love_crazy
14-04-2007, 09:28 AM
mọi người bảo tui fải làm sao đây,bây giờ tôi không thể diển tả được tâm trạng của mình nữa.Nó đang rối bời trong tôi đây nè.
Câu chuyện của tui bắt đầu từ những người bạn thân, tui đã nói chuyện này và mong muốn anh ấy cho tui một lời khuyên,nhưng khi sự việc xảy ra trầm trọng hơn thì anh ấy còn đang bận,nên tui đành post lên nhờ mọi người xét xử giúp tôi nếu không tôi sẽ rối đầu lên mà chết mất. Chuyện của tôi là thế này :
" nhóm của tôi gồm có 5người la H.A.T.V.N. tụi tôi chơi với nhau đã được 3 năm rùi,nhưng có một người bạn tên là Hoài hay đến chơi cùng chúng tôi,cũng có thể nói là hơi thân thân.Nhưng người bạn đó lại rất là lạ, suốt ngày rủ rê người bạn thân của tôi đi chơi,đã vậy còn nói xấu sau lưng tôi với người bạn thân đó,rồi lại còn kêu người lên oánh tôi hộ nó.Mà nó lại là một con người rất rất rất tồi tệ, ai có gì ,nó mượn được thì ko sao nhưng nếu ko mượn được thì nó sẽ đánh và sẽ nói xấu người đó. Và tôi cũng đã bị lọt vào ssố đó. Hom nay ,nó mượn tôi cuốn vở soạn văn nhưng tôi nói tôi để ở nhà,thế rồi nó đứnh dậy nó chửi rằng:" ***** cho thì nói ra chứ cần gì fải làm vậy". Thế rồi nó gọi 3 ngưòi bạn A.T.N. ra chổ nó và nó nói xấu tôii với một ngưòi bạn nữa là H. ,nó bơm cho mấy ngưòi đó giận tui và H. . đến chìu ,khi tôi đã đựoc nghe lời khuyên từ một người bạn của tôi rằng :" hãy dẫm đạp lên nó mà ssống" tôi đã rất cố gắng,tôi zồn nén cảm xúc của mình.Thế nhưng số phận lại ko an bài cho tôi khi đến buổi chìu nó gọi người lên oánh tui ,rồi zội vào mặt tôi một cốc nước mà những người bạn chơi với tôi 3 năm liền vẫn đưng im. Tôi lặng ngưòi vì chả bít làm jì cả, tui chỉ muốn khóc nhưng mà khóc là yếu đuối là hèn nhát nên tôi ko khóc.
Tôi viết lên bài này vì tôi muốn mọi ngưòi chia sẻ với tôi và một phần nữa ,nếu ngưòi bạn đã từng khuyên tôi mà đọc phần này,tôi mong anh sẽ luôn ở bên tôi mỗi khi tôi buồn và sẵn sàng cho tôi lời khuyên khi tôi cần tới nó.
RẤT CÁM ƠN MỌI NGƯỜI VÀ CÁM ƠN ANH ĐÃ AN ỦI EM (KEDAUTINH)
Câu chuyện của tui bắt đầu từ những người bạn thân, tui đã nói chuyện này và mong muốn anh ấy cho tui một lời khuyên,nhưng khi sự việc xảy ra trầm trọng hơn thì anh ấy còn đang bận,nên tui đành post lên nhờ mọi người xét xử giúp tôi nếu không tôi sẽ rối đầu lên mà chết mất. Chuyện của tôi là thế này :
" nhóm của tôi gồm có 5người la H.A.T.V.N. tụi tôi chơi với nhau đã được 3 năm rùi,nhưng có một người bạn tên là Hoài hay đến chơi cùng chúng tôi,cũng có thể nói là hơi thân thân.Nhưng người bạn đó lại rất là lạ, suốt ngày rủ rê người bạn thân của tôi đi chơi,đã vậy còn nói xấu sau lưng tôi với người bạn thân đó,rồi lại còn kêu người lên oánh tôi hộ nó.Mà nó lại là một con người rất rất rất tồi tệ, ai có gì ,nó mượn được thì ko sao nhưng nếu ko mượn được thì nó sẽ đánh và sẽ nói xấu người đó. Và tôi cũng đã bị lọt vào ssố đó. Hom nay ,nó mượn tôi cuốn vở soạn văn nhưng tôi nói tôi để ở nhà,thế rồi nó đứnh dậy nó chửi rằng:" ***** cho thì nói ra chứ cần gì fải làm vậy". Thế rồi nó gọi 3 ngưòi bạn A.T.N. ra chổ nó và nó nói xấu tôii với một ngưòi bạn nữa là H. ,nó bơm cho mấy ngưòi đó giận tui và H. . đến chìu ,khi tôi đã đựoc nghe lời khuyên từ một người bạn của tôi rằng :" hãy dẫm đạp lên nó mà ssống" tôi đã rất cố gắng,tôi zồn nén cảm xúc của mình.Thế nhưng số phận lại ko an bài cho tôi khi đến buổi chìu nó gọi người lên oánh tui ,rồi zội vào mặt tôi một cốc nước mà những người bạn chơi với tôi 3 năm liền vẫn đưng im. Tôi lặng ngưòi vì chả bít làm jì cả, tui chỉ muốn khóc nhưng mà khóc là yếu đuối là hèn nhát nên tôi ko khóc.
Tôi viết lên bài này vì tôi muốn mọi ngưòi chia sẻ với tôi và một phần nữa ,nếu ngưòi bạn đã từng khuyên tôi mà đọc phần này,tôi mong anh sẽ luôn ở bên tôi mỗi khi tôi buồn và sẵn sàng cho tôi lời khuyên khi tôi cần tới nó.
RẤT CÁM ƠN MỌI NGƯỜI VÀ CÁM ƠN ANH ĐÃ AN ỦI EM (KEDAUTINH)