PDA

Xem đầy đủ chức năng : Về Lại Vườn Xưa



Người Điên Yêu Thơ
12-04-2007, 10:35 PM
Ta về vườn tím thăm ai
Cuối mùa xuân ấy, đang ngày hè sang
Về thăm vườn quá muộn màng
Tìm người quen cũ quá dang con đò
Từ giờ quên hết âu lo
Về qua vườn tím đưa đò cho ai
Quên đi bao tháng ngày dài
Vui cùng tiếng súng bên tai quen rồi
Viết ra có mấy lời thôi
Bạn bè xưa cũ xin mời làm thơ

Trúng đạn, tưởng rủi nhưng mà lại may. Bây giờ về nước rồi lại nhớ đồng đội ở Iraq. Không biết thằng nào mất thằng nào còn...ghé qua vườn thơ chơi một lát...thấy cũng đông vui...mừng...làm bài thơ chào bạn bè cũ...đón bạn mới...