PDA

Xem đầy đủ chức năng : khổ đau vì tình



yeudonphuonganhkhoratnhiu
13-04-2007, 06:32 PM
cô bé ngồi bên thật đáng yêu
mỗi khi trông thấy sao thương nhiều
những muốn một lần xin đặt bút
có biết hay không tôi đã yểu

thanlongcodon
13-04-2007, 11:16 PM
một lần đau là một lần thương nhớ
tình trên nhân thế có là chi?
yêu làm gì để cho buồn cay đắng
để rồi sau đó sầu vu vơ !!

tinhlagi1202
14-04-2007, 05:18 AM
tôi đã thầm yêu một bóng hình
mà chẳng dám nói chỉ làm thinh
người ấy sao mà vô tình wá
nở để tim tôi có một mình

laodidainhan
14-04-2007, 08:50 AM
:dan:
sông sầu bể khổ buồn đây đây đó
tiếng gió lầm than khóc tiếc hoài
thương thân trách phân đời sóng gió
tiếc tình theo miết cứ hoài công