Xem đầy đủ chức năng : Ngưới chết trôi sông
Hai Binh
13-04-2007, 01:00 PM
Tôi có người yêu chết trôi sông,
Chết trôi, chết nổi rất đau lòng.
Nàng chết khi còn đang mười tám,
Người yêu tôi chết quá thương tâm...!
Tôi có người yêu chết đêm đông,
Nhìn em nhắm mắt chẳng cam lòng.
Ngàn năm yên giấc sầu em ngủ,
Mộ nàng tôi viết: Vợ Lê Phong!
Tôi có người yêu chết trôi sông,
Lê Phong, tôi đó, nát tan lòng.
Em đi xa mãi về âm phủ,
Để mình tôi khóc lặng trời đông!
Hai Binh
15-04-2007, 01:14 PM
Ngày mai, chỉ ngày mai thôi,
Người yêu tôi sẽ phải ra trường bắn.
Xé khăn tang, nghĩa địa buồn vắng lặng,
Một khúc nhạc lòng réo rắt tạ từ em.
Ngày mai, chỉ ngày mai thôi,
Người yêu tôi sẽ nằm sâu dưới mộ.
Nghiệp chướng em gieo, đem thân đền trả nợ,
Em không còn cơ hội để hoàn lương.
Màu áo trắng sinh viên, em thay màu sọc trắng đen tử tội
Ngày em ra trường bắn đến rồi.
Lời phán quyết, đạn súng trường đã nổ,
Em đã đi yên giấc ngủ muôn đời.
Nghĩa địa buồn ngày ấy mưa rơi,
Phần mộ chí em nằm cô quạnh.
Đời bể dâu, một thời bất hạnh,
Tôi lặng thầm nuốt lệ giấu vao tim...!
goodbye_mylove
15-04-2007, 10:36 PM
Rượu chè, cờ bạc có gì hay ,
Mà thanh niên thích uống, chơi hoài?
Sinh ra hư hỏng, không học tập ,
Xây dựng nước nhà trong tương lai.
Rượu chè, cờ bạc phí đời trai
Tương lai, sự nghiệp bỏ phí hoài.
Sinh viên xin hãy ngừng ngay lại,
Tôi nói như vầy có chướng tai?!
Rượu chè,cờ bạc thật là hay
Con trai rất thích chơi thứ này
Hư hỏng,học tập là chuyện nhỏ
Xây dựng nước nhà trong tầm tay
Rượu chè, cờ bạc cũa đời trai
Tương lai ,sự nghiệp bỏ trong túi
Sinh viên cứ chơi hết đời trai
Tui nói như vậy đúng ko mấy bạn trai:fi:
:slider: :rang: :dien:
Hai Binh
16-04-2007, 11:15 AM
Kiếp lữ hành cay đắng một tình yêu,
Độc Cô Cầu Bại đớn đau nhiều.
Thương tâm, chua chát tình đen bạc,
Khổ tình mặn đắng, chết vì yêu...!
Tài năng, trí tuệ vang thiên hạ,
Nhưng thế gian nào hiểu được ta?
Sống như xác chết mà bất tử,
Uống rượu tiêu sầu- kiếp bê tha!
Độc Cô, Cô Độc- Người đơn độc,
Hỏi tình là gì hỡi thế gian?
Sống chẳng dối gian, sao đời phụ,
Để Độc Cô Sầu đêm miên man!
Thế đời là gì hả thế gian?
Tiểu nhân đắc chí, sống vinh quang.
Còn người quân tử muôn đời khổ,
Lặng lẽ đêm dài, đi lang thang...!
Mình chẳng phụ tình, nhưng tình phụ
Sống tốt trên đời có vinh quang?!
Độc Cô mơ đến người tri kỉ,
Cạn chén cho đời thôi li tan!
Độc Cô Cầu Bại chẳng huy hoàng...!
Hai Binh
16-04-2007, 01:33 PM
Ngày con vừa mới chào đời,
Mẹ con bỏ bố con mình sang Nga.
Theo chồng Tây ở trời xa,
Để cha mất vợ, con là con côi.
Tình đời đến thế mà thôi,
Phu thê ân ái, để rồi ly tan.
Đời trai không vợ- hoang tàn,
Đêm ru con ngủ, lệ tràn hoen mi.
Thôi con, con cứ ngủ đi,
Cha nuôi con được, ngại gì đắng cay.
Nhìn con yên giấc nồng say,
Cha thêm nghị lực sống ngày gian lao.
Lạy Ngài, Ngài ở trên cao!
Xin cho tôi biết, vì sao tôi buồn,
Hay vì thế sự nhiễu nhương,
Đàn bà tham phú, coi thường thủy chung?!
Bên con, hạnh phúc trong lòng,
Muôn đời cha chỉ sống vì con yêu...!
Hai Binh
16-04-2007, 01:36 PM
Rượu chè,cờ bạc thật là hay
Con trai rất thích chơi thứ này
Hư hỏng,học tập là chuyện nhỏ
Xây dựng nước nhà trong tầm tay
Rượu chè, cờ bạc cũa đời trai
Tương lai ,sự nghiệp bỏ trong túi
Sinh viên cứ chơi hết đời trai
Tui nói như vậy đúng ko mấy bạn trai
arsenelupin
16-04-2007, 09:58 PM
Bác nói như vậy thật chẳng sai
Đàn ông con trai phải đánh bài
Chớ để nữ nhi làm mất hứng
Cuộc đời phải biết hưởng và chơi
Hai Binh
17-04-2007, 08:54 AM
Có bao giờ người đứng dưới cơn mưa,
Mà bật khóc cho mối tình dang dở?!
Có bao giờ tâm hồn người mở cửa,
Để đón tình anh trong gió lạnh...cuối mùa?!
...Rồi cuộc đời với những dối gian và khát vọng tầm thường đã khiến hai đứa mình phải xa nhau, em giờ đây như một ngôi sao băng giữa màn đêm vắng lặng: Đẹp mà cao xa, lạnh lẽo đến đau lòng.Anh đã để mất em, đã để em vượt xa tầm tay với, để giờ ngồi đây khóc cho một tình yêu đã ra đi không bao giờ trở lại.Em nói đúng: Lãng mạn không thể nấu thành cơm, không ai có thể ăn lãng mạn mà sống qua ngày, thế nên em đã ra đi theo tiếng gọi Kim Tiền, để lại anh với những mộng mơ, với những lãng mạn vô thực của riêng mình, để sống với những kỉ niệm, gặm nhấm những niềm đau, nhớ về em yêu một thời dịu dàng, trong trắng.
Lá úa vàng rơi, chim bay mỏi cánh, giờ đây em đang hạnh phúc bên người, thôi thì hãy để cho quá khứ ngủ yên, để tất cả chỉ còn là dĩ vãng u buồn của một thời đã mất...để mà mơ!
...ngoài trời, mưa vẫn không ngừng rơi...!
***********************
Đó chính la cuộc sống của anh- một cuôc sống không có em- Một đời yêu để chết!
Không có em, ai ngồi sau xe anh, ôm eo anh cười nói,
Ai đánh yêu anh, ai nhẹ nhàng hôn vội,
Rồi ngượng ngùng đỏ mặt nép vào vai?!
Không ai cả....
Bởi vì anh đã để mất em rồi,
Một cuộc sống đi, về đơn độc
Tập quen dần không khóc lúc cô đơn.
Vậy là anh phải sống không em,
Ôm nỗi đau từng ngày vạ vật.
Gió giật từng cơn, khát tình trong đêm lạnh
Giấc mơ nào sẽ đến phút nồng say...?!
Le Phong
23-04-2007, 07:39 AM
Một bài thơ quá thương tâm
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.