PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sao nỡ phụ tình ta hỡi người



saudoi
05-07-2005, 03:27 AM
Trời xanh ơi xin cho con điều ước
Đừng gặp anh nếm mật ngọt tình yêu
Lỡ yêu anh trao anh thời mộng ước
Để hiểu tình là bể khổ thế gian
Em yêu anh sao anh nỡ dối gian
Đày em xuống trần gian tăm tối
Đêm phiêu du nhìn tình đời u tối
Mộng tan tành như cánh hoa rơi
Em đã tìm ờ khắp chốn mọi nơi
Cả đến chốn thiên đừơng cực lạc
Mong lòng mình bình yên giây lát
Nhưng nào ngờ tim vẫn chơi vơi ?

Mr.Ngọc
05-07-2005, 03:44 AM
Tình đầu mà phải chia ly
Lỡ yêu lần nữa lấy gì yêu thương
Ngàn năm duyên nợ vấn vương
Bởi ân tình cũ chẳng nhường lối đi

saudoi
06-07-2005, 02:21 AM
Duyên nợ cũ còn chi vương vấn
Chút tình si giờ như gió thoảng mau
Yêu nhau lại khiến nhau đau
Làm sao ta dám yêu nhau hỡi người
Chút ngọt đắng đành nuốt trọn vào tim
Lặng im
Vì tình đầu gian dối
Em đâu còn đủ dũng cảm để yêu
Ân tình xưa như cánh nhạn cuối chiều
Lạc bầy, cô quạnh
Nhạn thương tiếc bầy

comotvisao
06-07-2005, 02:36 AM
tình đâu phải là bức tranh hoàn hảo
cuộc đời ta đâu chỉ có nụ cười
dẫu cho người giờ đã mãi xa rời
xin em hãy bước đi không lảo đảo

*Mãi Xa*
06-07-2005, 02:47 AM
Phai tàn một cánh hoa rơi
Người quân tử có đoái hoài đến chăng??
Thân em một cánh hoa tàn
Hỏi chàng quân tử có còn....nhớ thương??

saudoi
06-07-2005, 03:28 AM
Trăng sẽ nữa chia đôi phần nhung nhớ
Cảnh biệt li hoa rũ trước thì
Lòng nặng trĩu dạo khúc thơ mùa cuối
Nụ cười nào dành cho chia li
Nứơc mắt nào cho ngày xưa sum họp
chỉ thấy trăng tàn ngợp trong ánh mắt xưa
Trăng đã tàn sao vương vấn chút mưa
Để ướt đẫm tóc mây trăng cuối mùa