Xem đầy đủ chức năng : Con Gái
Người Điên Yêu Thơ
13-04-2007, 11:46 PM
Mưa rồi lại nắng, nắng rồi mưa
Mới sớm vừa đây, bỗng chốc trưa
Nào ai đo được lòng con gái
Vạn vực sâu kia mới sánh vừa
Tại sao con gái lại hay buồn?
Cứ hay hờn dỗi lại khóc luôn?
Cứ hay ngồi lặng nhìn xa vắng,
Nhìn mây trôi mãi với mưa tuôn?
Tại sao con gái lại thích cười?
Không phải cười vang, chỉ mỉm thôi!
Mà sao bao kẻ lòng say đắm
Làm thơ đem tặng áng mây trôi
Trời sinh con gái để làm chi
Để con trai mãi cứ ngu si
Đi tìm một nửa mình đang thiếu
Để con trai phải nói:"Ước gì..."
Đa Tình
14-04-2007, 03:05 AM
Con gái í à nói nhỏ thôi
Không thì nghe thấy khổ thân tôi
Gào lên khóc xuống dăm ba lận
Cho cái bánh cầm...lại cười thôi
Lost.
14-04-2007, 03:08 AM
Uh uh con gái chỉ thế thôi
Thế mà có người phải ngọt môi
Loay hoay luống cuống khi mi ướt
Sợ bị giận hờn , có mà.....thôi !!!
Đa Tình
14-04-2007, 03:16 AM
Con gái suốt ngày thích ngọt thôi
Môi mà chút đắng hét ỉ ôi
Cái bữa cho nàng chút vị mặn
Giận dữ ăn liền .... chục gói xôi
Lost.
14-04-2007, 03:19 AM
ặc ặc....
Con gái điệu đà cũng đúng thôi
Nói lời ngọt ngon là phải rồi
Dù sao cũng vẫn thân thiếu nữ
Lựa lời mà nói - dễ nên đôi :cr:
Đa Tình
14-04-2007, 03:28 AM
Con gái điệu đà cũng đúng thôi
Nhưng thêm mưa nắng í thôi rồi
Đi tới đi lui dăm bảy bước
Nắng đã tan tanh... mưa cuốn trôi
~ Chàng Ngốc ~
14-04-2007, 03:34 AM
Trăm năm trong cõi người ta
Con trai, con gái khéo là khác nhau
Con trai vốn tính anh hào
Khó khăn, gian khổ chen vào gánh vai
Con gái chỉ biết đứng nhai
Suốt ngày lải nhải những bài "tình ca"
Trai thời bản chất thật thà
Nghĩ sao nói vậy, hiền hòa dễ thương
Còn riêng tính của mấy nương
Ở nhà ăn ngủ tới trường ba hoa
Lại thêm cái tật la cà
Phòng trên, lớp dưới tà tà ngược xuôi
......
Bài thơ còn một đoạn đuôi
Nhưng mà ko nhớ đành thôi thế này ...:D
Lost.
14-04-2007, 03:34 AM
Hiền dịu nhưng đây có đôi nhời
Rằng đừng tưởng dễ bắt nạt chơi
Nắng mưa khó biết là....mưa nắng
Thân gái nhưng xem chẳng kém đời
chieuanhlong
14-04-2007, 04:30 AM
Con trai như chúa trên trời
Bước quanh vũ trụ một thời oai phong
Một ngày bước tới bờ sông
Lại gặp bà Chúa trong lòng con trai
Thử hỏi bà Chúa là ai???
Phải chăng thần thánh tận cao trên trời???
Con trai nào sợ ông trời
Một đời chỉ sợ các nàng Lady :D
nói ko phải nịnh chứ nễ minranda thiệt đó! bái phục bái phục
Người Điên Yêu Thơ
15-04-2007, 12:41 PM
Con gái đồng nghĩa với nâng niu
Làm phận con trai cứ phải chìu
Không thì nàng khóc không ngừng nghỉ
Làm cho mình cứ mãi buồn thiu
Con gái tức là phải nhẹ nhàng
Không nên la hét với các nàng
Nếu nàng nổi nóng mà la lại
Thế nào nhà cửa cũng tan hoang
Làm phận con trai phải thiệt thòi
Làm thân con gái sướng gì thôi
Thế mà cứ tối ngày than vãn
Không đường chạy trốn, phải nghe thôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.