ thuở mới wen pe'. anh đã mất bao nhiêu ngày và bao nhiêu đêm đê...Nếu anh chẳng "có gì" với pe' thì anh đâu có hồi hộp đến như vây. Pe' thấy chưa, chỉ ban đầu mà làm kẻ ít nói với trái tim bằng đá như anh phải nao núng ko ít rồi! Cái ngày pe' nói iu anh mắt pe' long lanh đến lạ kì, may mà anh vẫn còn "nhớ lối về", nếu ko chắc gia đình phải đăng báo "tìm trẻ lạc"^^! Pe' thấy chưa như vậy cũng đủ thấy tấm thịnh tình của anh dành cho pe' rồi. Nếu anh ko ju pe', anh chẳng thể nào đứng trước trường chờ pe' tan học về. Mặc dù anh chúa ghét mấy đứa con trai đứng đực mặt ra mong ngóng, trông chẳng khác gì mấy thằng ngố. Anh vẩn cười thầm " đàn ông đàn an thì phải khí thế lên, ai đời chỉ vì một người phụ nữ ".Nhưng ôi chao , anh hùng ko wa ải mĩ nhân , bây giờ anh lại can tâm tình nguyện làm 1 thằng dở hơi như thế >"<. Dù biết chưa đến giờ, anh vẫn đến sớm và đứng đợi, chỉ sợ ra trễ, pe' theo lũ ban đi mất. Mong là pe' đùng cho anh là thằng ngốc, pe' nhé! Có khi pe' giân ko thèm nói chuyện với anh, mới vài ngày vài ngày thui mà sao anh đã thấy thời gian dài dằng dặc, đi học mà lòng như lửa dốt, mấy đứa bạn cứ thì thào "mày làm seo thía?"....
"Tình yêu là mù quáng". Hok, anh chả thik làm gã thầy bói mù đoán già đoán mò tình yêu của chúng mình. Anh ko dám thề non hẹn biển như một kẻ khoác lác , anh cũng hẻm nói vòng vo quanh co đầy ngụ ý để pe' rối tinh rối mù lac vào mê hồn trận thì tội nghiệp, hix....Anh chỉ có thể rõ ràng, ngắn gọn và xúc tích y như 1 bài toán logic: " Anh yêu pe' ".
Giả thuyết 2 : x yêu y và y yêu x ( 2 đứa...^^!)
Chứng minh nếu giả thuyết này thành sự thật thì... ôi chao, còn gì hạnh phúc hơn nữa mà ! pe' còn pe' lắm, pe' còn đi học, hồn nhiên và ngây thơ. Thỉnh thoảng, pe' bổng làm người nhớn, nghiêm nghị và sâu sắc khiến anh phải ngac nhiên, hjhj... Dù sao đi nữa trong anh , pe luôn pe' bỏng và đáng ju. Anh rất thik đi mua quà tặng pe' dù 1 thằng con trai như anh chẳng ưa gì chuyện mua sắm đồ cho girl >.<. Anh ju cái mặt nhăn nhăn như con khỉ khi pe' giận. Anh ju cả tính xấu của pe' vì tình ju phải bao dung và độ lượng. Còn pe' thì khi vui tìm đến anh chia sẻ nụ cười lúng liếng của pe' làm anh thấy vui lém. Lúc pe bùn, pe' tìm đến anh thỏ thẻ tâm sự rồi hỏi anh gở tơ lòng. Bên pe' , anh thấy mình người nhờn hẳn lên , hjhj...0_o và anh cố làm tốt mọi thứ hơn để xứng đáng với tình cảm của pe'. Nhiều lúc pe' giận lấy bảo anh vô tình, chẳng quan tâm khi mấy ngày im bặt, chả hỏi thăm, đúng hok?. Ko cò đâu, anh luôn nhớ pe' chỉ thôi....Mà nè, anh cũng hẻm muốn pe' vì mãi vui ma quên mất việc học đâu nghen, nếu thế thì anh quả thật đáng trách lắm đó.
Biện luận :
Có thể anh yêu pe' nhiều hơn la pe' yêu anh.Thế cũng được, hẻm sao, quan trọng la chúng ta ju nhau. Yêu anh, pe' vừa được chiều nè, vừa có vệ sĩ mà tài xế nữa nà (^.<). Đúng hẻm, pe' "lời to" đấy nhỉ. Còn về phần anh, chỉ cần đươc pe' ju vậy là đủ rồi !
Pe' oi, còn mấy giả thuyết nữa, nhưng anh nghĩ chắc là hok cần ghi đâu.Vd như x yêu y mà y ko yêu x , y yêu x mà x ko yeu y.... pe' thấy nhãm nhí hok nè , hjhj... Đọc xong chấm điểm dùm bài toán khó này cho anh nghen cô giáo ju của anh ^^!
BEST WISH FOR YOU ?
Hay ko các bạn bài nj` người ju tuj viết đó ^^!
Chấm điểm hộ mình đi
Mình thì chấm 10 điểm còn các bạn thì seo