PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nụ cười của em



so_cold
05-07-2005, 03:36 AM
Yêu sao những lúc thấy em cười
Khiến bình minh rực rỡ hồn tôi
Dịu dàng lung linh như tia rọi
Ấm áp lòng ai, chẳng phai phôi

Nụ cười em xin chớ xa xôi
Ở lại cùng tôi êm êm mãi
Muốn em cười chỉ với mình tôi
Xua tan đêm dài, đêm kinh hãi

Tôi chẳng muốn em cười với ai
Chỉ một mình tôi thôi em nhé
Vì tình yêu chẳng có thứ hai
Yêu một người thôi, yêu cô bé. :)

nangchanhche
05-07-2005, 04:40 AM
Ôi sao nước mắt rưng rưng lệ
Khi anh khóc mới thật xinh ghê :D
Làm cho em cảm động lắm thay
Cứ như thế_thế mãi anh nhé

Giọt lệ kia_xin chớ phôi phai
Để rồi một mai_ta nhìn lại
Hạnh phúc có được cũng đắng cay
Có như thế_ta mới trân trọng mãi

okanobee
05-07-2005, 10:33 PM
Anh lì quá nha , người ta đã bảo
Ngủ đi mà , sao cứ chẳng thèm nghe ? :sosad:
Kỳ gì đâu , thôi thì em mặc kệ
Giận anh rồi , chẳng chat nữa đâu nha

Tự hỏi lòng lời nói ấy thật ? sai ?
Hay chỉ muốn anh ngồi kia , nán lại
Để nỗi nhớ vơi dần , anh còn mãi
Dẫu chỉ là hình ảnh , chỉ webcam

Anh trước mặt sao xa vời , anh hỡi
Cho vật vờ bao nỗi nhớ thương yêu
Cho lòng buồn , chút lạnh , thoáng đìu hiu
Tình đang buổi ban sơ , ........... mà li biệt ........

Tiếp nè
Ngàn lời yêu , ngàn câu thương , em gửi
Chỉ mình anh , và cho mỗi riêng anh

hì hì em đi ngủ nha , mai làm tiếp :hihi:

Boulevard
06-07-2005, 02:27 AM
Nụ cười ai bán mà mua ...
Để cho sầu lệ buông rơi môi mềm !
Cười sao cho khỏi gượng lòng ?
Tình yêu đã chết nụ cười phai theo ...

Nụ cười ai bán mà mua ?
Để em đem tặng vần thơ cho người !
Vần thơ thương nhớ dịu êm !
Cười chi cho phải bẽ bàng người ơi !

Nụ cười em đã xa xôi !
Còn đâu thương nhớ ngọt ngào người ơi !
Chỉ còn nỗi nhớ chơi vơi ...
Nụ cười ai bán mà mua hỡi người ?

comotvisao
06-07-2005, 02:32 AM
anh nghe nắng hờn ghen
giận ở ngoài cửa sổ
bao cánh hoa đau khổ
khi sánh với em cười

anh tìm mãi suốt đời
bạc một đầu sương gió
ngoài hiên giờ lấp ló
phải chăng em đang cười