Xem đầy đủ chức năng : bẢy Và bốN,28 ChỮ,hị hị ^=^
Một gã thạch sùng
Giật mình tặc lưỡi
Người đi qua ngày
Dần trôi vào tối
Em đi qua tôi
Mùa thu lạc lối
Ngẩn ngơ nụ cười
_______________
amy_le
14-04-2007, 11:01 PM
mấy mùa hoa nở
bỡ ngỡ bước chân
như thân mà lạ
như gần mà xa
ngồi nhớ người ta
ngốc mà chẳng biết
tiếc quá đi thôi.......
chieuanhlong
15-04-2007, 12:21 AM
Đêm bên quán vắng
Sầu lặng mình ta
Khóc tình đã qua
Nhớ người xa mãi
Chờ hoài vô vọng
Sống mãi ưu tư
Chữ tình bay mãi
amy_le
15-04-2007, 12:28 AM
tình mãi bay xa
người đã bỏ ta
mà nào hay biềt
lòng đau da diết
nhớ biết bao nhiêu,
vẫn mãi yêu anh.
người ơi có hiểu....?
chieuanhlong
18-04-2007, 07:29 AM
Dù anh vẫn hiểu
Nhớ biết bao nhiêu
Từng chiều chung lối
Nhưng anh mắc tội
Lầm lối, quên em
Hãy nói anh xem
Em có tha thứ?
**qiutian**
21-04-2007, 07:33 AM
Đây là sợi nhớ
Đây là sợi thương
Chiếc áo phong sương
Đan cho người đó
Chiều nay lặng gió
Chẳng biết gửi ai
Vần thơ bỏ ngỏ...
chieuanhlong
21-04-2007, 07:39 AM
Mơ về lối nhỏ
Người bỏ ra đi
Giờ tiếc nữa chi
Tình xưa đã cũ
Rèm buông ủ rủ
Kín cửa phong thu
Buồn ru em ngủ
Giọt mưa lạc lối
Ngồi trên phố buồn
Mặt trời về muộn
Rắc hồng lên mây
Thêm ngày lá bay
Người xa người mãi
Chút tình xanh xao
_______________
Hơ,em đieutan vẫn còn onl à ?
chieuanhlong
21-04-2007, 07:47 AM
Dáng người thanh cao
Giờ sao xa quá
Tìm quanh chiều tà
Nhạt nhòa tình xưa
Ngồi về trong mưa
Tìm quên kỷ niệm
Phút nguyện bên nhau
**qiutian**
22-04-2007, 07:07 AM
Chiếc lá mùa đông
Rụng đầy ngõ vắng
Xanh xao chút nắng
Nhuộm vàng giấc mơ
Thả một câu thơ
Cho đông bớt lạnh
Và nắng thêm tươi
miu chan
22-04-2007, 08:41 AM
Vẽ một cơn mưa
Sợ người ướt áo
Thôi,vẽ cơn gió
Ngủ quên trong chiều
Pha màu thương yêu
Mơ màng sắc đỏ
Người về mộng du
~ Chàng Ngốc ~
22-04-2007, 08:49 AM
Nhạt màu kí ức
Gió cuốn trôi rồi
Ôi những xa xôi
Làm sao gần lại
Nhạt màu hiện tại
Phai những giấc mơ
Nhạt cả câu thơ...
Trecon_muadong
22-04-2007, 08:57 AM
Thêm chút hư vô
Cho đầy bóng tối
Thêm vào nông nổi
Cho người xa nhau
Một người về đâu
Một người đi mãi
Nắng vàng nhạt phai
satnhanvu
22-04-2007, 09:49 PM
Nhạt phai tình cũ
Đêm về ủ rủ
Giấc ngũ chẳng yên
Lại người làm phiền
Đủ chuyện trách móc
Lại thêm cú sóck
Em ấy định đi
Lên chùa cắt tóc
**qiutian**
23-04-2007, 05:50 AM
Vẽ vào giấc mơ
Thêm một chút nắng
Vườn yêu hoang vắng
Dấu chân phủ mờ
Ai vẫn đợi chờ
Ai còn lạc lối
Giấc mơ chia đôi...
chieuanhlong
24-04-2007, 06:14 AM
...Mỗi người một nữa
Tìm về song thưa
Người xưa còn đó?
Gởi lời theo gió
Có thấy tiếng em
Hay chỉ lem nhem
Tiếng đêm bạt gió?
**qiutian**
24-04-2007, 06:19 AM
Ru ngón tay gầy
Chênh chao câu hát
Nắng chiều phai nhạt
Kỉ niệm ngủ quên
Mai nắng có lên
Và người có đợi
Thêm một tiếng yêu...
Cánh Xanh
24-04-2007, 10:05 PM
Ừh ,về đi anh
Đường trơn mưa ướt
Gió đưa ngập ngừng
Phố buồn hiu hắt
Chìm trong ánh mắt
Loãng màu bóng đêm
Nhạt cả ánh đèn
**qiutian**
25-04-2007, 05:39 AM
Người vội quay bước
Tan vào bóng đêm
Giọt nước bên thềm
Tiễn chân du khách
Phố đêm vắng ngắt
Xao xác lá vàng
Một đôi mắt ướt
chieuanhlong
25-04-2007, 05:49 AM
Ru ngón tay gầy
Chênh chao câu hát
Nắng chiều phai nhạt
Kỉ niệm ngủ quên
Mai nắng có lên
Và người có đợi
Thêm một tiếng yêu...
Nắng chiều liêu xiêu
Chiều tà dần tắt
Áng buồn trong mắt
Em nào hư hao
Buồn như thuở nào
Người chào biền biệt
Mãi miết ra đi
**qiutian**
25-04-2007, 06:22 AM
Kỉ niệm phân li
Một người một nửa
Mùa về lưa thưa
Chẳng làm ướt áo
Nỗi nhớ hư hao
Đong đầy ánh mắt
Nắng chiều cũng tắt...
*pInk horizon*
25-04-2007, 06:43 AM
Nghiêng nghiêng giọt nắng
Rơi xuống vai em
Hoàng hôn trầm lắng
Ghé xuống bên thềm
Em nghiêng mái tóc
Cho gió ngủ quên
Trên suối tơ mềm
chieuanhlong
25-04-2007, 07:50 AM
Buồn cứ dài thêm
Vương mềm theo tóc
Ai khóc oán than
Nỗi đời ái oan
Trái ngang bi đát
Còn đâu tiếng hát
Thuở nào hây hây
**qiutian**
26-04-2007, 06:35 AM
Giọt nắng ham chơi
Lạc vào ngõ tối
Giọt nắng bối rối
Không thấy lối ra
Giọt nắng khóc òa
Vỡ ngàn tia nhỏ
Góc phố nở hoa
Thơ gì thế :thatall:
Anh đem nỗi nhớ
Buộc lên cánh diều
Cánh diều mỏng mảnh
Chao nghiêng liêu xiêu
Chiều nay gió ốm
Ngủ quên trước thềm
Xa xôi xa xôi..
chieuanhlong
26-04-2007, 11:50 PM
Ôm sầu đếm bước
Mưa ướt nhòa đêm
Thềm xưa buồn vắng
Sầu lặng bơ vơ
Câu thơ bỏ ngõ
Có kẽ trầm ngâm
Thầm lặng thầm lặng
kelly_ice
27-04-2007, 02:09 AM
chiều nay gió lặng
mây chẳng buồn bay
sao người đổi thay
nắng tắt heo mây
tim này vụn vỡ
người là hơi thở
sao nỡ ra đi.......?
**qiutian**
27-04-2007, 05:59 AM
Thì cũng như bài Vịt cồ , cào cào và em bé của ấy thôi :so_funny:
Hãy cho em lối
Vào trái tim người
Em trồng hoa cúc
Nở bừng cánh tươi
Lối vào chật hẹp
Mở một lần thôi
Rồi người khoá kín
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.